1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kỳ diệu - Hội Hoa Xưa (Sưa) và những người yêu Hà Nội ( Tầng 5- nhân một ngày hoa sưa nở

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi chipchit, 08/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Avu

    Avu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Các ma cũ đi vắng hết rồi, thôi em buôn với bác sunny_day vậy. Cám ơn bác đã khen, em cũng mới tập toẹ chụp ảnh thôi. Đường Lâm mùa gặt mà đi vào hôm nắng vàng như rót mật thì quả thực rất đẹp.
    Chả là hồi xưa em cũng thi thoảng vào đây xem ảnh, nhất là ảnh của bạn esheep, slough..còn mấy bác như coi77, anhhang là lão làng bên photo.vn rồi thì không nói làm gì . Em cũng muốn up ảnh to to nhưng ngại resize nên bê nguyên cỡ M của flickr lên đây. Còn 1 ít ảnh nữa nếu có thời gian em sẽ up thêm.
    Cái hội này chắc phải đợi mùa hoa sang năm mới lại sôi nổi, kính bác 1 ly nhé
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    cám ơn bạn sunny day, tớ tửong tớ đã bị chìm vào dĩ vãng, oài, lâu lắm mới có người nhắc tới mình
  3. sunny_day

    sunny_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    bọn em ma mới vẫn lui tới thường xuyên mà, mỗi các bác lão làng là biệt tăm cả.
    Nhất là từ khi blog blếch nở rộ như hoa sưa là chả thấy tăm hơi các bác đâu. buồn chuồn chuồn chết đuối...
    Em rất thích mấy cái ảnh hoa hoét của bác windysmile, thiên hạ vẫn nhớ bác đấy chứ. từ dạo bác lên mod du lịch thấy đi miết chả thấy hoa lá cành gì nên em lại vào photo.vn xem ảnh trộm của bác còi
    Hôm nọ bám càng đi theo 1 đám các bác chụp ảnh cưới ở Ba Vì, đẹp hơn cả studio chuyên nghiệp luôn, dể em xin vài cái up lên đây cho nó đỡ vắng lặng vậy !
  4. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc bài của ban jsunnyday từ hôm nọ, mà bân quá chưa trả lừo iđược, chả biết nói thế nào, cứ cho là xúc động đi, ban jnhắc tớ nhớ đế nmột HHX của ngà yxưa, thâ nthiét và trong veo. Bi giờ vẫ nvậy, trong veo và thâ nthiết, cơ mà mọi ngườ itàng hình hết rồi, chả ai chịu online hết, vẫ ngăp jnhau ngoài đời thôi ban jạh.. hịhị. .tự nhiên thấy thế là không phải với những mem mới như bạn...
    Thôi, tớ sẽ chăm chỉ online... nha..
    Tặng bạn Môi Mật Ong mùa thu này..
    [​IMG]
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 30/10/2007
  5. ZooZ

    ZooZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Em ơi cái này không phải HOA SƯA đâu mặc dù nếu nhìn cái ảnh đầu tiên có thể nhầm, nhưng chùm hoa SƯA thì cách mọc không giống cây này.
    Hoa này của một loại cây có lá giống như lá điệp,mùa này đang có hoa trắng và quả từng chùm màu xanh giống như chùm quả xoan vậy !
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Em không để ý đến hoa sưa mấy.
    Nhưng có một lần, em nhìn thấy cây sưa mùa xuân, trổ lá. Lá xanh non có vẻ rất mỏng manh nhưng xanh mãnh liệt
    Trong em có một cảm jác j đó... khác thường,
    Em nghĩ ngay đến một người mà em luôn yêu quý nhưng không thể nói ra (ít nhất là trong thời điểm hiện tại, và nếu có nói cũng chỉ dưới dạng bông đùa, nhưng anh ấy chẳng bao giờ hiểu được tình cảm của em dành cho anh ấy sâu đậm đến mức nào). Em nghĩ tình yêu của mình dành cho người ta cũng giống như cây sưa mùa trổ lá. Mãnh liệt nhưng không ồn ào, và... căng đầy sức sống....
    Em yêu anh như cây sưa mùa trổ lá
    Xanh mượt mà....
    Thích lắm ý.
  7. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    hoa sữa, nhớ ! thơm nồng nàn..
    Cả cụ Rùa cũng nổi lên chúc mừng sinh nhật em Chit xinh của nhà mình mọi người ạh..
    Chúc em chít càng ngày càng xinh xinh xinh xinh...
    YÊU CHITTTTTTTTTTTTTTT !!!!!!!!!
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 05/11/2007
  8. nhogiomangdi

    nhogiomangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
  9. nhogiomangdi

    nhogiomangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cách đây khoảng 4 năm, tình cờ đi qua một phố rụng trắng một màu.Chẳng biết là hoa gì nhưng nhớ mãi.Về sau mới biết là hoa Sưa.Em còn mang về ép một cành trong sổ lưu bút đấy.
    Năm nay không đi ngắm được mới chán chứ, nhờ đứa bạn ngắm hộ rồi về kể lại.Nó ngắm về gọi điện bảo:Hoa gì mà trắng toát, lại bé ti ti chảng đẹp gì cả .Trời ạ! [​IMG]
  10. love2love

    love2love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới lại thấy bác Windy, chị Pinkky viết bài.
    Lâu lắm rồi chả thấy mặt chị Chit đâu.
    Anh Bubu nữa, cứ như là mưa tan trong cát, kim chìm dưới ao.
    Anh Còi, mụ Chiu, chị Thuỷ ngốc biến mất gần như hoàn toàn.
    Rùi chị troixanhnangvang...., mấy chị nữa...
    Chỉ thi thoảng thấy bác Slough ghé qua, em vẫn nhớ Water collection của bác, những giọt nước trong veo đang rơi...Mong manh và dễ vỡ....
    Sheep sheep hâm...
    Hình như tháng 11 nhà mình có sinh nhật chị Chit, chị Sheep phải không nhỉ? Mỗi tội em vừa ngã xe, h đek đi đâu được mà hok có zai đèo.
    Sheep ơi, hôm nào sinh nhật Mĩm nhà mình off ẹp phát đê!

Chia sẻ trang này