1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kỳ diệu - Hội Hoa Xưa (Sưa) và những người yêu Hà Nội ( Tầng 5- nhân một ngày hoa sưa nở

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi chipchit, 08/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Lang thang, lượm được ở đâu đó một bức thư tình lãng mạn, thích ngay bởi vì người viết cùng sở thích với mình, yêu hoa sữa:
    Hoa sữa, hoa hồng và love
    Chọn một chiều thứ bảy mùa thu để nói chuyện về love có phải là thích hợp không bạn nhỉ? Tôi nghĩ là đáng lắm khi mùa này hoa sữa thơm lừng góc phố, hàng cây đẹp đẽ buồn rầu và im lặng. Gió thổi nhẹ nhàng, đường phố sáng đèn và có những lúc buồn thiu, sợ rằng những khoảnh khắc ấy qua đi mà mình không biết đến cái vẻ đẹp của nó thì có thể rằng lúc ấy mình không yêu, không được yêu và không thể yêu. Nhà bạn trai tôi cũng có hàng cây hoa sữa ngoài phố, anh ấy nói rằng ghét cái mùi của nó vì nó quá nồng nặc, mỗi sáng thức dậy thường bị đau đầu. Anh không nói nó không thơm, không đẹp? nhưng vừa thôi, nhiều quá mệt lắm. Tôi chỉ mỉm cười vì người ta so sánh tình yêu với hoa hồng, còn tôi thì thấy tình yêu giống với hoa sữa, loài hoa nhỏ nhắn xanh dịu dàng ấp ủ cho đến mùa gặp gió và toả hương. Người Pháp nói hoa hồng nhung là biểu tượng của tình yêu, người ta đúng vì ở đất nước người ta không có hoa sữa, màu đỏ của hoa hồng nhung khiến người ta choáng ngợp ngay lúc ban đầu. Từ khi hoa là cái nụ chúm chím đến lúc nở rộ, cái màu đỏ ấy viên mãn, còn đến khi úa tàn, màu đỏ ấy đằm thắm. Không ai chối cãi vẻ đẹp của hoa hồng, hoa hồng cũng không từ chối việc nó được làm sứ giả của tình yêu, tình yêu nồng thắm cho đến khi?
  2. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa, hoa hồng và love (part 2)
    ...Cũng thật buồn cười, tôi sinh vào cuối mùa hoa sữa, khi những bông hoa sữa cuối cùng rụng xuống để lộ một mùa đông lạnh lẽo cô đơn, buồn tẻ trên đất bắc. Khi bàn chân chợt se lại những cơn gió, thì đó là mùa đông đã tràn về thống trị mặt đất bằng cái lạnh thấu xương. Tôi biết yêu hoa sữa từ khi tôi biết yêu mình, hiểu mình và thông cảm cho chính mình. Tôi yêu hoa sữa từ khi tôi biết yêu anh, hiểu anh và thông cảm cho chính anh. Tình yêu giống như mùi hoa sữa, nhẹ nhành, thoang thoảng thì sao yêu đến thế, còn khi đã đầy đủ rồi, nhiều rồi thì lại thấy mệt mỏi, chán nản, cô đơn và hẫng hụt đến lạ lùng. Đấy là lý do tại sao tôi nói tình yêu giống hoa sữa. Khi ta nắm trong tay một nắm cát, càng nắm chặt tay thì những hạt cát ấy càng rơi xuống nhiều. Cũng giống như tình yêu, càng giam cầm nó, nó càng vùng vẫy, càng đau đớn, thất vọng. Ai cũng yêu tình yêu của mình, nhưng làm ơn, hãy để cho nó được tự do như những gì vốn có, thong dong, nhẹ nhàng dạo chơi đâu đó. Nó sẽ trở về bên bạn, nhẹ nhàng, hạnh phúc và vĩnh hằng. Nếu bạn vẫn cho rằng hoa hồng mới là biểu tượng của tình yêu thì tôi không phản đối bạn đâu, tôi cũng cho là như thế. Chỉ có điều là hoa hồng tượng trưng cho tình yêu thủa ban đầu nồng nàn , choáng ngợp và quyến rũ? còn hoa sữa là giai đoạn tiếp theo của hoa hồng, giai đoạn làm thế nào để tình yêu ấy được ở bên bạn mãi mãi. Và cả hoa hồng, hoa sữa đều là biểu tượng của tình yêu, bạn nhỉ.
  3. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có việc đi qua chỗ cây hoa Xưa trong ảnh bạn Cừu... phải nói là bạn Cừu cũng ghê, có một cành như thế mà cũng tí toáy ra ảnh được
    mà hôm nay qua lúc trời vừa có nắng vừa có mây đen kéo đến, cộng với bụi, trông cành hoa nó ủ rũ bẩn bẩn tội nghiệp sao ý...
    cứ thà trắng muốt ra, rợi rụng trong một ngày mưa phùn có lẽ lại đẹp hơn (mặc dù chụp lúc mưa thì lại hơi xót 400D )
    chiều buồn chợt nghĩ, hay những bông hoa này cũng như những hạt mưa đầu mùa, sẽ âm thầm thấm xuống đất chứ không phải những hạt mưa theo suối nhập vào sông để ra biển lớn...
    ngập ngừng dừng một chút, rồi lại kéo khoá túi máy ảnh, rẽ về nhà...
  4. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Biết không ! hôm tớ chụp, cũng buổi chiều, cũng 1 hôm bụi khủng khiếp và ảm đạm !!
    Lú đấy thấy hương cái m Hoa Sưa bé bỏng này knih khủng !!!
    Mỗi 1 cành trắng xoà, xung quanh đều vẫn đang là cành khô !
    Chẳng có mưa xuân cho em ý trắng bóc ra.
    Chẳng có sự ảm ướt để thân cnh em ý đen nhánh ại.
    Chỉ có bụi và sự ảm đạm xám xịt, trông em ý ủ rũ và thơ thớt đến khổ !!!
  5. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    mỗi năm hoa xưa nở!!
    lại thấy mụ cừu già!!
    Hú hoà lên 1 tiếng!!
    xong rồi lặn mất tăm!!
    Mỗi năm hoa xưa nở!!
    topíc lại lên đầu!!
    mọi người đều rôm rả!!
    ảnh ọt post liên miêm!!
    cứ đến khi xưa nở!!
    ồh thế là vui ghê!!
    còn hơn là tê tái
    cây bị chặt tơi bời!!
    thế là hoa xưa nở
    1 tuổi mới bắt đầu!!
    xuân về rồi hè tới!!
    lại.......
    mọi người lặn mất tăm!!
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Lại đăng kí hẹn hò anh Hạnh hói mùa Sưa năm nay nhé....
  7. coconconco

    coconconco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. coconconco

    coconconco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    ac. em pos nhầm
  9. khunglongbe_89

    khunglongbe_89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà Giáng sinh vui vẻ!
  10. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Úi chà! Cái này bạn chụp ở đâu thế? Có thể cho tớ biết địa chỉ không?.PM nhé?

Chia sẻ trang này