1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kỳ diệu - Hội Hoa Xưa (Sưa) và những người yêu Hà Nội ( Tầng 5- nhân một ngày hoa sưa nở

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi chipchit, 08/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hố hố, tớ khoái mưa đá, hôm qua đang ngồi uống nâu nóng, đá rơi lủng củng, nhặt mấy cục, lau qua bằng giấy ăn, cho vào cafe, thế là thành cafe mưa đá
    lãng mạn nhở ?
    Hi vong sau Apec , bu và tớ được tăng lương
  2. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    ốm dã man!!
  3. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình vắng vẻ thế!!!! e vào đánh trống múa rối vậy!!!
  4. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghe trong gió thấy bảo con Cừu chuyển dạ!! Không biết tình hình thế lào nhẩy??
  5. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Oạch ! Vớ vỉn !
    Tháng 12 cơ mà !
    Hôm qua nhá. Lâu lắm mới đưọc lượn ra ngoài đuòng, giời mát cực, trong cực mà éo có cạ đi uống cafe. Dành ngậm ngùi lượn 1 vòng rồi về ngồi nhà. hic hic !
    Giời cuối thu thích nhờ !
  6. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    Hà nội một chiều đông!! không lạnh lẽo như năm xưa!! nhưng cũng để làm ai đó sụt xịt hưng hức mũi!!! một chiều ngoan!! đông về êm ả gió!! vậy là bắt đầu nghĩ về cái tết!!đềm hơn!! Đã bao mùa trôi qua anh vẫn thế!! vẫn cái tình hắt hiu không thoát khỏi cõi lòng!! và anh biết chiều đông này sẽ khác!! cố gắng gần hơn!! anh tiến lại mùa em!! đất hà thành làm rầu người chợt nhớ!! cây đón sương mù khoả khói toả thơm hương!! có lẽ không !! chiều đông này mong khác!! tiến bước về xa!! nơi đó có em àh!!
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Gửi Bu : Hôm qua CBn group mới thảo luận về tư duy trừu tượng, nhưng em là đỉnh cao của dấu chấm than. Anh thích mấy câu này :
    "Anh tiến về mùa em" , mùa em là mùa gì ? tính theo tiết xuan hạ thu động, hay theo mùa mưa, nắng, hoặc em ấy có mùa riêng khong ảnh hưởng tới thời gian, kiểu như mùa yêu mùa ghét ???
    "đất hà thành làm rầu người chợt nhớ " phải chẳng em dùng đảo ngữ : chợt nhớ đất hà thành làm rầu lòng người ???
    "nơi đó có em àh " cái này là ẩn dụ : nghĩa là : nơi đó có em hà ??? em hà nào nhỉ ?
    " cái tình hắt hiu khong thoát khỏi cõi lòng " nó mà thoát ra, nghĩa là em siêu thoát . hic
    Túm lại : trừu tượng quá
  8. anhhang

    anhhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà Win đen này ngốc nhờ, Mùa em là mùa nào cũng ko biết, em nào chả có mùa, mùa ý ý
  9. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    Bà tôi đưa tôi ra đầu đường gặp một Mụ cừu!! có Bụng rất to!! nào là bánh trái yahua ăn đều đều!! nào táo quýt cam me ăn nhiệt tình!!chị tôi quanh co quanh co !! sắp vào hộ sinh!!!
    mà hôm qua tôi đi gặp bà chị!! người đàn bà có nụ cười rất tươi!! nào là răng trắng môi xinh khoe thành hàng!! nào tóc xoã da găm mắt tròn tròn!!chả cần thì thầm thì thầm ới chị thuỷ ơi!!!!
    Nhà tôi hôm qua đón một nàng!! điệu thì gọi là bố của mùng tơi!! nào là áo váy môi cong mũi phập phồng!! nào là lúng liếng ngả nghiêng em chụp ảnh!! hỏi sao không ra!không ra có ra!!! đó là CHít xinh!!!
    và Bu hôm nay đang lượn lờ!! lại gặp chàng hề cưỡi một cái xe!! toàn một đống lens đã qua sử dụng!! rồi một đống em cũng đã qua nhà chàng!! chằng Windy kinh chưa kinh chưa kinh chưa!!!
    đúng là rất kinh!!!
    mà lâu tôi không gặp anh Sun sùn sùn!! người thì đậm đà cười ruồi rất điêu!miệng thì có bé đâu mà lại hay thì thầm!! mặt thì có sấu đâu mà lại hay buồn buồn!!! !người anh không to không to không lo!!!suốt ngày đi Anh!!!!
    mệt quá!!!
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hố hố, may mà anh chưa ăn sáng, không lại mất bữa sáng. Thôi, vụ này ta không phân tích nữa.
    @anhhang : mùa ý cái quả bí. Mùa ý ý là mùa gì ? Hay em thuy ngốc đang mùa ý ý nhỉ ?

Chia sẻ trang này