1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kỳ diệu - Hội Hoa Xưa (Sưa) và những người yêu Hà Nội ( Tầng 5- nhân một ngày hoa sưa nở

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi chipchit, 08/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Xưa đỏ trước ĐHSP1 nở rồi đấy, ai tò mò đến mà xem hoa nó thế nào nhé.
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    SƯA ĐÃ NỞ!!!!!!!!!!!
    Em xác nhận thông tin đó là chính xác.Ở Hàng Trống thì em ko biết thế nào.Nhưng chiều nay,em đã đi dọc Phan Đình Phùng,Quán Thánh,Hòang diệu,Hòang Hoa Thám
    Giờ em báo cáo tình hình như sau:
    Phan Đình Phùng:Có 1 vài cây đã có nụ,trong tuần này chắc sẽ nở thôi.Lá vẫn vàng khè
    Hòang Diệu thì lá xanh,thậm chí có cây có rất nhiều quả.Thế là thế lào hỉ,nhất là cây gần ĐSQ Trung Quốc
    Quán Thánh:Cành cây đen xì,khô không khốc,ko có
    Hòang Hoa Thám :chỉ duy nhất 1 cây trước cổng công viên là có nụ,có thể trong tuần này là có hoa
    E hèm,quan trọng nhất em công bố em Sưa đã nở,là em Sưa còi gí còi gi ở cổng trường đội Lê Duẩn gần công viên Thủ lệ.Nhưng nở rất ít,nhưng lại rất nhìu nụ.Tình hình là mấy hôm nữa rộ thôi.Heê
    @Bác tù trường làm gì ở ĐHSP mà lượn lờ với mấy cây Sưa đỏ suốt thế
  3. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0

    YEAH! cả nhà vỗ tay khen bé Bông Hoa Ta Ta nào!!!!
    Túm lại là cứ phải bắt tận tay, day tận trán, trăm nghe ko bằng 1 thấy! Biểu dương tinh thần VI HÀNH của em Ta Ta
  4. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    có ai dạy cho em cách nhận ra cây xưa đc ko,em mới biết đến cây đấy nên chịu ko phân biệt đc
  5. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    đợi 1 vài hôm nữa đi qua Hoàng Hoa Thám, sẽ thấy có sự khác biệt ngay...còn muốn xem pix thì buzz vào nik tớ...
  6. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Cảm giác khó tả lắm, cứ ra nhìn tận mắt là thấy mùa Xưa rộ Kem ah.
    @ Chit Xinh : khi nào Xưa nở ới bạn cái nhé, bạn ko đi săn được đâu, Xưa nở là up thui. Có khi lại T7, CN cuối tuần rùi.
    @ Aqua : bác là mem cũ hô hào bên hội ảnh join cùng nhé, ko oánh lẻ nhá.
  7. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Mùa mới, người nhà Xưa tạm đổi avatar cái nhể
  8. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    lay` lày !! tôi lói cho các anh các chị bít nhá!! hôm nay tôi đi nượn không thiếu cái phố lào có hoa xưa!! mà toàn thấy lụ nà lụ!! nàm gì có hoa nở!! có em hoa xưa hum trước bé như lỗ mũi trước cổng techcombank trần hưng đạo nở thì mình lại đếch thềm chụp!! hôm nay lá xanh lè!! không vàng khè!! như mọi cây khác!!!
    tớ ghét nhất là em nào tung tin ở hồ gươm có!! làm mình vất vả!! em đấy đáng bị phạt!! làm mình cong đít đi !! rồi lượn lờ khắp phố như thằng ngố!! tróng hết cả mặt!! mà mặt trời còn chói nữa!! oạch!!
    hè hè nói vậy thôi!! hôm nay vui phết!!
    mai off nhá!! 6 h chứ!! 5 h hơi sớm!! bà kìu kia!!
  9. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    sáng sớm mai ra công viên thủ lệ chụp vậy!! chụp buổi trưa!! chói vỡ sesor!!!!
  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Ở đấy mới có lơ thơ vài bông thôi.Trước cổng trường đội nhé.Em fải nói trước ko khi anh Bubu về lại rủ mọi người ném đá hội nghị em thì chết
    Chẹp,chiều nay đi cũng bùn cười,cố gắng xong việc sớm rồi cong đít đi tìm,mắt thì ngước trên trời,mặt trời thì chói lòa như con ngơ ngơ.Nhưng hồi hộp hay hay

Chia sẻ trang này