1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kỳ diệu - Hội Hoa Xưa (Sưa) và những người yêu Hà Nội ( Tầng 5- nhân một ngày hoa sưa nở

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi chipchit, 08/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    Bức: Xưa buồn!! một thủa!! !!!!!!!!!!!!!! tặng chị em nhân dịp 8-3
    [​IMG]
    Được kdbubu sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 08/03/2008
  2. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Bạn Kabubu gì ơi, Tớ bảo này trên cuộc sống có rất nhiều người có sở thích khác nhau có người cuồng si hoa sưa như bạn hoặc cũng có những người thích chụp ảnh mẫu như bọn tớ bạn nhé. Đó làm nên những sự khác biệt giữa chúng ta. Thế nên nếu bạn không thích điều đó thì đừng có vào box của bọn tớ để mà nói này nói nọ nhé. Bọn tớ đã bảo với cậu không biết là bao nhiêu lần rồi vào xem ảnh ở bên "hội những người thích chụp ảnh" thì không sao, comment thì cũng không sao nhưng đừng comment về những cái sở thích của người ta. Bọn cậu thích hoa xưa bọn tớ thích chụp ảnh người có gì đâu nhỉ??? Sao cậu lại vào comment là Chán là Chả có gì thú vị, không thú vị với cậu nhưng với tôi nó thú vị là được . Mỗi người có một sở thích mà đúng không. Làm sao có thể đem đi bảo người khác phải thích những gì mà cậu thích chứ thật là BUỒN CƯỜI VÀ TRẺ CON.
    Hay là bây giờ vì hoa xưa chưa nở lên cậu không có gì làm nên sang các box khác để chê bai nhỉ. Tớ luôn luôn thấy quý những người yêu thiên nhiên yêu hà nội và tôn trọng sở thích của người khác. Tớ mong cậu hiểu và đừng làm những điều vớ vẩn như vài ngày vừa qua cậu nhé. Tớ chắc cậu và tớ cũng lớn chả phải nói nhiều làm gì đúng không
    PS: Cậu nên sang box nghệ thuật nhiếp ảnh bên đó có cả topic: Người đẹp nguồn cảm hứng bất tận đấy để thấy không phải chỉ riêng bọn tớ mới trân trọng cái đẹp của người phụ nữ nhé.
  3. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    mình đâu có chê ..bai ...gì ...nhỉ!! chỉ thắc mắc thui mừ!!!xem lại đi nhé!!
  4. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tin từ thông tấn xã sms,phóng viên Aqua hói vừa thông báo cách đây 1p
    Em Sưa ở trước cổng cung Việt Xô đã nở hoa.Ô la la
  5. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Ở đó có vài bông đầu tiên, 2 ảnh đầu
    Trước cửa toà nhà dầu khí số 70 Trần Hưng Đạo thì sắp trắng cả 2 cây rồi
    (hôm nay đi vội, trời cũng âm u nên ảnh xấu, hôm nay mà nắng phát bổ đi chụp lại luôn) [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
  6. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Bằng chứng của sự rộ nở nay mai

    [​IMG]
    [​IMG]
  7. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    1 bài thơ rất hay nè, trên blog của 1 bạn tên là VIỆT
    Bây giờ tháng mấy hả em
    Để anh ngơ ngẩn tìm những bông hoa trăng trắng
    Ngước mắt lên cao, nhìn qua kẽ nắng
    Thấy chưa?em?bóng dáng hoa sưa?
    Đã ai nghe câu chuyện của hoa
    Cô gái đợi chàng trai?mùa sưa trắng
    Cánh hoa tàn?phố xưa vẫn vắng
    Ngẫm ngợi gì , ngơ ngẩn gọi là xưa?.
    Cây âm thầm?lặng lẽ đứng nắng mưa?
    Cả năm ròng đợi tháng ba hé nụ
    Hoa như ngọc , nở trắng khung cửa
    Lấp ló nhà ai?cô gái dậy thì?
    Nhưng sao em đến đi vội vàng thế
    Bước qua tôi , chưa kịp nói làm quen
    Để xác hoa rụng trắng cả mặt thềm
    Hà Nội nhỏ, phố trắng , trắng cả tôi...
    "...Hoa Sưa có lẽ là hồn một cô gái ngàn xưa kết tinh thành bạch ngọc, cứ mỗi độ xuân về lại nhớ tình lang là chàng trai Thăng Long Hà Nội, nên hiện ra mơ hồ thoáng một ít ngày ngắn ngủi rồi lại bay về hư ảo, nói những lời im, bay tà áo mỏng, tung tóc vào trời mưa phấn, phô cái gáy nõn nà mây trắng cho phất phơ đôi sợi tóc mềm lả lướt nắng bạc hiếm hoi... để ngẩn ngơ những ai yêu Hà Nội, yêu đến bứt rứt một kiếp người..."(trích nhà văn Băng Sơn)
    (việt?kẻ đi tìm hoa sưa)?
    Nguồn đây :D hehe
    http://blog.360.yahoo.com/blog-A78RdC0ncqOtC7Um0NEJ5Rfa_piNprUOebnM?p=912&n=28500
  8. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Chùm ảnh của bác AQUA đẹp quá nhở, cho em xin cả của a Bu mang lên VNN nhé
    Năm nay e sẽ thiết kế show hình áo dài ơi với cả hoa sưa, mại zô!!!
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nở rồi đấy ạ.Hôm nay em đi qua Nguyễn Thái học chỗ đọan gần rẽ ra Lê Duẩn nè,cái đảo giữa hồ trong công viên Lê Nin cũng nở rồi nè(đứng ở đường Đại cổ việt thấy trắng xóa lun),chỗ Hùynh thúc khác lại nở lại nữa nè.Hay ghê
  10. mail_merge

    mail_merge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Ôi .... chỗ ở Huỳnh Thúc Kháng là chỗ nào nhỉ ?
    Sao tớ ko biết

Chia sẻ trang này