1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHOẢNH KHẮC .........................................Kỷ niệm .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanh_ala, 15/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    KHOẢNH KHẮC .........................................Kỷ niệm .

    Nhanh thật vậy là một chu kỳ cuộc sống mới lại bắt đầu . Sao 5 tháng trôi qua mà cảm giác như chỉ có 5 ngày . Giờ đây mới có thời gian để nhìn lại những gì đã qua và nghĩ về những gì sẽ tới .

    Những kỷ niệm của ngày cuối năm 2003 .​

    Hồi một Giây phút lần đầu gặp nhau .

    Đêm 2812 âm lịch
    Chằn chọc quằn quại không thể nào nhắm mắt được mong cho thời gian trôi thật nhanh để có thể được gặp em . Nghĩ ngợi lung tung rồi cũng khò lúc nào không biết , binh minh đúng vào 9 giờ sáng , trời ơi hôm nay sao mình ngoan thế nhỉ bình thường ngày nghỉ phải 11 giờ nếu không đói thì phải qua trưa , hè hè xem nào có cái gì nhỉ , oài lại bánh mỳ chán ngấy còn hơn 10 tiếng nữa mới đến giờ hẹn , giờ làm gì đây ? Thế là vác xác ra quán game làm 5 tiếng nếu không vì cuộc hẹn thì chắc chưa đứng dậy đâu kỷ lục là gần một ngày mới đứng dậy cơ mà lị .4 giờ chiều 29 tết tắm cái đã rét quá grừ grừ giá như mà không phải tắm nhỉ . Giá như người cũng như khỉ quanh năm không phải tắm thì tốt biết mấy láo nháo cuối cùng cũng xong . Trời ơi quần áo giặt hết rồi giặt mấy ngày tết để mặc quên cả để lại một bộ roài , không biết thằng em đâu rồi nhỉ ? Chắc là nó đàn đúm với mấy thằng bạn nó rồi , phải nhanh chân xoắy một bộ nó mặc tạm vậy hèm cũng không đến nỗi vừa ra phết . Đến giờ đẹp rồi lướt , loanh quanh vài vòng rồi cũng đến gần 7 giờ . Trước cổng Bưu điện 7 giờ kém 15 , đường đông quá mọi người bắt đầu đổ ra đường , vẫn chưa thấy em đâu cả , thêm 5 năm phút nữa vẫn chưa thấy gì . Đúng 7 giờ một em lang thang như đợi ai đó , không biết có phải không nhỉ , hic hay cứ ra làm liều phải hay không thì xin lỗi mà không được , như thế thì mặt mũi nào nữa người ta lại tưởng thấy xinh bầy đặt , thêm 5 phút nữa cô bé đó cũng đi mất , đã hơn 7 giờ rồi sao buổi đầu tiên có thể trễ hẹn thế nhỉ ( và đâu biết rằng đó chỉ là sự mở đầu cho một chu trình luôn trễ hẹn tiếp theo sau này của em ) . và thời gian cứ trôi và em thì cứ mất hút , đang loay hoay một cậu bé phi tới " Anh à ! có phải anh là T không ?
    - Ừ anh là T sao em biết anh ?
    - Cái V nó bảo anh đợi nó khoảng 8 giờ mới xuống được .
    - Vậy à ! Thế em là gì của V
    - Em là anh họ
    - Được rồi về nói lại với V 8 giờ anh đợi tại đây nhé , anh ra đây chút đây chào em . "
    Trên đường đi thầm nghĩ chẳng biết sao thế nhỉ thử lòng mình à ? Hê hê nếu thử lòng thì nhầm rồi vô tư , 8 giờ quay lại ( Sao mà ngày đầu mình vô tư thế giờ chậm 5 phú cáu không thể chịu được ) .
    Làm vài vòng quanh thành phố cũng hết vèo 40 phút , lại quay về chốn cũ đợi như lúc nào .
    - Lại một người con gái nữa xuất hiện , xinh thật sao dạo này không biết bọn con gái ăn cái gì mà xinh thế không biết , trong bộ áo khoác màu vàng tay cầm chiếc túi đi lại phía mình , mừng thầm chắc là phải rồi , hic nhưng nàng lại đi ngang qua ra đằng sau mới akay chứ . Hic thôi không phải rồi lại âm thầm ngồi đợi vài phút nữa trôi qua sao vẫn không thấy gì hết trơn thế này , có khi nào mình bị cho leo cây không ? Quay đi quay lại vẫn chỉ có một cô bé hồi nãy vẫn đứng đó , lúc này mới nhìn thằng vào cô bé với cặp kính trên mặt một mái tóc để xoã qua vai quyến dũ hết xẩy , đang đắm đuối ngắm nghía thì cô bé nhìn mình cười và tiến lại " Anh đợi em lâu chưa ?"
    - Ngạc nhiên ngơ ngác , là em à ? Oài để nhìn kỹ xem nào trời ơi , hơn những gì mình tưởng tượng , nhìn em ngượng ngùng cúi mặt thật đáng yêu .
    - Đi chơi đi em lên đi anh đèo nào ...
    Vậy là giây phút đầu tiên gặp nhau một chút chông gai nhưng cũng thật xuôn xẻ .

    Được Thanh_ala sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 15/07/2004
  2. volcanic_cloud

    volcanic_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hồi hai :
    Sau một thoáng ngượng ngùng vì trễ hẹn với anh đúng 1 tiếng ngay trong lần đầu gặp nhau ( lí do hoàn toàn chính đáng , sao anh không nói nhỉ ? ) như đã... "nợ nần" nhau từ .....kiếp trước , em thấy ko có gì lạ lẫm và nhanh nhẹn nhảy lên xe anh ngồi đàng hoàng . Anh có muốn nghe ấn tượng của em khi lần đầu tiên nhìn thấy anh không ? Lúc đầu trên mặt anh hiện rõ vẻ khó chịu, bực tức ( chắc tài phải trèo cao quá ...1 tiếng cơ mà ! ) ....nhưng nhanh như điện em thấy sắc mặt anh trở nên dịu dàng và đầy trìu mến......khi nhìn thấy em ! . Trước mặt em là một người con trai từ ăn mặc đến phong cách cực kì đứng đắn và rất ....đàn ông , ah ko ...nam tính chứ ! hihi .....Nói tóm lại 1 câu là " hài lòng" Em rất hài lòng
    Lâu rồi em không về HL quê mình ! Mỗi năm về lại thấy có thật nhiều thay đổi và mới lạ . Nhất lại là đc ngồi đằng sau một người hướng dẫn viên du lịch đáng yêu như anh em lại càng thấy quê mình đẹp hơn bao giờ hết !
    Anh đưa em đến cung văn hóa thiếu nhi thành phố . Đi bên anh , ánh mắt, nụ cười và cách nói chuyện của anh đã làm sự ngượng ngùng của buổi đầu gặp gỡ nhường chỗ cho sự ấm áp , đầy yêu thương. Đã mấy lần em quay sang nhìn trộm anh . Em thích nhìn anh cười ....Nụ cười ấy .....bây giờ vẫn làm em không khỏi bối rối . Em nói anh đưa em đi đâu thì đi , tí nữa mà lỡ giờ bắn pháo hoa thì em bắt đền . Anh lại cười và nói em cứ yên tâm . Chả hiểu sao từ lúc ấy em đã cảm thấy tin tưởng ở anh lắm ! Rồi bất chợt ....anh nắm tay em . Nói thật lúc ấy em hơi giật mình . Có lẽ vì em hơi nhát và vì sự quá bạo dạn của anh. ( Giờ sao chẳng mấy khi anh nắm tay em nữa nhỉ ) . Mặc tiếng nhạc vang lên mỗi ngày một lớn , mặc những tiếng hò hét , vui đùa gọi nhau í ới , mặc tiếng trống múa lân vang lên rộn rã, cùng dòng người đang ùn ùn kéo về trung tâm sân khấu càng đông .....em chỉ nghĩ đến anh , chỉ biết mình đang được đi bên anh, được anh nắm tay dắt đi chơi như 1 đứa trẻ ....một điều mà chỉ 1 tháng trước đấy em vẫn thường thấy ...... trong những giấc mơ .
    ( hic ..... , người yêu ơi hồi sau của anh đấy .... )​
    Được volcanic_cloud sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 16/07/2004
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    ......................................Vậy là .........................
    Sau vài cú áp phe lòng vòng quanh thành phố chẳng ai nói được câu nào , có lẽ một phần vì ngượng hoặc một phần không quay về phía nhau được . Đường mỗi ngày một đông lên các loại đèn mờ mờ ảo ảo pháo hoa pháo dây đủ màu sắc . Có những đôi đi bên nhau khoác tay nhìn thật là tình củm . Và cảm giác trong người như muốn được như thế quá . Một hồi đắn đo mình mạnh dạn lên tiếng sau khi đã câm cả buổi , mình đi dạo vào cung nhé em . Đường mỗi lúc một đông hướng về cung văn hoá thì lại càng đông hơn , phải mất gần 10 phút mới chen chúc vào nơi gửi xe được . Cầm chiếc vé xe trong tay như trút được một gánh nặng trên người ung dung bước ra mà quên mất cầm theo cái mũ len cho em . Hai đứa nhìn nhau cười và cùng bước trên con đường nghi ngút mùi thơm . Chưa bao giờ lại có cảm giác ngại ngùng như thế này nhưng mà cứ ngại thế thì làm sao mà khá được , bẽn lẽn tiến sát lại gần nhè nhẹ cầm tay em , đưa mắt nhìn tín hiệu . Đèn vẫn xanh và xe vẫn tiếp ga . Như đưọc thể kéo mạn tay em khoác lấy đi như đã đi thế này với em nhiều lần ( Phải nói ông trời luôn mỉm cuời với những người dũng cảm ) . Trạm dừng chân dầu tiên là hội múa trống lân , mặc dù những cảnh này luôn được thấy thường xuyên trong những ngày hội chùa đền , Nhưng hôm nay một cảm giác thật khó tả , kế tiếp là điểm ca nhạc giao thời những bài hát kết thúc năm cũ và đón chào năm mới mặc dù nghe nhiều nhưng vẫn thấy đê mê . Lòng vòng lèo vèo mãi cuối cùng cũng mỏi , điểm dừng chân đáng nhớ nhất mà có lẽ sẽ chẳng thể nào quên , một chiếc ghế đá trong vườn hoa dưới một gốc cây cổ thụ kèm theo một ánh đèn sáng dịu đủ để nhìn thấy tờ polime màu xanh hay màu tím .
    ................................
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0

    2 anh chị viết tiếp đi, đọc thấy thú vị quá, hihi, chúc cho tình yêu của 2 anh chị lúc nào cũng đẹp.
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 22/07/2004
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Cái này hơi giống Nhật kí tình iu của 2 anh chị gì gì bên box Tình ******** yêu nhỉ?
    Hihi, nghe chuyện tình yêu của anh Thanh_ala chắc là cũng hay.... Hai anh chị cứ tự nhiên tiếp tục nhé
    Chuyện có vẻ thú vị.... hihi Brit nhỉ
  6. volcanic_cloud

    volcanic_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    To traitimbenleviahe : he he ...." Biết bơi " thì có . Nhưng " dở hơi" thì không . Nếu có được một tình yêu tuyệt vời như mình mà bạn cho đó là dở hơi thì mình tin tất cả các bệnh viện tâm thần ở VN đều quá tải vì họ muốn đc " dở hơi" như mình. Đây là nhật kí riêng của tụi này ! Mình viết cho anh ấy ! Anh ấy viết cho mình . Bạn không thích thì đọc làm chi , lắm chữ đau đầu , đọc rồi thì đừng có ghen tị với anh ấy như thế chứ ! Cứ cố gắng cải tạo cho tốt, nhất định sẽ có người để ý đến bạn thui mờ ! Chúc vui vẻ và hạnh phúc nha ! hihi
    To britney va tieuconuong : dễ thương ghê ! Khi nào tụi này cưới nhau nhất định mời 2 ấy !
  7. volcanic_cloud

    volcanic_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Oài , em nhường đoạn gay cấn nhất cho anh , anh lại nhường cho em , he he ...định kiểm tra xem em có nhớ không chứ giề ! Quá nhầm ! Nghe nè cưng !
    Hồi ba : Nụ hôn đầu tiên

    Dưới ánh đèn lờ mờ vừa đủ để nhận ra tờ polime màu đỏ hay màu tím ấy , em mới được nhìn thật lâu , ngắm thật kĩ khuôn mặt của anh . Mái tóc ngắn hơi dựng lên khá sàng địu , viền tóc trái tim thật đặc biệt để lộ vầng trán cao trong sáng , thông minh. Ánh mắt vừa dịu dàng trìu mến vừa tự tin thách thức , lại vừa pha chút hóm hỉnh tinh nghịch . Anh đẹp , vẻ đẹp lịch lãm, phong độ và đầy tự tin .
    Không còn những tiếng hò la ầm ĩ , không còn những tiếng trống lân rộn ràng, không còn những bài hát giao thời cùng dòng người chen chúc nhau đến ngạt thở ....chỉ còn em với anh cùng không gian yên tĩnh tuyệt đối đến mức dường như em có thể nghe rõ từng hơi thở của anh. Lúc này thì em thấy ....bối rối thực sự . Không biết vì khí trời về đêm giá lạnh của vùng đất biển này hay chính anh mắt kia đã làm em đang ...run cầm cập . Như nhận thấy sự lúng túng đó . Anh dịu dàng hỏi em " Em lạnh hả ? " . Rồi không để em kịp trả lời anh đã dang rộng đôi tay ôm chặt em vào lòng. Bây giờ và mãi mãi sau này em cũng không bao giờ quên đc cái cảm giác ấy . Trong vòng tay anh , sao ấm áp , sao hạnh phúc ! Em bỗng thấy mình bé nhỏ , yếu đuối trước anh _hừng hực, nóng bỏng và thật mạnh mẽ . Em tưởng mình có thể ngủ quên đc trong vòng tay ấy cho đến khi em nghe tim mình nhói 1 tiếng và nóng dần lên như 1 hòn lửa , nóng đến mức có thể thiêu cháy cả cái công viên ấy , khi nghe anh nói ...." Em đẹp lắm " . Còn gì vui sướng hơn khi đc chính người mình yêu khen đẹp nhỉ ? ..... ( Humh ! Giờ yêu nhau lâu roài , anh nói đi , hôm ấy anh nịnh nọt em hay nói thật lòng đấy ? )
    Và rồi , khi không gian không thể tĩnh lặng hơn đc nữa , khi tim em không thể đập nhanh hơn đc nữa ....một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng thật nồng nàn đặt lên môi em. Em cảm thấy mình đang tan ra . Tan vào anh . Làm một . Lúc ấy mặc dù chẳng biết trên là đất hay dưới là trời , nhưng em vẫn còn minh mẫn để tự nhủ với lòng mình rằng " Em sẽ yêu anh thật nhiều "

  8. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cáo thành viên Thanhminh lần đầu, nếu còn tiếp tục cố ý spam như thế này sẽ bị treo nick. (anhhaham) c[​IMG]
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 22/07/2004
  9. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3

    Mấy hôm nay xui quá chẳng hiểu sao mình lại có thể xui đến như vậy ? Giờ mới có thời gian để post tiếp được chẳng biết em có đợi dài cổ không nhỉ .
    ................................................................ next.
    Trời càng về khuya từng đợt gió biển ùa vào làm cho 2 đúa run lên bần bật , càng lạnh anh càng ôm em chặt hơn , bao nhiêu chuyện trước đây bây giờ và cả sau này đã được 2 đứa thi nhau kể . Xen lẫn những câu chuyện đó là những đứa nít nhít đi ngang qua trêu ghẹo thật không thể chịu nổi . Và em đã cầu cho sau này khi chúng nó ở hoàn cảnh như thế này cũng sẽ bị quấy như vậy ( Ôi lòng dạ con gái ) . Quay đi quẩn lại đã hơn giờ đồng hồ lúc này đã là 11 giờ 20 chuẩn bị đến giờ đón giao thừa . Vậy là cả 2 cùng rút quân đi tìm điểm bắn pháo hoa mà em rất thích được xem mỗi khi tết về Hạ Long . Tìm mãi hỏi mãi cuối cùng cũng biết địa điểm người ta tổ chức bắn pháo hoa chúc mừng năm mới ở đâu . Lúc này mới có 12hkém 20 chính vì đến rất sớm nên một suất cho vị trí đầu tiên đã thuộc về 2 đứa . Nhưng đổi lại đã phải đợi gần nửa tiếng đồng hồ . Thời gian cứ nhích thêm từng phút thì người lại đông thêm , lúc đến gần 12 giờ muốn ra ngoài cũng không được . Đang mải miết ngắm nhìn mọi người xung quanh thì chuông nhà thờ điểm lên một hồi báo hiệu một năm mới đã bắt đầu . Từng loạt pháo đầu tiên phóng lên không trung đủ các loại màu sắc , nhìn em sao giống mấy đứa bé 5 , 6 tuổi bên cạnh háo hức nhìn . Một đêm giao thừa hạnh phúc nhất trong từ trước đến nay của anh . Pháo bắn mỗi lúc một nhiều sáng rực cả bầu trời Hạ Long được kéo dài trong khoảng nửa tiếng . Sau đó đưa em về nhà mà lòng bồn chồn như chẳng muốn đến cửa nhà em mặc dù như muốn nói rất nhiều nhưng anh lại chẳng nói được gì cả ... Trước khi về anh đã tặng em một thứ và sau này nó đã bị đánh cắp ( Có lẽ chính vì thế mà đã có thời gian dài mình xuýt chia tay ) .
    Đó là một đêm đáng nhớ nhất trong đời , một đêma giao thừa đầy thơ mộng , sau này cứ nhìn thấy pháo hoa anh lại nhớ đến em đến giờ phút thiêng liêng đó .
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, mấy người này có bị làm sao ko thế, để cho họ viết đi, đang hay mùh. Viết thế này, làm kỷ niệm, sau này mở lại đọc thấy hấp dẫn lắm đó.

Chia sẻ trang này