1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHOẢNH KHẮC .........................................Kỷ niệm .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanh_ala, 15/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Hồi tiếp theo: Vi hành đền cửa ông .
    - Sau buổi gặp mặt đầy bất ngờ và thú vị , khác xa với những dự đoán , từ lúc đó những ấn tượng về em đã bắt đầu ngự trị đến anh . Mấy ngày tết hết bạn bè người thân rủ đi chơi anh đều từ chối hết , chỉ mong lúc nào cũng được đưa em đi chơi .
    -Một buổi sáng mùng 2 tết bình minh sớm hơn dự kiến chẳng hiểu là do khách đến nhà chúc tết ồn ào hay là trong đầu lúc này đang nghĩ tới em nữa , nhưng dù sao cũng được một ngày dậy thật sớm . Chỉ có kịp đánh răng rửa mặt xong kiếm đại một bộ quần áo .
    -Chuẩn bị té thì mẹ hỏi sao mới sáng ra lại đi đâu vậy không ăn sáng à ? Mà hôm nay ở nhà đưa mẹ đi chúc tết đi . Không được đâu hôm nay con có việc mẹ bảo thằng T nó đưa mẹ đi .
    - Nó đi với bạn nó từ sáng rồi . Thế thì hôm nay mẹ chúc tết quanh đây hết đi để mai con đưa mẹ đi cũng được hôm nay con có việc không hoãn được ( Hì mẹ đâu biết rằng nó trốn đi với người iu đâu nhẩy ) . Nói xong lên xe té liền , điều đầu tiên là kiếm cái bưu điện để gọi ở nhà sợ bị phát hiện .
    - Alo cho cháu gặp V với ạ ...
    - V đây !
    -Hi hi
    - Đi chơi đi em
    -Nhưng đi đâu vậy anh tý nữa em với chị L đi cửa ông anh có đi không ?
    - Đi đền cửa ông à bao giờ đi vậy em ?
    - Một lúc nữa nhưng mà anh có bạn không rủ thêm một người nữa đi xe mắy chứ em say xe lắm .
    - Được rồi đợi chút anh gọi xem sao ?
    Sau vài cuộc đến mấy thằng bạn một câu duy nhất giống nhau là nó đi chơi rồi cháu à .
    - Cuối cùng đành quyết định đi xe bus .
    - 11 giờ có mặt tại đúng điểm hẹn những vẫn là liên khúc đó đợi và đợi ( sau này cũng thế ) . Loay hoay vô đúng bàn xổ số ngồi , thấy mấy thằng nhỏ ngồi chơi xổ số cào , buồn tay cào liên tù tỳ hơn trăm cái nhưng mờ trúng được có gần 10 cái thì phải ( Tiếc đứt ruột ) . May mà lúc đó 2 chị em đã xuống không chắc cào đến cái thứ bao nhiêu chỉ có chúa mới biết .
    - Và đây là lần thứ 2 được gặp em mới có hơn một ngày không gặp mà cảm giác cứ như một năm không bằng . Cả 3 qua đường đón xe đợi và đợi . Nhưng một tẹo nữa vận đen mình lại đến , chẳng biết ở đâu chui ra một ông khoảng 60 tuổi người toàn mùi rượu đi tới cứ cầm tay mình : " Về nhà với ông đi cháu - Về ngủ với ông , trời ạ sao đen thế , bị kéo đi được hơn trăm mét mới thoát khỏi sự kìm cặp hú vía . Và xe cũng đến một sự đen đui nữa lạiđến . Anh lại không được ngồi cạnh em mà lại ngồi cạnh chị gái em đến sau này anh mới biết điều đó đã làm em khó chịu .
    ...... Còn tiếp .....

Chia sẻ trang này