1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khoảnh khắc làm trái tim mình hạnh phúc

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi besua_xx, 06/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Là lúc cầm ...miếng nầm chó có tí sụn, chấm chấm mút mút
    Thêm tợp rượu trong cái lạnh đầu đông
  2. hodiepkiem

    hodiepkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
  3. hodiepkiem

    hodiepkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    hix hix xúc động quá . Một thời từng có hạnh phúc thế này, nhưng xa lắm rồi và cũng chưa biết bao giờ lại có???
  4. DizenJSC

    DizenJSC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    chơi với con gái, ở bên con gái... lúc nào bố cũng cảm thấy hạnh phúc...
    [​IMG]
  5. mercury412

    mercury412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Khi em nói "em thích nhất nụ cười của anh"
    Khi em chạm vào 2 bên cằm anh khi anh chưa kịp cạo râu
    ....
  6. hodiepkiem

    hodiepkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Gió lạnh và buốt, nhưng anh chẳng bao giờ dám xỏ đôi găng tay ấy. Em đã tặng nó cho anh ngày đầu anh đưa em đi chơi, khi Hà Nội bắt đầu trở mình giá rét.
    Lần cuối gặp nhau, em hỏi "anh có hạnh phúc không?".
  7. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Được anh ôm vào lòng
  8. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Là lúc đi chơi xa, có một người mang chiếc mũ bảo hiểm như Doremon. Mình nhất quyết không đội vì xấu. Bị mắng "con gái đi đường nắng gió bạc hết mặt, em có đội vào không?" .
    Là lúc cọ má vào một cái má sần sùi trên đường, ấm hơn tia nắng mùa hè. Phải cố lắm đấy.
    Là bàn tay trùm lên một bàn tay trên lan can. Tiếng thủ thỉ như tiếng gió. Mặt trời ngượng mà chạy mất, chỉ còn mù sương giăng kín đỉnh núi.
    Là tiếng xe đỗ lẩn thẩn dưới cổng trong mưa gió. "Anh đến để sưởi ấm cho em"
    Kỷ niệm đẹp sẽ trở thành ác mộng nếu nó là quá khứ.
    Quá khứ ơi, mãi không ngủ yên...
  9. gocuathiendg

    gocuathiendg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    khi nhìn thấy mami cười.
  10. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    1 cái sms thật ngọt ngào from someone

Chia sẻ trang này