1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khoảnh khắc làm trái tim mình hạnh phúc

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi besua_xx, 06/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    .....Hạnh phúc khi nhận ra....mình đang có hạnh phúc mong manh....
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Là khi nhận những lời chúc những bông hoa từ những con người mình mới quen biết , hoặc những người mình gặp lần đầu tiên , thấy có cái jì đó ấm áp , ^^
    '''' người yêu người sống để yêu nhau ''''
  3. thienvuongtuonglinh

    thienvuongtuonglinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    khoảnh khắc hạnh phúc --7h30 hàng ngày: trúng Lô rồi 2 nháy (kết quả đê)
  4. fallingstarhn

    fallingstarhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi nhận đựơc tháng lương đầu tiên....và dùng nó để mua cho bà một cái khăn, cho mẹ 1 lọ nứơc hoa.....cho bố 1 bao thuốc mà bố thik nhất(mặc dù mình k thik bố hút thuốc chút nàoNhưng k sao, tháng lương đầu tiên mà)

  5. touteseule

    touteseule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Là khi chuẩn bị đám cưới cho chị gái , khi đi cùng chị thử váy cô dâu , là khi xem ảnh cưới của chị và anh rể, là khi đi lấy complet của anh ....
  6. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh khắc nghe tiếng con yêu an toàn chào đời, rơi nước mắt khi nghe tiếng khóc của con.
    Khoảnh khắc biết bố mẹ, và chồng rơi nước mắt thấy mình tỉnh lại sau ca phẫu thuật. Biết được mình đã sống sót an toàn bên người thân
  7. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Cok có gì! HẠnh phúc là gì?? Toàn là giả dối khi tự tưởng tưọng ra hạnh phúc. Khi niềm tin mất đi thì bản chất con người hiện ra!
    Nếu kô thật sự không đem lại hạnh phúc cho người khác thì tốt hơn đừng để họ phải đau khổ
    Hạnh phúc là sống thật với bản thân mình! Mà bây giờ chả ai sống vậy cả, tôi kô nói sai đâu! cả bạn cũng vậy, bạn ạ!
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ^^ chưa chắc đâu
  9. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Uhm, có lẽ thế! Ví dụ như tớ bây giơ`,
  10. gomcavangtrang

    gomcavangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    0
    [quote
    Hạnh phúc là sống thật với bản thân mình!
    [/quote]
    câu này chính xác, tuy nhiên với tui có nhiều hạnh phúc nhưng chưa thể nói là nhất được vì tuỳ thuộc vào mỗi thời điểm, hạnh phúc là lúc lòng mình thảnh thơi ,yêu mọi người , yêu cuộc sống và thấy nó ý nghĩa,

Chia sẻ trang này