1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khoảnh khắc làm trái tim mình hạnh phúc

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi besua_xx, 06/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gomcavangtrang

    gomcavangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    0
    [quote
    Là khi nhận những lời chúc những bông hoa từ những con người mình mới quen biết , hoặc những người mình gặp lần đầu tiên , thấy có cái jì đó ấm áp , ^^

    [/quote]
    oe oe, con gái yên bái thích hoa chăng? sao k là " Là khi nhận những lời chúc những bông hoa từ người mình yêu"
    bạn ở chỗ nào thía nhỉ ? mai vác hoa đến tặng bạn xem sao
    HẠNH PHÚC LÀ KHI BẠN MANG LẠI HẠNH PHÚC CHO NGƯỜI KHÁC hí hí
  2. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Đó là lúc nhìn thấy nụ cười, ánh mắt của người ấy, là nghe người ấy nói, những hành động thật trẻ con. Tất cả đã là hôm qua. Hôm nay vẫn thế nhưng ko còn muốn đấy là hạnh phúc của ta bởi ta biết con đường ta đi ko có người.
  3. enrorios

    enrorios Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Là khi 1 người nằm bên mình mệt quá ngủ thiếp đi nhưng vẫn không quên ôm chặt lấy minh
  4. Life_Dream

    Life_Dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    - Khoảnh khắc đó là khi ấy ngừng chơi bài, xuống ngồi bên cạnh tớ và bác cùng nấu cháo và nói chuyện, cho dù trong câu chuyện ấy chẳng có tớ. Nhưng tớ thấy ấm lòng.
    - Khoảnh khắc đó là khi ấy lấy tay hất bớt nước đi để chỗ ngồi của chúng ta khô hơn 1 chút, mặc dù quần áo chúng ta đang ẩm.
    - Khoảnh khắc đó là khi ấy vượt qua hàng rào để đứng cạnh tớ như là sẵn sàng bảo vệ, mặc dù ......... chỗ khó khăn nhất chúng ta đã chen qua.
    - Khoảnh khắc đó là khi ấy lặng lẽ bên cạnh tớ .......... có lẽ chỉ để tớ thấy bớt cô đơn.
    - Khoảnh khắc đó là khi ấy nắm lấy tay tớ, chen trong dòng người đông đúc .
    - Khoảnh khắc đó là khi mắt ấy ngơ ngác vì tớ kô lên cùng chuyến cáp treo với ấy.
    - Khoảnh khắc đó là khi ấy dựa vào người tớ, mặc dù ......... mặc dù ấy nặng lắm. hihihi
    - Khoảnh khắc đó là khi ấy nói ....... " anh muốn ...... "
    Và ............ khoảnh khắc làm trái tim tớ hạnh phúc đó là tất cả thời gian tớ có ấy bên cạnh ......... Thật đấy
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    oe oe, con gái yên bái thích hoa chăng? sao k là " Là khi nhận những lời chúc những bông hoa từ người mình yêu"
    bạn ở chỗ nào thía nhỉ ? mai vác hoa đến tặng bạn xem sao
    HẠNH PHÚC LÀ KHI BẠN MANG LẠI HẠNH PHÚC CHO NGƯỜI KHÁC hí hí
    [/quote]
    ^^ nếu như hôm ấy bạn tham gia chương trình 8/3 của box tâm sự thì bạn sẽ hiểu những bạn gái ở đấy hạnh phúc như thế nào , trong đó có cả mình
  6. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Được một người chờ 6 tiếng trong đêm để đưa về mà không hề kêu ca, phàn nàn hay nhăn nhó, thái độ rất vui vẻ và chỉ nói đi nói lại câu "em cứ làm việc đi anh đợi được"
  7. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi bạn mang lại hạnh phúc cho những người cần nó : đủ ý nhé !
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Là lúc được nhận vào cty mới
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Là lúc này, tớ ví cậu buôn bán, hí hí , bạn iu ạ
  10. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh khắc ấy, hai kẻ xa lạ lần đầu tiên gặp nhau và cũng ở một nơi "xa lạ"...
    Em yêu biển "đêm". Em thích được ngồi ở bờ kè để ngắm nhìn "thành phố trên biển", để được nghe tiếng sóng biển rì rào và để được từng đợt sóng biển ấy bắn tung tóe những tia nước vào người...
    Anh yêu biển. Anh yêu tiếng sóng vỗ nhưng anh không thích bị nước bắn vào người, nên anh cũng không thích ngồi ở bờ kè (mà cũng vì anh cảm thấy đau lưng và... mông khi ngồi ở đó lâu, he he)...
    Hôm ấy, em ít nói một cách lạ lùng, anh thì ngược lại (cái này em biết vì anh nói). Anh như một nhà diễn thuyết hùng hồn. Anh huyên thuyên đủ thứ "trên trời dưới đất" về nơi xa lạ mà cả hai đang hiện diện. Anh đâu biết rằng, nơi xa lạ này gần như được em xem là quê hương thứ hai của mình...
    Biển hôm ấy đẹp quá anh nhỉ! Vòm trời đầy những sao và sao chen chúc nhau như cố khoe mình với anh và em. Trên mặt biển mênh mông, những đốm sáng đủ màu sắc như nhảy múa tung tăng. Chúng là những ngọn đèn được thắp lên từ các tàu, thuyền đánh cá ngoài khơi xa (Chợt thấy thương thay cho những số phận nghèo khổ!)...
    Đó là lần đầu tiên em thức suốt đêm cùng biển. Đó là lần đầu tiên có một kẻ xa lạ cứ đòi đi theo em để ngắm biển đêm...
    Dù đã nhiều lần em được thả hồn bay bổng cùng biển đêm (trước và sau hôm ấy) nhưng trong em, biển đêm hôm ấy như một bà hoàng trong bộ váy áo thật lộng lẫy đầy sắc màu. Không chỉ là sắc màu hình ảnh, mà trong đó có cả sắc màu âm thanh, sắc màu cuộc sống!
    Thời gian mới đó đã một năm rưỡi rồi. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn như vòng xoay của nó. Cả anh, em cũng bị cuốn hút vào vòng xoay ấy và rồi lại trở thành hai kẻ xa lạ. Chỉ có biển là quá đỗi thân quen! Chỉ có biển là không đổi!
    Có khi nào anh chợt nhớ biển như em vẫn đã, đang và sẽ "cồn cào" trong gan ruột không?
    Em sẽ vẫn tiếp tục đi, đi hoài, đi mãi... Đi để được gần biển hơn. Và đi để không quên anh, kỷ niệm đẹp của em ạ!

Chia sẻ trang này