1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc lãng mạn nhất trong tình yêu của bạn.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thuytienxanh, 17/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,nhớ thế...!
    Lúc nào bên em cũng là thời khắc lãng mạn đối với anh!
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
  2. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bao giờ mình quên được khoảnh khắc ấy... Cũng là tiễn Người đi du học.... trước khi máy bay cất cánh....
    Người ôm mình thật chặt, mình khóc... Người cũng khóc.... Ba mẹ và các bạn nói mãi Người mới buông mình... rồi đặt lên mắt mình một nụ hôn thật nhẹ...
    Mối tình đầu nào cũng thật đẹp và lãng mạn, nhưng hình ảnh Người khi cất bước ra đi là hình ảnh buồn nhất nhưng cũng là khó quên nhất...
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Khi mình đứng trước biển mùa đông lạnh cắt....anh đến sau ôm lấy ngang lưng mình....tất cả yêu thương lại trở về...nhưng để cho mình hiểu rằng ko còn hận thù.....
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
    16 rùi.Đừng vote cho iem nữa nhá!
  4. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ủa...bạn đi tiễn Bác tại cảng nhà rồng hay sao mà cứ 1 Người 2 Người vậy
    Trong cuộc đời này...ai là ai..
  5. DDN

    DDN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của mấy bác hay nhở! Em cũng có nhiều giây phút để đời lắm (hơi dài, vì nhiều mà. Khuyên mấy bác đọc cái đoạn mở đầu với đoạn áp chót thôi cho lẹ)
    Chuyện của em bắt đầu hơi sớm, năm em 3 tuổi. Hắn học chung mẫu giáo với iem. Giây phút lãng xẹt nhất là cuối năm, khi cả 2 cùng được phát thưởng "Bé ngoan", hắn đứng chụp hình với em mà còn cố chụm sát cái đầu cho đụng đầu em! (tấm hình này em vẫn còn giữ, trông tình tứ ghớm)
    Lớn lên, năm lớp 2, lúc đó chúng em chơi trò rượt - bắt. Nguyên đám con gái, chỉ mình hắn làm con trai, thế nên hắn xung phong bị, mà hắn chơi ăn gian bỏ xừ, chỉ nhắm em mà bắt. Lại bắt toàn theo kiểu giang tay ...ô... Hôm đó em giận hắn lắm, không phải vì chuyện ôm iếc mà vì bị tụi bạn chọc nhức cả óc
    ................................
    Năm lớp 12, lớp em tổ chức trại. Đêm đó, lúc mọi người tản mát, đứa đi ngủ, đứa long rong thì em đi lục coi có cái gì ăn chống đói đỡ không. Vậy mà hắn lãng xẹt, chặn đầu em lại, ngó tới ngó lui rồi ấp úng tỏ tình . Em thì lúc đó cũng khoái, nhưng bụng đánh lô tô quá nên bảo hắn "Kiếm cho tớ cái gì ăn đã rùi tớ suy nghĩ vấn đề ấy sau, nhá". Thế là hắn giận! Chán phèo!
    Năm nhất đại học, em học một trường ở tận Thủ Đức, phải vác đồ vào KTX ở. Vui gần chết, suốt ngày tổ chức đi chơi hết mấy khu dã ngoại gần đó. Kết quả (hay hậu quả?) là bị thi lại 1 môn . Hôm đi thi lại, quê quá, không muốn vác mặt đến phòng thi vì xấu hổ (hic, cả đời chưa biết thi lại là gì ) mặc dù đã học bài làu làu. Thế là hắn đến phòng, nắm tay em lôi đi (tay hắn ấm thật), đến phòng thi thì đứng ngoài chờ từ lúc em vào phòng thi cho đến khi em thi xong. Híc, cảm động quá trời!
    Năm thứ 2 lớp em tổ chức thi bóng đá nữ. Em chơi thì cũng không hay (dỡ là đằng khác), nhưng vì máu quá nên cũng lọt tọt vào được vòng trong. Đá với 1 lớp toàn dân gồ (mà lớp em thì toàn nhóc). Trận đó lẽ ra là thắng, vậy mà trọng tài không công nhận bàn thắng, bắt đá luân lưu, thế là ...thua. Tức quá, em khóc vật vã (cùng với mấy đứa khác trong đội, con gái mà lị). Đang mắt mũi tèm lem, cũng phải ...nín bặt (mấy đứa kia cũng nín theo, cứ như là khóc hội đồng, nín tập thể vậy), vì...hắn tự nhiên ôm em, úp mặt em vào vai hắn, giữa bàn dân thiên hạ Quê quê, nhưng cũng khoái khoái!
    Từ năm 2 đến năm ... không còn học nữa, còn rất nhiều ấn tượng với em. Nhưng dài quá rồi, em lười viết, mấy bác cũng lười đọc, nên chả viết tiếp chi cho mệt. (À, em quên, hắn trong mỗi bài là 1 người khác nhau nhá! Mấy bác đừng có nhầm)
    [​IMG][​IMG]
  6. myosotis

    myosotis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    giống phim Hàn Quốc quá
    Myosotis
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Này bạn hiền, không được trêu em tớ nhá!
    Hix, về nhà ngồi nhớ mãi mới ra khoảnh khắc lãng mạn nhất trong tình iu của mình. Hôm đó hình như chàng vừa nhậu say xong nên nhìn nhầm một cô bé bị tai nạn giao thông ở bên đường thành mình. Hì, nói thế thì điêu quá! Túm lại là chàng thấy cô bé đó đeo cái kinh gọng sừng giống mình. Thế rồi chàng loạng quạng nhắn tin cho mình là phải đi đứng cẩn thận, không được tổ lái! Đại khái là như thế, hix, xúc động ra phết các bác nhỉ!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  8. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Sao khoảnh khắc tình yêu của các bạn cũng lãn mạn thật đó nhưng mà người yêu toàn đi nước ngoài .
    mình sợ 1 ngày nào đó mình cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy .
    Mình yêu bạn đó , chỉ cần yêu thôi .
    Khoảnh khắc lãng mạn của mình ư ???? là lúc đi trên đường cứ mỗi dịp dừng lại là bọn minhlài kiss lên má nhau làm người đi đường phải đi chậm lại xem mặt của 2 đứa .
    VÀ the fist của mình và người ấy là trước cửa nhà mình , trời mưa bạn ấy kéo mình lại làm mình tròn xoe mắt ngạc nhiên . cả 2 đứa thường nhắh lại chuyện đó
    Mắt đen như hạt nhãn
    Tóc mềm như sợi mưa giăng
    Ai mua Dương Anh tôi
    Thì thương tôi với
  9. Big_Dog_new

    Big_Dog_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ey ! Sao đọc mà chả thấy lãng mạn gì cả... loài Human sao chuối thế ! Mình ước mình là loài Undead để tiêu diệt họ !
    ?
  10. sondangyeu

    sondangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    thật tuyệt khi cô ấy nói(em rất yeeu anh).nhưng không gì "phê "bằng hôn lên những giọt lệ của nàng ,khi minh bốc phét rằng( anh không còn yêu em nữa).....Thế có tệ quá không nhỉ??????

Chia sẻ trang này