1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc Tháng Năm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Quang2105, 21/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Một thành viên dễ thương của TNT bất ngờ chui vào ống kính
  2. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Chiều cao khiêm tốn 1m40
  3. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Chiều cao khiêm tốn 1m40
  4. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    "Ai bảo đứng lên bàn cân làm gì "
    Hết
  5. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    "Ai bảo đứng lên bàn cân làm gì "
    Hết
  6. nang_Ut

    nang_Ut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Khoan khoan anh Ro ơi, chưa Hết , chưa Hết !!!
    bổ sung: Chộp ảnh gia : Nàng Út . ^__^
    Nhưng còn nhiều lắm mà anh ơi, post lên nữa đi ạ!!!
  7. nang_Ut

    nang_Ut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Khoan khoan anh Ro ơi, chưa Hết , chưa Hết !!!
    bổ sung: Chộp ảnh gia : Nàng Út . ^__^
    Nhưng còn nhiều lắm mà anh ơi, post lên nữa đi ạ!!!
  8. DKGiang

    DKGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    4
    Chú xách được hai cái bàn, mỗi cái nặng 2,5kg mà lặc lè như ôm hai con lợn tạ, cứ đi 10 bước lại nghỉ 5 phút. Anh thật đứa nào mà lấy chú chắc khổ cả đời
  9. DKGiang

    DKGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    4
    Chú xách được hai cái bàn, mỗi cái nặng 2,5kg mà lặc lè như ôm hai con lợn tạ, cứ đi 10 bước lại nghỉ 5 phút. Anh thật đứa nào mà lấy chú chắc khổ cả đời
  10. Guitar_9

    Guitar_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là bác Giang nên để cho bác Sơn một con đường sống với chứ. Ai lại vạch áo bác ấy trước những cặp mắt tròn xoe ngơ ngác của chị em Tháng Năm thế này? Em nghĩ bác Sơn là người đàn ông chân chính đấy.
    Mà trước đây bác Giang có phát ngôn thế này đâu nhẩy. Hay YRML nên nó khác

Chia sẻ trang này