1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc trầm lặng một mình tôi!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blackdevil891102, 16/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Khoảnh khắc trầm lặng một mình tôi!!!!!!!

    Nhiều lúc tôi chỉ muốn 1 mình với những suy nghĩ mông lung. Tôi thấy hắn nhưng tôi lại buồn, tôi nhìn hắn nhưng ko hiểu mình nghĩ gì. Từ lúc đó, tôi như người mất hồn, tôi ko vui, những nụ cười đó chỉ là giả tạo, tôi cố cười nhắc đến hắn nhưng tôi lại trống rỗng, có lẽ tôi ko nên gặp hắn nữa, sẽ tốt hơn
  2. linhlemy

    linhlemy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Võ sĩ Devil à, dũng cảm lên chứ. Tấn công luôn đê. Chắc sẽ thắng thôi.
    Gửi em lời chúc từ Box Vothuat
  3. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn nhé, nhưng 1 võ sĩ đâu lúc nào cũng mạnh mẽ, nhất là khi ở cnạh 1 người còn mạnh mẽ hơn mình nhiều.
    Mà tự nhiên nghĩ lung tung lại thấy đỡ chán roài, hắn là kẻ ngốc nghếch khi phớt lờ mình, hắn ko biết suy nghĩ. Đồ đnág ghét
  4. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Lại một mình. Đây là những lúc tôi cmả thấy rối rém nhất, nghĩ về mọi thứ, tất cả cứ như 1 mớ bòng bong. Nghĩ về gia đình, tương lai, rồi lại nghĩ đến hắn.
    Mình nghĩ hắn ko thể nào tác động đến mình như thế nhưng sự thực thì lại rất lớn, lúc nào dù làm soa mình cũng nghĩ đến hắn, ngay như lúc này đây
  5. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mình làm sao ấy nhỉ, lúc đến lớp còn hớn hở thế vậy mà hết tiết 1, mình bắt đầu thấy chán. mình chẳng nói chuyện với 2 con bạn, chỉ ngồi ngủ rồi lại thơ thẩn.Mấy đứa bạn hỏi về hắn mình chẳng buồn nhắc đến nữa.Đến chiều ngồi chào cờ lại 1 mình 1 góc, về thì chẳng muốn đi chơi nữa chỉ muốn về nhà luôn. Dạo này cảm xúc mình cứ xáo trộn vậy, mệt wa
  6. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    ặc, cấp 3... !
  7. banana_numberone

    banana_numberone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    Em ơi buồn vậy thì học không vào đâu, ngồi trong lớp ngủ gật thì lại không ngon. Đi chơi cả anh đi, vui hơn nhìu
  8. banana_numberone

    banana_numberone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    ui sozzi tớ post nhầm .
    Chúc vui
    Được banana_numberone sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 18/04/2006
  9. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    1 ngày dài lại qua, đêm đến, thấy mà mệt mỏi, sắp thi HK roài phải cày ngày cày đêm chẳng còn thời gian thư giãn. Cố gắng hết 2 tuần là được thả phanh. lúc ấy tha hồ mà chơi.
  10. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    bạn bè vẫn là những người bạn tốt, những người mà mình cấn. gặp bạn bè thật thoải mái và vô tư, cứ đâm đầu vào những chuyện ko đâu làm gì mệt người nhức óc ra

Chia sẻ trang này