1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc trầm lặng một mình tôi!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blackdevil891102, 16/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    thật bùn và thất vọng. Xưa nay mình vẫn thế, hay dễ làm người khác khó chịu nhưng có lẽ với mình bạn bè vẫn quan trọng nhất. 1 sự thay đổi hoàn toàn trong tình bạn, sự thay đổi đến chóng mặt, thật làm mình ko biết nghĩ gì luôn. Người bạn luôn mang đến hy vọng luôn bên mình thì h lại thay đổi như vậy, làm mình thất vọng quá.
  2. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Quay trở lại vấn đề của nhóc, chị thật ko dám nghĩ chúng ta lại ko thể nói chuyện với nhau, hum nay nhóc gặp chị mà cứ bơ đi, chị chào thì chào lại, chị hỏi gì trả lời nấy, có lẽ nhóc ko còn muốn nói chuyên với chị nữa, chị biết nhóc là thế mà. Thui có lẽ nên chấm dứt tại đây, chẳng còn gì nữa, nhóc sẽ ko phải thấy chị còn chị sẽ ko còn nghĩ về nhóc nữa. The end
  3. alovelyshedevil27

    alovelyshedevil27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Vậy là anh đã về HP mấy ngày nghỉ em ko thể gặp anh. Em sẽ nhớ anh lắm đấy, à mà hiện tại em cũng đang nhớ tới cưng đây. Về HP chắc sẽ vui lắm anh nhỉ, sẽ chẳng còn biết em là ai cũng nên, chỉ có em nơi đây ngớ ngẩn mới nhớ tới anh thui, ngốc quá
  4. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1

    Điên bực mình. Toàn người nói to, nào là họp mặt nào là gh nào là hát hò nào là klaaur liếc, cuối cùng được mỗi 4 mống đi, lại có mỗi mình mình là con gái mới đau chứ. Mà bọn nài ghét quá kiếm thêm 2 đưa nữa vào đấu đi lại còn bảo mình vào, mình biết gì đâu chứ Huhuhuhuhuhu. Cuối cùng vẫn phải lẳng lặng rời sân, lũ đáng ghét
  5. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Dù trước đây mình đã nghĩ đến chuyện này nhưng sao khi thực sự nghe thấy k/đ điều này mình vẫn shock, thật tầm thường quá tầm thường. Dù sao như thế cũng đáng để mình quên để, ko xứng để mình phải nhớ. Đúng là ngớ ngẩn
  6. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    TS mạng như **** ý, bực cả mình, chỉ muốn đập cả cái máy này đi, điên hết cả người, đồ điên đồ điên
  7. alovelyshedevil27

    alovelyshedevil27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hum đi chơi trc'' em cứ ngỡ mọi thứ thật vui vẻ, thật gần gũi nhưng sao cảm giác của em vào ngỳa hum đó và hiện tại thật mâu thuẫn. Em ko hề mong muón gặp anh, ko hề nhớ tới anh, nói chung là đã dần quên hình ảnh của anh. Sao vậy nhỉ, chả nhẽ em lại thay đổi nhanh như thế, đáng lẽ ra đc. đi cùng anh là niềm hạnh phúc vô bờ của em vậy mà bi h nó như là cơn gió qua ko để lại cảm xúc. Ai co thể trả lời cho tôi đây, ai có thể đem lại cảm giác yêu thương thật sự trong tôi lúc này.
  8. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Hum nay mới đọc được một câu này : Nếu có ai làm tổn thươngbạn, phản bội bạn hay lợi dụng tấm lòng của bạn hãy tha thứ cho họ vì chính họ đã giúp bạn nhận ra được ý nghĩa của sự chân thực và hơn nữa bạn biết mở rộng tấm lòng với ai đó.
    Vậy mình nên tha thứ cho hắn, nên coi như đây là 1 bài học. Ôi cuộc đời
  9. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1

  10. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Còn, ko còn, còn ko còn. Ôi mình bị điên đầu mất mình bảo là rất ghét nhưng sao mình sợ có người khác xuất hiện làm lu mờ nó nhỉ. Sao có người mới xuất hiện mình lại thấy nhớ nó hơn

Chia sẻ trang này