1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc trầm lặng một mình tôi!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blackdevil891102, 16/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atxkm

    atxkm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    1 năm rồi em ah! đã một năm trôi qua...thương em rất nhiều...
  2. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Mai à có lẽ bây h tao mới hiểu cảm giác của mày, sợ có người sẽ nổi bật hơn người của mình. Mà tao còn ngu ngôc ngớ ngẩn hơn mày, tao bảo là tao ghét hắn nhưng sao thỉnh thoảng cảm xúc của tao vẫn trỗi dậy, tao ko muôn có ai xuất hiên để che hắn. Trước đây mày ghét thằng kia vì ko lý do tao thấy mày đúng là điên nhưng bây h tao hiểu cảm giác ấy rồi. Tao còn chưa biết gì về đứa kia mà sao tao lại thấy sợ, tao lại thấy ghét nó dã man
    Được blackdevil891102 sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 07/05/2006
  3. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Chẳng biết viết gì nhưng c/x cứ tuôn trào lại muốn viết. Nhưng hình như quá nhiều c/x nên ko biết nói gì
    trước đây với mình nó thật pro cái gì cũng đỉnh mà sự thật là vậy, mình nghĩ mình thích nó vì nó quá nổi bật. Nhưng sao giờ đây khi nghe có người hơn nó về mọi điểm mình lại thấy ức chế và tình cmả của mình với nó còn sâu hơn nữa, mình ko cần quan tâm nó thế nào mình thấy nhớ nó nhiều hơn.
    Được blackdevil891102 sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 07/05/2006
  4. alovelyshedevil27

    alovelyshedevil27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Ngày 7/5, 1 ngày tưởng chừng vẫn cứ bình thản trôi qua như bao ngày khác vậy mà nó đã thay đổi c/s, c/x trong tôi lúc này. Một ngày mưa tầm tã đó đã làm tôi quên hết cả mọi ng` xung quanh, thời gian thì cứ trôi tôi ko cần biét đến cái gì nữa, thậm chí tôi còn ko để ý tới ng` đặc biệt trong trái tim tôi. Vì L đấy, L biết ko? L đã khiến trái tim tôi phải rung động, phải thổn thức, tôi ko biết mình đang nghĩ gì, mình làm sao nữa. Tôi muốn gặp L, muốn nói chuyện với L, 1 ngày ko gặp L tôi thấy bồn chồn, tôi trở nên cáu gắt, tôi chỉ nghĩ về L. Gặp anh mà lòng tôi vẫn chỉ thấy hình ảnh của L, ngày hôm nay tôi nghĩ về L quá nhiều. Ko, ko đc. đó là điều ko đc. xảy ra, tôi ko thể đánh mất hình ảnh của anh vì L, L chỉ là 1 ng` đi ngang đời tôi ko hơn ko kém nhưng sao tôi lại như thế này. Anh ơi kéo em lại để trái tim em chỉ có mình anh thôi, nhanh lên anh ko thì ko kịp bây h, em xin anh đấy
  5. alovelyshedevil27

    alovelyshedevil27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Đứng trước 2 con đường tôi biết phải làm gì đây, trái tim thì chỉ có 1làm sao san sẻ chia 2, trong khi với cả 2 đều khiến mình vưong vấn, tình cảm với ai cũng tuyệt vời và mình chẳng muốn mất đi ai. Biết là điều đó là ích kỉ, là xấu xa, là tồi tệ nhưng chỉ có 1 chữ "tình" mình biết phải dành cho ai vả lại với 2 người mình đều có t/c và thật sự từ bỏ đi 1 trong 2 người đều là sự mất mát lớn trong c/s của mình lúc này.
  6. WLH

    WLH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    ai gọi Mai đấy , có đây ,xuất hiện liền
    giờ mới biết à . hehe
  7. WLH

    WLH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    mọi thứ dường như thay đổi sau khi thi xong , tưởng chừng tốt đẹp hơn nhưng lại càng ngày cang tồi tệ , mình chán cái cảnh cứ về đến nhà là lại cãi nhau với mẹ , chán cái cảnh nhìn thấy anh í là cứ như không wen biết chán cái kiểu lạnh lùng đó,( thích sống cô đơn cho gái nó thèm hả ,cứ sống đi rồi sẽ biết , đồ đáng ghét ), chán cảe cảnh học mãi vẫn ngu chơi bóng rổ mãi cũng không khã lên được , chán cả cái cảnh cố gắng làm moik thứ nhưng không làm được việc gì ra hồn cả . trời ơi sao ngu vậy chứ sao điên rồ vậy chứ , chỉ muốn khóc thât nhiều thui , mà khóc xong thì lại vẫn trở lại cuộc sống chán nản này . ghét vật
  8. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    ......
    Khoảng khắc trầm lặng!!!
  9. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Keke, mới làm được cái chữ ký, đẹp we
  10. alovelyshedevil27

    alovelyshedevil27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Thật đúng như mình nghĩ, cứ đi với anh mình lại càng ko thể xác định đc. tình cảm của mình, mình nói hết cho anh biết, mình kể hết cho anh nghe và cuối cùng chỉ nhận lại câu nói "tùy em thôi". Thử hỏi xem với câu nói đó mình có dám quay lại với anh ko, chưa muốn nói nghe xong câu nói đó mình thấy thật tội lỗi, mình thấy day dứt. Ko biết phải làm gì bây h đây, L ơi 1 lần thôi cho mình gặp L, cả tuần nay ko gặp L rồi, nhớ l thật đấy nhưng vấn đề là mình muốn xác định lại rõ ràng có phải là cơn say nắng mãi mãi cũng chỉ là say nắng ko thôi.

Chia sẻ trang này