1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc trầm lặng một mình tôi!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blackdevil891102, 16/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    U đứng đó, tôi thấy u nhưng sao tôi ko thể chạy ra để nói chuyện cùng u, u chào tôi nhưng tôi lại tỉnh bơ đi, thạt chẳng hiểu tôi đnag nghĩ gì, tôi đã đánh mất quá nhiều cơ hội ư, tôi đã bỏ lỡ cơ hội để rút ngắn khoảng cách tình bạn của chúng ta. Tôi ngốc quá phải ko. Rồi bạn lại đứng đó vui đùa với họ bạn cười thật tươi , tôi cũng vậy vui đùa cùng mọi người nhưng tôi ko thực sự vui mà tôi thấy đau, và buồn lắm. Ko biết đến khi nào mọi việc mới thay đổi, ko biết tôi có nên gặp bạn nữa ko.
  2. alovelyshedevil27

    alovelyshedevil27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã quá hy vọng, hy vọng đến mù quáng, đến mờ mịt. Bây h nghĩ lại, phân tích ra có khi tất cả chỉ là sự giả dối, 1 sự tiếp cận như bao ng` con gái khác, có khi đấy cũng chỉ là 1 trong vô vàn những bài tán tỉnh của anh. Sao tôi ko nghĩ ra sớm, sao tôi ko tỉnh táo trc'' những lời nói đường mật đấy, đúng làm sao tôi có thể nhận ra đc. khi nó quá bài bản, đc. thử nghiệm qua bao nhiêu người và tôi cũng chỉ là 1 đứa con gái bt đứng trc'' 1 cao thủ như anh khó mà thoát đc. lắm. Thật ngớ ngẩn, thật điên dồ, thật quá thất vọng chỉ vì 1 lần mất đi sự tỉnh táo, bỗng dưng sao tôi thấy ghét chính bản thân thế này.
  3. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    CS đúng là nhiều lúc chán nản thật nhưng tất cả ko có vậy, mình luôn tin vào 1 ngày mai tươi sáng. Ko điều này thì điều khác sẽ làm cho mình vui, cs ko phụ thuộc vào điều gì cả nó phụ thuộc vào chính bản thân mình. Và huyện ấy mình sẽ ko buông thả nữa mình ko muôn chấp nhận số phận như những gì mình đã làm. Trong cs có bao h mình chịu chấp nhận để người khác sắp đặt đâu, mình luôn là người điều khiển vậy tại sao chuyện này mình lại ko dám tự giành giật tại sao mình lại phụ thuộc vào số phận chứ, hãy làm những gì mình có thể
    CỐ LÊN! CỐ LÊN !
  4. alovelyshedevil27

    alovelyshedevil27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, khoảng thới gian tôi nghĩ là L sẽ ko bao h ra sân nữa, tôi đã ko chờ đợi, ko mong mỏi đc. nhìn thấy L vậy mà L lại xuất hiện ngay trc'' mắt tôi. Thật quá bất ngờ, tôi thấy bàng hoàng, thấy sững sờ ko thể tin đc. vào mắt mình, tim tôi nhói đau, ng` tôi run lên ko còn đứng vững, thật ko hiểu nỗi tại sao nữa. L ra sân ko phải để chơi vậy L ra sân làm gì, có cần phải mơi tôi thế ko, L thật quá độc ác L có biết ko, xin L đừng tới CĐ nữa, tôi ko đủ can đảm để đối mặt với 1 con ng` ko biết có bao nhiêu mưu toan trong đầu, tôi ko thể biết đc. những lần tiếp theo L ra sân sẽ cho tôi những c/x gì. Tôi thấy sợ, thấy đau đớn vô cùng khi thấy L bởi 1 phần trái tim tôi đã chết sau cái ngày hôm đó. Và bây h có ai khác thì cũng chỉ tạo sức sống cho những phần còn lại chứ ko thể nào khôi phục lại phần đã chết đó nữa, chỉ vì 1 ng` như L có đáng để tôi như vậy ko nhỉ, thật quá xót xa.
  5. alovelyshedevil27

    alovelyshedevil27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Em ghét cái sự vô tâm của anh, em thấy xót xa vì sự vô tình của anh. Giá như anh bít quan tâm đến em 1 chút, à ko với mọi ng` 1 chút thì chả có chuyện gì xảy ra cả. Em sẽ ko phải so sánh anh với những ng` con trai khác, em sẽ ko bị rung động trc'' những lời lẽ ngọt ngào từ miệng những ng` con trai đó, em sẽ ko phải nghĩ ngợi nhiều về chuyện xảy ra xung quanh giữa anh và em. Có lẽ em nên dừng lại, ko nên tiếp tục chờ đợi nữa, đừng giận em anh nhé bởi em biết nếu em quay lưng lại với anh dù vô tâm đến mấy anh vẫn có 1 chút gì đau đớn. Em phải sống cho em thôi, em sợ cái c/g đau khổ, c/g chờ đợi mỏi mòn rồi. Mong anh có đc. 1 ng` yêu anh hơn em.
  6. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    muốn nhắn tin mún gọi điện mún nghe giọng u, nhưng tất cả là để được gặp u. lâu lâu ko được chơi cùng u tất ảc là do tui ngu ngốc , hay là quá sĩ diện nhỉ, tui đã bỏ qua quá nhiều cơ hội để được gần u để được trở thành người bạn thực sự của u, tui muốn có cơ hội khác để sửa lại những sai lầm đó
  7. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    hạnh kiểm Tb và 1 list những nhận xét, nói dối gv, nói chuyện trong h, nghỉ học ko phép ... hix đã bao h đời hs của mình nó tệ đến thế này chưa nhỉ. sao mà năm nay nó khủng hoảng thế ko biết, ko phải xua nay mình vẫn thế nhưng năm nay ngu nên mới bị bắt như vậy
  8. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    SS yêu nhoc swa, cứ nghĩ đến nhóc là ss thấy vui wa à. thực sự trên đời ss chưa gặp ai như nhóc. Ngây ngô nì dễ thương nì rất rất đáng yêu nữa chứ. Mỗi lần thấy nhóc cười là ss quên hết mọi thứ thấy rất vui, ss mún gặp nhóc ngay bây h wa, ko biết hum nào mới gặp lại nhóc đây, mong là sẽ được ặgp nhóc thường xuyên hơn.
  9. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    " có nhau trọn đời" , tôi dang nghe bài hát đó, lời rất hay mà giọng hát của HQH cũng thật trầm ấm. Tôi nhớ bạn nhớ bạn nhiều lắm tôi muốn ở bên bạn là 1 người quan trọng với bạn cả những lúc vui và buồn . Tôi chỉ muốn là 1 người bạn thân mà thôi chỉ bên bạn mà thôi
  10. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    tôi thấy u, tôi tin u cũng thấy tôi, tại sao tôi choà mà u vẫn im lặng, tôi thật ko hiểu suy nghĩ của u. chẳng lẽ 1 lời chào lại khó khăn thế sao, sao những lúc kia u khác vậy khác hoàn tonà, tôi thật ko hiểu nữa

Chia sẻ trang này