Khoảnh khắc và vô tận! Hôm qua nghe được câu : "Khi nắm tay vào cục than hồng, dù chỉ 1 giây thôi cũng dài như vô tận. Khi được bên người mình yêu, dù có bao lâu đi nữa thì cũng như khoảnh khắc!" Tôi đã có những khoảnh khắc bên em và giờ đây thì với tôi là vô tận! Xa em chỉ vài phút thôi mà tôi đã cảm thấy như lâu lắm rồi. Thế mà giờ đây, em bắt tôi phải xa em từ giờ đến hết cuộc đời này. Biết là ngang trái từ đầu - thế nhưng ai ngăn được trái tim! Cả tôi và em đều biết là khó - là không thể... thế nhưng ai cản được tình yêu. Để giờ đây - xung quanh tôi sẽ mãi là vô tận!
Không hiểu: khoảnh khắc để chỉ về thời gian còn vô tận là chỉ về không gian,làm sao tương phản kỳ quặc vậy trời?
tóm lại là chả hiểu gì người viết lên chủ đề này với mấy chữ là khoẳng khắc và vô tận ý anh ấy so sánh giữa 1 cái thật ngắn ngủi và 1 cái thì dài vô tận. hic
Hi Về nhà, đọc thuyết tương đối (Einstein) đi. Thú vị lắm. Mọi thứ đều có thể giải thích được. Vui vẻ nhé
hihi, buồn cười quá đi! Đọc mấy bài mà mình phì cả cười. PPmaster nói đúng đó, mọi điều là tương đối thôi. Nhưng dù sao cái tên topic này cũng hay hay là. Có lẽ một lúc nào đó sẽ có cái viết cho nó đấy. "Khi nắm tay vào cục than hồng, dù chỉ 1 giây thôi cũng dài như vô tận. Khi được bên người mình yêu, dù có bao lâu đi nữa thì cũng như khoảnh khắc!" .... Câu này hay nhỉ!
Khoảnh khắc và vô tận! Nhớ lại những ngày bên anh thật chỉ là những khoảnh khắc, thời gian gần nhau trông 3 năm, rồi trong tháng rưỡi vừa quá đối với em chỉ là khoảnh khắc, tất cả đã là quá khứ rồi. Và giờ đây chỉ có một mình em thường sống với những khoảnh khắc đó, những kỉ niềm đầy yêu thương, và khi nghĩ đến hơn 1 năm sắp tới, em thấy nó kéo dài vô tận, cứ tự nhủ em sẽ vượt qua cái vô tận đấy như thế nào để chờ được ngày em lại ngồi trong vòng tay anh. Có những hôm tự dưng thèm có anh bên cạnh một cách da diết, cứ ước ao, rồi thấy thời gian trôi đi thật là chậm chạp, trong khi những giờ phút bên anh thì nó quá nhanh chẳng kịp để ghi dấu điều gì. Người ta bảo: nụ cười là cả cuộc đời, giọt nước mắt thì trong có vài phút. Vậy mà yêu thương là mấy chốc mà nỗi mong nhớ thì day dứt triền miên. Hichic, nhớ con nhợn to của em quá. Anh oi!!!!!!!