1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc xanh- 12D1(99-02)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi Quynhle84, 21/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh khắc xanh- 12D1(99-02)

    tháng năm...
    Nghe hương về trong gió , thoảng bay, phải chăng đã làm nồng thêm sắc trời xanh ngắt. Mây cứ vẩn vơ bay. Những giọt sương hoá ngọt dần sau một đêm thao thức. Vang vọng đâu đây 1 chút âm thanh, rất lạ mà cũng rất quen... Nắng lên ... nhạt nhoà trong hương gió...
    Xin gởi vào hương ấy, nắng ấy, những khao khát, yêu thương, trăn trở của một thuở, một thời ngây thơ, một thời vụng dại tuổi học trò. Để sau cơn mưa, khi trời tạnh, gió hoà, khoảnh khắc ngày xưa ấy vẫn chứa chan, vẫn vẹn nguyên một màu xanh ngà ngọc...
    Tháng năm về, mùa thi về, mùa chia tay cũng theo về ... Biết có còn ai nhớ ... ai quên... ?

    Được Quynhle84 sửa chữa / chuyển vào 06:00 ngày 22/03/2003

    Được Quynhle84 sửa chữa / chuyển vào 03:49 ngày 14/05/2003
  2. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Ms TRần Thị TRâm Anh
    Our Biology Teacher
    I think that I am lucky to have the chance to study at Lê Quí Đôn High School. Here , I receive a good education and all the teachers are very kind to their pupils, and the most impressive one to me is my former teacher of Class 11D1.
    First of all, her special name is unforgettable to me as my aunt has the same name as her, Ms Tram Anh. She taught us Biology, a very interesting subject.
    She is over 40 years old now but she still looks young and beautiful. When she wears "ao dai", she looks extremely charming. To be honest, I am not interested in Biology, but she 's such a humourous person, with an attractive teaching method that I felt very interested in every of her periods. However, she sometimes spoke so quickly that we could hardly keep up with her lectures.
    As our former teacher, she did show cares about our class and often checked how we get on with our study. Although she no longer teaches us, she still calls in regularly and asks after us.
    We are very thankful to her because she was the one who helped me and my class to overcome the obstacles and encouraged us to study better.
    Best regards to her and her family is the most truthful wish I want to send her before we say goodbye to our school.
    Trần Thị Hương Giang.
  3. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    CÔ DƯƠNG THỊ BÉ
    CÔ GIÁO NÓI CÂU DÀI NHẤT
    Ko biết mấy bạn khác thế nào chứ tôi thì rất thích môn Hoá. Đây là môn học tôi luôn đạt điểm cao hôi năm cấp hai và tôi cảm thấy vô cùng hưng phấn và đầy tự tin khi học tiết hoá đầu tiên của năm câp III- bộ môn do cô bé giảng dạy.
    Cô cũng giống như đa số thầy cô giáo dạy trong trường lê quí đôn- hiền , nhiệt tình với học trò và tận tâm với nghề nghiệp. Cô nói giọng Huế chay , ko có một chút nào lai Đà nẵng cả. Cô không cao và hơi mập một tí. Tuy nhiên có lúc cô mặc áo dài , trông cô rất "gọn'' và " sang".
    Thế nhưng đó ko phải là những điều tôi nhớ nhất về cô năm ấy, bởi điều gây ấn tượng cho tôi ( và cho cả lớp nữa ) chính là " biệt tài nói " của cô . Có lần tôi với mấy đứa ngồi cùng bàn làm một cuộc điều tra về những khả năng đặc biệt của thầy cô trong lớp. và thú vị thay !!! Cô đã được " tụi học trò lớp 10D1 quậy như quỉ này " phong tặng danh hiệu: " Người nói câu dài nhất". Cô có thể nói liên tục trong vòng 20 giây mà ko cần phải dừng lại để thở . 20 giây là một kỉ lục đấy!!! Bởi tôi _ một người khoẻ mạnh với giọng nói sang sảng - chỉ " ráng " đến 15'' là quá lắm rồi.
    Năm lớp 10 trôi qua thật nhanh! Hết năm 11 rồi đến 12 lại được học cô một lần nữa, '' tụi học trò quậy như quỷ '' ngày nào giờ cũng đã lớn hơn và trưởng thành thêm. Năm cuối cấp chúng tối phải học bù đầu bù cổ, chẳng còn rảnh rỗi như hồi nảo hồi nao để làm cuộc điều tra này với điều tra nọ. Và đến năm nay tôi mới vỡ lẻ ra một điều rằng : điều mà tôi nhớ nhất ở cô ko phải là " cái biệt tài nói năng gì đấy'' mà chính là sự nhiệt tình , lòng quan tâm đối với học trò của cô. Mấy ngày học phụ đạo ít ỏi cuối cùng của năm học , cô vẫn đều đặn đến trường , tận tình ôn lại cho chúng tôi từng bài học, từng phản ứng, từng tính chất hoá học, từng phương pháp điều chế.
    Nhìn lại ba năm đã trôi qua , tôi bỗng cảm thấy trân trọng vô cùng nhừng giờ phút vui vẻ ở bên thầy cô , bên bè bạn. Chúng tôi biết đã có lúc khiến cho thầy cô hãnh diện về chúng tôi, nhưng cũng ko ít lần làm cho thầy cô phải bực bội. Thời gian còn lại quá ít và dường như ko đủ để tụi học sinh sửa sai lầm . Chỉ mong rằng , sau khi tiễn học trò thân yêu đi đên những phương trời mới , thì những gì con đọng lại ở các thầy cô là những ấn tượng đẹp , những kỉ niệm vui về những đứa học trò '' mọt sách'' nhưng cũng rất tinh nghịch này. Và với riêng cô Bé , cô giáo bộ môn Hoá đã gắn bó với lớp gần 2 năm, chúng tôi cũng mong như vậy.
    Hoàng Lê Kiều Oanh.
    Được quynhle84 sửa chữa / chuyển vào 05:14 ngày 22/03/2003
  4. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    THẦY TRẦN BÁ HÀ
    Mỗi thầy cô có một phong cách riêng và mỗi người để lại trong chúng tôi một ấn tượng khác nhau. Còn đối với tôi , có lẽ người để lại ân tượng nhiều nhất chính là thầy Hà.
    Trước tiên cho phép tôi được giới thiệu qua vẻ ngoài của thầy . Tóc thầy lăn quăn như những đợt sóng vỗ nhẹ vào bờ cát. Thầy sở hữu một bộ râu vô cùng ấn tượng như Kim Su Young ( ủa mà hình như Kim Su Young ko có râu thì phải ?! ) . Dáng người thầy '' mảnh dẻ '' và đặt biệt thầy rất hay nhún chân khi giảng bài .Hình dáng bên ngoài của thầy nhìn chung là thế. Nhưng người ta thường nói '' hình thức ko quyết định được nội dung ''. Thật vậy , điều tôi nhớ nhất ở thầy và cả ... những cái cú thầy ban cho vào mỗi chiều đi học. Không biết đã bao lần tôi tự hỏi tại sao gặp tôi thầy lại cú đầu đứa học trò này. Mà mấy bạn biết không ? Đâu tôi thì cứng , cú tôi thì đau tay thầy chứ ai ( à không , đau lòng cô Thiện nữa chứ !!) . Thế mà thầy cứ cú mới lạ ??!! Mỗi lần đi học , tôi ước sao có thể đem theo cái nồi cơm điện đội lên đầu cho thầy khỏi cú tôi nữa .
    Thế nhưng nói đi cũng phải nói nói lại . Thầy cú tôi chẳng qua vì thầy muốn tốt cho tôi thôi ( phải ko thầy ? ) . Tuy chưa biết tương lai mình sẽ như thế nào nhưng tôi biết chắc rằng tôi sẽ trưởng thành từ những '' cái cốc yêu " như thế .
    Nguyễn Thái Liên Hương.
  5. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    MS ĐỖ THỊ BÍCH HÀ
    OUR FORM TEACHER
    Should anyone ask me:'' which memory under this school 's roof and branches may be your most unforgettable?'' , the answer will be my love for MS Ha - our 12D1 's form teacher.
    To begin with , pls let me introduce something about her appearance. She has short hair with an '' attractive'',shinning smile. With a tall and well-built body, she looks so charming in her tra***ion '' ao dai''. It occurs to me that her eyes are acute because I' ve never seen her wearing glasses,even when she reads. With those outlines, I think i ve helped u imagine how beautiful my teacher is . In my childhood, I love all my teachers but maybe i ll miss Ms Ha most when i leave school. I was neither impressed with her appearance nor after the first period she taught me in class when I was an 11th form pupil. Actually, it was not until the 7th period of our extra class that i began to find her likeable. Till now, I couldnt understand why my love for her has increased so much. Her love for pupils , her devotion to teaching, her encouragement and consoling words to us, perhaps , account for that deep change. She looks strict and '' cold'' but she has a '' warm''. friendly and very close soul inside. SHe guided us in making story books and our class's yearbook, which makes us all enjoy the happiness of having contributed to our school , our class. When we feel, under a cloud, her consoling words pulled us out and helped relieve the sorrow. I know she is sad about the studying attitude of some of her pupils and I want to tell her that _ her 12D1 pupils_ will try our best to study. To me, it was owing to her that i ve gained my love for writing compositions and English_Vietnamese translation. Good as she is, i still cant understand why she lets us listen to music just once.
    On balance, Ms ha is really a very nice teacher. Her image will leave a deep mark on our mind when we say goodbye to Le Qui Don High School and to our school time.
    Võ Thị Thuỳ Trang.
  6. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    CÔ ĐỖ THỊ BÍCH HÀ
    CÔ CHỦ NHIỆM CỦA CHÚNG EM
    Ấn tượng về cô Hường , cô giáo chủ nhiệm và cũng là cô phụ trách môn chuyên năm lớp 10 quá sâu sắc đến nỗi chúng tôi thấy như chưa được găn bó với Thầy Thành và cô Trâm Anh nhiêu trong năm lớp 11 , dẫu thầy cô cũng đã chu đáo chăm lo cho lớp. Và năm cuối cấp , cô hà sẽ là cô giáo chủ nhiệm kiêm bộ môn chuyên.
    Khi biết cô sẽ chủ nhiệm lớp , tôi ko biết mừng hay nên lo vì tôi chưa biết cô nhiều . Rồi theo các bạn trong lớp , thí các tiền bối của chúng tôi nói rằng : cô Hà ghê lắm , '' cô chẳng la chẳng mắng gì nhiều , nhưng cứ làm cô giận lên là ... đừng hòng xin xỏ gì, cứ hạnh kiểm khác mà nhận thôi , em ạ!'' Tôi vốn là một đứa hay chuồn học và chuyên gia gây xì căng đan nên nghe vạy ớn lắm. Chắc chẳng con dám quậy phá gì nữa , nếu con muốn được hạnh kiểm tốt để cộng điểm vào đại học!
    Học mấy giờ anh đầu tiên , không riêng gi tôi mà cả lớp đứa nào cũng than trời . Cô dạy toàn bộ trong sách giáo khoa, cứ sách giáo khoa mà khai thác . Giờ học nào cũng phải lên bảng trả bài .. Từ lớp 10, rồi lớp 11 , chúng tôi chẳng đứa nào biết đến sách giáo khoa là gì và cũng chảng lần nào bị lên bảng . Đúng hơn là cô Hường , và thầy Thảo chỉ dạy vài unit đầu, rồi thì chơi đố vui, ô chữ , thuyết trình... Nay phải học bám theo sách giáo khoa, chúng tôi ghét lắm. Nhưng dần dần cũng quen và đến cuối năm, ko biết các bạn thế nào , còn riêng tôi, tôi thấy kiến thức mình vững hẳn và nhận ra chân lý rằng sách giáo khoa có nhiều bài hay lắm! Nhưng dù sao tôi cũng mong cô tổ chức nhiều trò chơi hơn bởi lớp tôi đã hơn một lần thắng cuộc trong những câu đố vui của cô cho lớp.
    Tôi thích nhất ở cô hà cách cô nói chuyện với học sinh , lúc nào cô cũng vừa cười vừa nói làm mọi việc trở nên dễ dàng , ngay cả nhưngc chuyện hình sự nhất cũng trở nên dễ thở . CÔ rất chăm lo cho lớp và luôn ở bên chúng tôi,giúp bọn tôi những lúc thi thuyết trình , thi văn nghệ, đi trại... Tôi tìm thấy ở cô một điều gì rất gần gũi-- điều ít tìm thấy ở các giáo viên chủ nhiệm lớp 12. Nhớ kì thi học sinh giỏi 12 vừa rồi, cô đã tất tả đem kết quả về ngay cho chúng tôi ngay từ khi vừa ráp phách , chả bù với thầy Thảo năm ngoái , đã nỡ đùa giỡn xvới những trái tim bé bỏng của chúng tôi.
    Tôi học được ở cô hà cách nghĩ rằng mọi việc đều đơn giản , chẳng có gì là ko làm được , mọi việc có phức tạp hay ko là ở bản thân mình . Tôi hiểu rằng nếu lúc nào cũng tưởng tượng ra mọi việc đều rắc rồi sẽ chẳng làm được gì nên chuyện.
    Kết thúc năm học, mọi chuyện đều êm đẹp, chả có nhóc nào bị hạnh kiểm khá cả . Đúng là những tin đồn thất thiệt lúc đầu năm, làm tôi ko dám ngọ nguậy. Cô vẫn thân mật, vui vẻ lo cho lớp tôi làm lưu bút.
    Có lẽ sau này tôi cũng sẽ là một cô giáo, và tôi mong mình cũng sẽ được học trò yêu quí như chúng tôi đã yêu quí cô Hà.
    Được Quynhle84 sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 21/03/2003
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ... hay quá ... nhớ thầy cô quá ... hì hì ... Thầy Hà mà coi kiểm tra thì ... số zách ... hì hì ... nhưng cô Thiện mà coi kiểm tra thì ... xuống đời ... hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  8. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    that's right! Thầy Hà_ ấn tượng teacher . hihi nhớ nhất lúc học thầy, đứa đòi bật quạt, đứa bảo lạnh, thầy fán" tụi bây chưa già mà chướng, tao đây già mà có chướng đâu? " hihi
    thầy cười hiền dã man!
    [red]
    BECKS
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Đâu fải chỉ có mỗi thầy hà hiền thôi đâu ... cả cô Thiện vợ thầy cũng hiền khô hà ... hì hì ... Cả hai vợ chồng thầy vui thật ... hì hì ... , mình chỉ fân biệt được mỗi cái là khi kiểm tra thì thầy Hà cho anh em hoạt động thoải mái ... , thích làm gì thì làm ... hì hì ... , thấy ồn ào quá đáng thì thầy mới cười và nói nhẹ một câu thôi ... hì hì ... , còn cô Thiện thì thôi ... hì hì ... hết dám ngọ ngoậy nhé ... hì hì ... , chú em nào nhúc nhích một chút thôi ... hay ngứa con mét bên trái ... nhột con mét bên fải là ... cô ca bài ca liền hà ... hì hì ... nghe hay lắm ... Đó là khác biệt một chút của vợ chồng cô thầy ... , chứ khi dạy trên lớp thì thích lắm ... , mấy chú nhóc làm gì cũng đuợc ... , nhưng quả thật thầy cô dạy hay qúa nên thích nghe lắm ... hì hì ... , nhất là mấy tiết Sinh cô Thiện dạy thì hấp dẫn và hay tuyệt ... hì hì ....
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  10. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này