1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc xanh- 12D1(99-02)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi Quynhle84, 21/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    tại vì anh ghi la` : kẻ đã chết vào 1 ngày nào đó rồi . ở đây là chết vào ngày khác chứ . it was all what i meant .
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Các cô các bác ui ... lộn chủ đề rồi ... chỉ cho các cô các cậu tán dóc ở đây chút thôi ... hê hê ... quay lại với vấn đề chính đi ... hi hi ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  3. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    dân ban A thích thầy này lắm đó , ai đoán được tên của thầy này nhỉ ????
    Được Quynhle84 sửa chữa / chuyển vào 05:07 ngày 24/03/2003
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ... bố Phúc xệ ... vui thật .. cũng nhớ bố thật ... chỉ có điều mấy năm học ở trường chẳng có năm nào được học bố cả ... vì cả 3 năm liền đều học bố Cam ... hì hì ... , nhưng mấy chú A1 khoái bố Phúc xệ lém ... hì hì ... vì bố hay cho nghỉ học ấy mà ... hì hì ... , lại có cách dạy thoáng nữa chứ ... nên mấy chú mới khoái ... hì hì ... , lại nghe mấy đứa bạn học chuyên của bố Phúc nói bố dạy luyện thi mà chơi thả cửa ... nhưng cũng học thả cửa ... he he ... Nói chung mấy bố dạy lý trường mình vui thật ... hì hì .. bố nào cũng có cái hay hết ... , 3 năm học bố Cam trên trường ... , 3 năm học thêm bố Kính ... hì hì ... , và có học cả bố Trí nữa ... hì hì ... , mỗi bố có cách dạy vui lém ... Bố Cam thì quả thật ngồi học bùn ngủ thật ... hì hì ... nhưng lý thuyết của bố dạy chắc cú thật ... hì hì .... Bố Kính thì dạy hay tuyệt , có hứng thú ngồi nghe vì bố hay nói thêm các vấn đề mở rộng bên ngoài nên thấy hay ... hì hì .... Còn bố Trí có mấy cách giải bài tập hay cực ... hì hì ... lại hay nói mấy chú nhóc là ... " trời ... mấy con khỉ " ... hê hê ... Chỉ có điều mấy bố dạy thêm làm mấy cua đông quá ... hì hì ... , như chạy xô vậy ... hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  5. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    anh nhắc tới bố Trí mới nhớ , đặc điểm của bố í cười giống baby lém hihihi . Lúc ngồi chào cờ , Quế Anh chỉ em mới nhận ra và công nhận là baby thật . Nhớ lúc đi học bố Cam , ngôi bên cạnh Phúc Hạnh , phía dưới là " Hồ Ly Dê " ( chẳng qua nó tên là Hồ LÊ Duy nhưng ko hiểu sao em lại đọc ngược như vậy , chắc là thuận miệng hơn ) và Micheal Ròm , tụi nó chọc em bị em tức quá cầm thước quay lại đánh . Bố Cam đến gần và nhẹ nhàng nói với 2 tên nhỏ : muốn thì ngôi yên học , còn ko thì mời hai người ra khỏi lớp . Hihi , bố Cam còn có mấy cái beautiful spots ấn tượng thât . Sau đó 2 tên nhỏ nói bố Cam thiên vị , hihi , tại vì bố có 2 đứa con gái nhỏ nên bố cưng con gái hơn bố nhỉ . Nhưng mà do tụi nó chọc con trước muh hihi.
    Được Quynhle84 sửa chữa / chuyển vào 07:38 ngày 24/03/2003
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Nhắc tới bố Cam mới thấy thương bố Cam ... hì hì ... Hồi học trong lớp ... thấy chán chết ... , mình toàn bị thầy chỉnh cách trình bày ... trừ điểm te tua đến nỗi thê thảm ... híc híc ... mặc dù làm cũng đúng ... híc híc ... , nhiều lúc thấy chán bố quá chẳng muốn học Lý nữa ... hì hì ... , nhưng tất nhiên là cũng cầm chừng còn thi ĐH nữa chứ ... hê hê ... Về sau mới nhận ra là mình ngu wúa ... hì hì ... thầy dạy hay lém ... , chỉnh cho mình đến nỗi bây giờ hì hì ... rình bày có khá hơn được chút xíu ... hì hì ... , cách thầy dạy theo một khuôn khổ chung rồi ... , đi đâu cũng có cái kiểu trình bày như vậy ... hì hì ... hay thật ... ( trước đây chỉ toàn làm theo ý mình thôi ... hì hì ... ) Hồi trong lớp chẳng thấy bố cười hay bố tức tẹo nào ... , chỉ có một lần duy nhất cả lớp làm thầy giận tím mẹt ... híc híc ... ( hình như chưa có lần nào thầy như vậy trước đây thì fải ... híc híc ) vì bố nghiêm túc quá .. mà cái lớp mình thì toàn một lũ con nít ranh thôi ... hê hê ... nên nhiều cái vui ra fết ... hì hì ...
    Về sau , mấy lần ghé nhà bố chơi ...thấy con gái của bố xinh quá ... thằng nào cũng đòi làm con rể của bố ... hì hì ... làm mấy cô bé chạy mất dép .... ha ha ... Hổng biết bây giờ mấy cô vịt zời của bố thế nào nhỉ ... hì hì ... chờ thêm khoảng chục nem nữa chắc là vừa ... ha ha ... Có lần ngồi uống cà fê cóc với bố , thằng Xỉn và cu Còi ... vui ra fết ... hì hì ... thấy bố hiền khô và thương bố quá ... hì hì ... ( bố cười rất duyên nữa chứ ... ha ha ... )
    Nhớ thầy cô lém ... hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  7. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    yeah , 2 đứa con gái của thầy dễ thương thật . Còn nhỏ mà da nó trắng đẹp ghê, mặt mày sáng sủa nữa chứ . Lúc mình lớp 10 thì tụi nó mới đang học cấp I hay đang đầu cấp II . hihi , sau khi gây nhau trong lớp thầy , được chứng kiến thầy binh con gái, la 2 thằng con trai , mấy ngày sau nhà mình đến cái chỗ gì ăn mà ở đường Hoàng Diệu , quên tên rồi . Nhưng mà vào đó ăn cơm niêu , đang ăn thì gđ thầy bước vào . Trời , lo sợ thầy sẽ mách với ba me là ko lo học mà ngồi trong lớp giỡn , ăn hết ngon . Ba mẹ thì biết thầy rồi , và thế là ăn xong , mình dông thẳng ra chỗ để xe . Hic , sao ba mẹ mình lâu ra thế nhỉ . Lúc ba ra , mình hỏi sao mà lâu , hic hic , té ra ba đến bắt tay và nói chuyện với thầy . Kin. .. , may mà thầy ko kể chuyện trong lớp cho ba mẹ nghe mà còn khen mình nữa , hihi , củm ơn thầy .
  8. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    oh my god , i cant believe it . vừa mới nhắc tới bố Cam , tối nay ngồi coi thi tháng Đường lên đỉnh Olympia thì thấy mặt bố trên TV . Hihihi , đến lúc cuối thì thấy cả bố Phước nữa cơ . Nhớ bố Phước ghê . Post bài bố Phước đã . hihi
  9. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0

  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ... lớp em sao nhiều Quỳnh thế nhỉ ... , xem bài bố Phước vui lém ... hê hê ... Bố Phước zui zui dễ dụ đấy chứ ... hì hì ... , chọc bố Phước , hay cù rủ bố vào mấy fi vụ zui lém ... hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!

Chia sẻ trang này