1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc xanh- 12D1(99-02)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi Quynhle84, 21/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1415

    1415 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Lớp này nghe nói 6 Quỳnh..kinh dị....sao mà lắm thế????????????
    Chú KID khoái thầy Cam nhỉ??Nhưng cực cái là thầy chả nhớ ai ra ai cả...hic...chỉ thấy quen quen..chả nhớ tên....
    Anh sẽ chờ đến ngày em trở lại
    Nắng vàng chan hoà bước em đi
    Ngày đó sẽ mau thôi em ạ
    Em hỡi anh mãi khắc trong tim​
  2. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    răng không có bài mô nói về thầy Hưng hè??

    Sông Hàn lạnh trăng vẫn còn treo đó.
    Sóng xôn xao ôm ấp rặng Sơn Trà.
    Và em nữa bỗng đìu hiu như gió.
    Hạnh phúc nào đã khăn gói bay xa...

  3. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hihi lớp em đúng là nhiều Quỳnh thật nhưng mà ko nhiều đến nỗi như 1415 nói đâu . Lớp em chỉ có sơ sơ hơ hơ 4 Quỳnh thui hihi . gaumeo ơi , lớp chị ko học thầy Hưng nên ko có bài về thầy Hưng đâu em ui .
    Trời , bố Phước dễ dụ á ??? Em dụ hoài ko được đó anh . Năm lớp 12 , em nghe tin được cci nhưng mà nhà ko cho đi vì ba em nói đi như vậy chẳng khác đem con bỏ chợ . Em buồn lắm , nhưng mà cũng chạy ngược xuôi lo lắng về chuyện đó đến nối quên đi kiểm tra học kì 2 của bố Phước . Đến tối đi học thêm , con bạn nó hỏi : ủa ? sao Quỳnh nghỉ ko đi thi thể dục ? Lúc đó mới sực nhớ ra là chiều đó có đi học thể dục . Hèn gì thấy trống trống , rảnh rỗi nhưng mà thiếu thiếu cái gì đó . Em sảng điếng người , về nhà và đợi đến ngày mai gọi thầy , năn nỉ cho thi lại . Ổng ko cho , hic hic , bắt em nhận con vịt hic hic . Em sợ quá nhưng mà biết được lịch học của lớp khác , em xin đi thi thể dục ở lớp khác rồi mang thành tích cho thầy chấm điểm . Hic hic , ông kiên quyết ko cho em thi . Ba em đành phải gọi điện nhờ thầy Dũng dậy thể dục mới về trường . Thầy Dũng gọi lại ba em nói là : con bé làm anh Phước giận ghê lắm , nó nói những gì mà anh Phước nói là vô lễ . Hic hic , oan cho em quá , em ráng nhớ những gì em nói nhưng mà chẳng thấy gì hết . Thôi cũng đành , dù sao thì bây giờ số phận của em lệ thuộc vào cái gọi là '' bút sa gà chết" của bố . Chiều hôm sau đi học , gặp lại bố , lò mò đến xin lỗi . Té ra bố giận em là vì bố là thầy , bố đã nói để bố tính mà em lại xin đi làm kiểm tra ở lớp thầy khác . Trời , bố thiệt là , tại bố hết lớp rồi nên em mới xin như vậy chứ làm sao có mình em mà khiến bố lặn lội đường xa đến cái chỗ khỉ ho cò gáy như vậy chứ . Cuối cùng cũng êm chuyện . Hihi , bố cho 8 điểm .
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Mèn đéc ơi ... 4 Quỳnh .. dã man ... cứ tưởng lớp mình có số lượng trùng tên thuộc loại cao rồi ... : 3 Nguyên , 2 Tuấn , 2 Hoà ... hì hì ... ( lớp A1 năm đó cũng có tới 3 Tuấn ... hê hê ... ) . Bố Phước dễ dụ lém mà ... hì hì ... , chỉ có điều bố hay tự ái mấy cái nhỏ nhỏ như chuyện của em vậy ... hê hê ... Chứ mấy chuyện hoạt động của trường bố làm chu đáo và vui lém ... hì hì ... , cù cù bố Phuớc trong mấy cái hoạt động của trường thì hay tuyệt ... hê hê ... bố cho chơi thả cửa ... thích gì được nấy ... nhậu với bố cũng vui ... hê hê ...
    Còn về thầy Hưng ấy hả ... hì hì ... Một thầy được xem là Jame Born đấy .. hì hì ... làm rơi tim mấy em như chơi ... hì hì ... Kiến thức thầy rất rộng ... cả về văn học , toán học , chiêm tinh và tướng số , và các môn khoa học khác , cách truyền đạt cũng hay lém ... , lại có phương pháp dạy kiểu mới giống ĐH hay nuớc ngoài ... hì hì ... Gia đình thầy có gốc ở ngoài Bắc , thầy học ở Huế ... nên có một chất giọng hú hồn ... hì hì ... ( hút hồn ... hì hì ... ) , làm MC thật tuyệt ... với dáng người như Jang Đông Lạnh và nụ cười khép khép duyên lắm cơ ... hì hì ... ( thầy mà cười nhe răng ra chắc là mấy em chạy mất dép ... hì hì ... ) Thầy dạy lôi cuốn học sinh với phong cách riêng , kiểu mới và giọng nói ấm áp lòng nguời ... Thầy đi chiếc Vespa ( gần gần như chiếc của bố Thông hay cỡi vậy đó .... hì hì ... ) , chỉ mang theo một cái tạp giấy nhỏ nhỏ và vài cái đĩa mềm ... Có khi lên lớp chẳng mang theo cái gì ... hai tay đút túi quần ... , cười duyên với bàn tay che miệng ... hì hì ... , dáng thầy nhìn hay lém ... hì hì ... chỉ có điều là thầy hút thuốc bất cứ lúc nào có thể được nhưng tuyệt nhiên không có một mẫu thuốc nào trong lớp ... ( Có lẽ vì vậy thầy có hàm răng mà không một loại thuốc nào có thể tẩy trắng được ... hì hì ... ) Hổng biết bây giờ thầy đã có vợ chưa , chứ người yêu thầy thì chắc là có tùm lum ... hì hì ... Nghe mấy em nói thầy vui vẻ và gần gũi lắm ... hì hì .... thậm chí như trẻ con vậy ... hê hê ... ( cái này hổng biết à nha ... hì hì ... mấy em nói vậy thôi ... hì hì ... ) và được cái là rất chịu chơi ... bị đứa em mình bóc lột hoài ... hì hì ... vì là học trò cưng của thầy mà ... hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  5. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hì hì lớp em2 Anh , 3 NGuyên , 2 Oanh , 3 Phương , 4 Quỳnh , 2 Trang đấy anh ạ .
  6. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    lúc nghe tin là lớp mình sẽ được thầy Thành chủ nhiệm , bọn lớp A đã cười ré lên vì chia buồn cùng thần dân D1
  7. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0

  8. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0

  9. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hihi quên mất anh kiss ơi , theo em biết thì Jame Bond chứ đâu có Jame đẻ đâu hihi
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ .... đánh lộn chút xíu ấy mà ... , đọc cũng gần giống nhau ... nên thì thế nào mà chẳng được ... hì hì ... cố ý chút xíu có sao đâu ... ha ha ... zui zẻ là chính ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!

Chia sẻ trang này