1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc xanh- 12D1(99-02)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi Quynhle84, 21/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0

  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ... chơi toàn tiếng Anh ... híc híc ... hổng hiểu cái gì nhiều .. híc híc ... hu hu ... Thấy có mỗi cái tên của cô Nhỏ làm mình thấy nhớ cô quá ... hì hì ... , mấy bài văn mẫu của cô hay tuyệt ... hì hì ... , chỉ có điều ... híc híc ... khó học thuộc lòng quá ... hì hì .. nên mình chẳng bao giờ được điểm cao cả ... híc híc ... , may mà lần nào đi thi HK hay Tốt Ngiệp toàn ngồi gần cu Tuấn nhỏ A3 ... hì hì ... mà cái đầu chú nhóc ấy tốt thật ... hì hì ... , mười mấy bài văn dài ngoằng mà nhai lau láu ... hì hì ... , tha hồ mà ngồi gợi ý cho mình ... hê hê ... , chỉ có điều văn mình viết toàn ngắn gọn xúc tích nên điểm cũng gắn gọn và xúc tích như thế ... híc híc ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  3. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    kỉ niệm là những gì đẹp nhất mà mình giữ lại. với lại thầy cô cũng là một con người thôi mà, làm sao đòi hỏi thầy cô không phạm phải lỗi chứ????? tình cảm của thầy cô trong mỗi ngườilà khác nhau,cách họ thể hiện cũng khác nhau nên không thể nói là nói quá được!!!!!

    Cỏ may hoang vu tìm đến với thu
    Đem nhung nhớ găm đầy tà áo mỏng
    Còn mây trắng vẫn là mây mùa hạ
    Lang thang hoài chưa muốn đi xa
  4. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    để em dịch cho nhé :
    Khi tôi nghe rằng cô Nhỏ sẽ dạy chúng tôi môn văn năm sau ( tức là năm lớp 12 ) , tôi cảm thấy rất lo lắng . Tôi tin chắc phần còn lại của lớp tôi cũng cảm thấy như vậy . Đó bởi vì một vài tin đồn về tính nghiêm khắc của cô và những con điểm thấp mà cô cho. Tôi đã từng tự hỏi làm sao chúng tôi đã chịu đựng được cô trong vòng 1 năm trời dài đằng đẵng.
    Thật là đúng khi cô Nhỏ thật là nghiêm nghị đối với chúng tôi và về việc cô cho điểm . Thật là khó để lấy được con 8 hay 9 từ cô mà đôi lúc chúng tôi nghĩ rằng cô ko muốn cho chúng tôi điểm cao . Mãi cho đến bây giờ , tất cả chúng tôi hẳn nhiên biết được lý do tại sao. Càng có nhiều con điểm thấp mà chúng tôi nhận, càng nhiều nỗ lực chúng tôi phải cố gắng trong học tập .
    Điều mà tôi thích nhất ở cô Nhỏ là cô luôn luôn dạy chúng tôi nhiều thws mà tưởng chừng như rất là đơn giản mà chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến . Cô Nhỏ ko những dạy chúng tôi tri thức mà cô còn giảng cho chúng tôi biết những bài học của cuộc sống . Nghiêm khắc như cô Nhỏ như vậy , cô có tính chịu đựng . Thường thì thật là ko dễ đối với 1 số giáo viên đi dạy mộth cái lớp lười biếng như lớp của tôi .
    Cô Nhỏ là một trong những giáo viên mà chúng tôi tôn trọng nhất vì những lí do trên . Nếu những đứa học sinh nhỏ hơn hỏi tôi rằng : cô Nhỏ như thế nào ? . Tôi sẽ đáp lại ko một chút do dự : Đừng có lo khi em học với cô , cô rất tốt và rộng lượng.
    Em thì văn ko giỏi , tiếng Anh ko hay nên dịch có những chỗ lủng củng . Hy vọng là anh đọc xong cũng hiểu , chứ đừng có bài tiếng Anh hiểu ít mà bài tiếng Việt càng ko hiểu là chít em hihi.
  5. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    nhớ có lần cả lớp làm bài văn trong lớp , cô Nhỏ tin tưởng đi ra ngoài , keke , cả lớp đóng cửa thật chặt rồi bắt đầu hành động . Đến khi cô về , cô mở cửa chỉ cần 1 lần thôi nó đã bung ra rồi , trong lớp nghe tất cả có tiếng giấy gấp thật nhanh hihi . Tại cái lớp mình đã gây ấn tượng tốt với thầy cô năm 10 và 11 , tuyệt đối ko dùng phao , nhưng mà do năm lớp 12 , nhiều bài vở quá , học thuộc lòng rồi còn lo thi ĐH nữa chứ . Nhưng mà dù sao còn đỡ hơn là cô Thiện . Má ơi , cô hiền kinh khủng , chỉ có lúc làm bài kiểm tra , cô đảo mắt tùm lum , ai mà ngọ nguậy là biết giọng cô : các em phải có lòng tự trọng chứ ... hic...
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hì hì .... cô Thiện với thầy Hà .. hì hì ... một cặp vui lém ... hì hì ... , nhớ vợ chồng cô quá ... hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  7. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0

  8. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0

  9. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    thực ra là ko có gì , chỉ buồn quá nên mới post cái đoạn này cho mọi người đọc cho vui :
    Lê Quí Đôn là Lũ Quỉ Đói , Lé Què Đui , Lết Qua Đường , Lủng Quần Đùi . Mình nói cho mọi người ở Sài Gòn có học trường Lê Quí Đôn ở SG , người ta chỉ biết là Lũ Quỉ Đói thôi , nhưng mà đọc thêm làm họ cười vui lắm .
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ờ ... gọi mấy cái tên ấy nghe cũng nhột ra fết đấy chứ nhỉ .... híc híc ... Nói để cho vui thôi chứ thấy cũng được ra fết ... Lũ Quỷ Đói ư ... , học è cổ ra ... tiền thưởng chỉ đủ vài ly chè ... hì hì ... Lé Què Đui ư ... hì hì .... học mấy môn thuộc lòng xong cũng lé thiệt .... nhất là môn công dân của má Vĩnh đó ... hì hì ... , còn đui ư ... nhì mấy em trường mình chắc cũng dễ đui thiệt ... ha ha ... Lết Qua Đường ư ... , mỗi lần đi học gởi xe cách trường khoảng 200m ... , đi bộ vào trường cũng hết toi món en sáng rồi ... , lại còn qua đường nữa chứ ... lèn èn nằm viện như chơi ... híc híc ... Còn cái Lủng Quần Đùi ư ... hơ hơ ... cái này hổng biết à nha ... hì hì ... , hổng biết sao mọi người lại gọi như vậy ... hì hì ... , chị em nào cho ý kiến chút coi ... ha ha ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!

Chia sẻ trang này