1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc xanh- 12D1(99-02)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi Quynhle84, 21/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    haa , nhớ con bạn thân từ năm lớp 1 đến giữa năm 12 ghê , ko biết bây giờ nó ra sao . Nó là đứa nói cho mình biết cái LQD là Lũ Quỉ Đói .... hihi , đợi hoài ko ai reply anh kiss hít chắc là do hôm nay thứ 7 máu chảy về tim ai cũng có việc làm đầy tình củm hít rùi . Cô Vĩnh khiến học trò sợ lắm , học bài thì học cho dài , viết càng dài càng được nhiều điểm , chán cho cô thiệt , ai viết chữ to ra thì được lợi , ai viết chữ nhỏ thì cứ điểm dưới 8 mà lấy . Mà lết qua đường thì vải lủng thôi chứ sao nhỉ ??
  2. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thầy chuyển sang đi Future rồi. Cái xe đó xấu nhất trong mọi thời đại, không hiểu răng thầy đi, quê một cục.. keke... Any way, thầy "hay" ghê . Chưa từng gặp thầy mô hay như rứa, dù chỉ là học thêm Hoá với thầy thui, khác trường mờ. Cách thầy xưng hô, cách thầy giảng bài, nhất là lúc thầy cười, ôi chu choa, chi mà dễ thương dễ sợ. Thầy Hưng ơi,khi thầy đọc được bài này ( or học trò thầy đọc cũng được), thì nhớ là có một đứa học trò khác trường rất chi là hâm mộ thầy nghe, cái đứa mà khi thầy dạy bên thính đường PCT nó hay nhìn trộm thầy ớ. Là em đóa! kekeke
    Em cũng thích cô Nhỏ, dù chỉ học thêm Văn cô thôi. Văn cô cực hay, hay nhất là lúc cô đọc thơ, Giọng Huế cô có duyên với thơ hay sao ý.Năm nay em mà đỗ ĐH, em sẽ thương cô nhất. hì hì
    To kisskid82, thanks anh nhiều nhiều. Hugz

    Sông Hàn lạnh trăng vẫn còn treo đó.
    Sóng xôn xao ôm ấp rặng Sơn Trà.
    Và em nữa bỗng đìu hiu như gió.
    Hạnh phúc nào đã khăn gói bay xa...

  3. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    anh kiss sướng ha , được em gaumeo give a hug , hihi , sướng quá rùi . Nói tới hug mới nhớ , tặng mọi người bài hát này làm tăng thêm phần đoàn kết hihi
    http://www.weblog2000.com/barneyskidspag/Flash/ILoveYou.html
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hô hô .... hic hic .... thất vọng não nề ... híc híc ... chẳng biết em gaumeo gởi cái hug ấy đi bằng đường nào : máy bay , tàu hoả , ô tô , xe máy , xe đạp hay cuốc bộ ... mà đến bây giờ mình chẳng nhận được cái gì cả .. híc híc ... đen ... như chí ... toi ...
    Hờ hờ ... mà nói về má Vĩnh ấy hả ... cứ theo Đảng lãnh đạo thành công mà làm ... hì hì ... lại dân làm chủ , do dân và vì dân ... hì hì ... Kiểm tra 15' thì ráng viết được hết tờ đôi giấy nhé ... hì hì ... , nếu không viết được trên lớp thì viết trước ở nhà đi vậy ... ha ha ... , còn kiểm tra 1 tiết thì ... cứ thế mà gấp đôi ... viết đủ 2 tờ đôi thì ... ẹc ẹc ... chẳng cần biết là mình viết cái gì nhưng cứ 9 điểm trở lên là cái chắc ... ha ha ... Má Vĩnh tội thật .. nhưng vì má zui quá nên học sinh hay lợi dụng lòng tốt của má .. hì hì ... , bọn chúng cứ toàn làm en mánh múng với má không hà ... hừm ... ( híc híc ... hồi ấy mình ngây thơ nên cũng bị dụ vào con đường ấy ... làm bây giờ cũng chẳng đổi được ... hu hu ... ) Về sau má cũng biết mấy cái zụ chép trước nên có đổi đề vài câu ... nhưng chủ yếu là má chẳng xem nên có đổi đề thì chép trước hay xem tài liệu đều cũng vẫn được áp dụng tôt cả ... hì hì ... , thậm chí chen giữa bài viết kiểm tra mình viết một lá thư nháp cho đứa bạn nào đấy hay thư tình tán em nào cũng được .. hì hì ... , hổng biết má xem thế nào mà cho điểm cũng cao ra fết ... hì hì ... Nói chung ... học má Vĩnh có nhiều kỉ niệm vui lém ... hì hì ... mà cũng chỉ có mỗi cái thời học sinh mới có lắm cái để nhớ như vậy chứ ... ha ha ... ôi nhớ quá ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  5. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    tội vậy sao ? em gaumeo ơi , sao anh kiss than chưa nhận được cái hug của em kìa . Anh thề phải ngày quên ngủ , đêm quên ăn để đợi cái hug của em đó . Em rộng lượng thì tặng cho anh kiss 1 kiss luôn , coi như bù lại những ngày đợi hug luôn haaa .
    sao kì vậy , hồi em học , em thấy cô check từng phần mà , nếu cô check từng phần thì cô đã đọc rồi chứ . Đầu năm , em là đứa thứ được kêu lên đọc bài , giải thích mấy cái duy tâm , duy vật mỏi cả miệng mà cô ko hiểu rồi còn nói là ngắn nữa , kinh dị , sau đó thì '' sinh lão bện tử sinh '' mà lấy hic, thê thảm .
    Được Quynhle84 sửa chữa / chuyển vào 03:59 ngày 31/03/2003
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ... anh KID không biết .... nhưng hồi trước viết còn dài hơn sách nữa ... hì hì ... , viết chưa đủ giấy thì ráng chép lại đoạn trên rồi viết thêm hay bỏ bớt vài chữ ... hì hì ... thế là đủ ... ha ha ... Còn hồi đó có một bài 15 phút .. mình chép lộn mất cái bảng hệ thống fân fối nhà nuớc từ TW đến địa phương ... mà trong đề má Vĩnh đã bỏ mất ... híc híc ... , nhưng cuối cùng vẫn nộp vì nhác chép lại quá ... hì hì ... viết cả tờ đôi chứ ít chữ gì ... hì hì ... Mấy ngày trước khi fát bài lo gần chết .. tưởng đâu má cho quả trứng về luộc vì làm lộn đề chứ ... hì hì ... thậm chí còn sai hoàn toàn đề nữa ... hì hì ... mừng hấp hối khi thấy con 7 trên tờ giấy ... hì hì ... bên cạnh cái bảng mình kẻ là dòng chữ " thừa " ... ha ha ... híc híc ... dễ đau tim thật ... cả lớp có mỗi thằng liều như mình ... hì hì ... hồi ấy mà nhận zô hay con ngỗng thì coi như đứt ... hì hì .... Nhớ má quá ... hì hì ... nhiều kỉ niệm lém ... hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  7. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ hơ. Những mấy cái hugz rồi chị Quynhle ạ. Anh ý như mèo thấy mỡ ấy, ăn phát ghê kekeke

    Sông Hàn lạnh trăng vẫn còn treo đó.
    Sóng xôn xao ôm ấp rặng Sơn Trà.
    Và em nữa bỗng đìu hiu như gió.
    Hạnh phúc nào đã khăn gói bay xa...

  8. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    trùi ghê thiệt , vậy mà nói là chưa nhận được cái hug nào hết . Thôi kệ , chắc anh ấy ôm cho đỡ nhớ những ngày vợ anh í hay anh í đi lạc í mà . haha
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ờ ... hờ hờ .... hai cô bế định bét nẹt anh KID đấy à .... hờ hờ ... méc thầy cô cho coi ... hừm ...
    Mà em gaumeo nói anh en cái gì của em mà en fát ghê ... hừm ... , lại còn nói thấy cái gì đấy của em mà còn như mèo thấy mỡ nữa chứ ... hừm ... oan cho nguời có tội quá .... híc híc ...
    Còn em Quynhle84 nữa chứ ... híc híc ... , kiếm cho anh cô zợ nào mà hay thế ... hừm ...
    Nhớ nhé ... ngày 1-4 mọi người xúm lại bét nẹt tui .... hừm ... ngộ sẽ báo chù ... hừm ...
    Nhớ mấy đứa bạn quá ... , có bài thơ hay nhạc về bạn của lớp em thì post lên đây chơi cho vui đi ... hì hì ... Ngày 1-4 nên nhớ bọn nó quá ... hì hì ... Năm nào mình cũng bị lừa te tua sơ mướp .... híc híc ... hừm ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  10. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hihi tất nhiên là có rồi nhưng mà em đang ở trên trường , hic , nhiều bài quá , thực ra có 1 bài essay và 1 bài test . Mà em kiếm vợ cho anh lúc nào nhỉ ?? Đó là vợ anh mà , sao em kiếm cho anh được chứ hihi.. 1 tuần mệt mỏi , sắp đwợc nghỉ spring break rồi , sợ quá hic hic . ko muốn ở nhaaaaàa

Chia sẻ trang này