1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc xanh- 12D1(99-02)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi Quynhle84, 21/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0

  2. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0

  3. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    sao mọi người chỉ vào đọc mà ko post comment vậy ??? Bùn wé .
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ... mọi người không post gì thì chắc là do ít tình cảm với thầy cô quá ấy mà .... Không nhận xét chữ nào thì chỉ có một là những nguời quá bận ... chỉ ghé qua xem nói nhảm cái gì ... , hai là nguời qua lười ... đến nỗi chỉ xem không thôi cũng đủ thành công vượt bật rồi .... , ba là người quá ít tình cảm ... , chẳng có gì hứng thú với mấy dòng tâm sự về thầy cô này cả ..... hừm ... Chỉ vậy thôi ... chứ cũng công nhận là mình rảnh thật ... híc híc ... kiếm được chỗ nào viết đuợc cái gì thì cũng ráng viết vài chữ cho vui vậy đó ... , giống như " tình cảm không thốt được nên lời thì còn thấy đau khổ gấp bội ... " ... hê hê ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  5. nakalove

    nakalove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    hic...suot 3 nam hoc , naka ấn tượng nhất là cô Tăng Lý Tuyết. nghe cái tên thôi đã thấy rợn cả người, nỗi da gà...chả biết mình có thú oán gì với cổ từ kiếp trước hay không mà sao cứ nhắm vào mình mà chiếu tướng thế không biet......ác mộng ban ngày...so terrible!!!!!...ai muốn xơi trứng gà hay trứng zdịt gì đấy cứ liên hệ trực tiếp với mrs tuyết....tha hồ mà xơi, đảm bảo chất lượng tuyệt vời...ăn một lần nhớ mãi...dù sao cũng cảm ơn cô nhiều, cho con mò lên được con số 6,7...thanks god...nhưng giờ học của cô đảm bảo không bao giờ buồn ngủ( phải nói là không dám ngủ)...hic...dây thần kinh căng đến cực độ...sao mà ngủ được
  6. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0

  7. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0

  8. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Draw a circle around the one you love.
    Cause hearts can be broken but circles will last forever.
    Được Quynhle84 sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 09/04/2003
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài Khoảnh Khắc Xanh ... thấy vui vui nên viết vài chữ cho vui vậy ... hì hì ... Bất giác nhớ những kỉ niệm xưa đã qua ... Có lẽ khi chúng ta xa trường , mới thấy đuợc những cảm xúc , những mong mỏi , những tình cảm về một nơi đã từng gắn bó thân thương trong quãng đời học sinh của mình ... hì hì ... 3 năm ... quả thật là một thời gian rất dài ... 1/30 quãng đời của một người sống lâu , 1/20 quãng đời của một người vừa hết khả năng cống hiến chất xám cho xã hội , 1/10 quãng đời của những người thiếu may mắn ... Những gì đã qua , giờ đây chỉ còn là những kỉ niệm khó fai .... , những cái ấy sẽ theo chúng ta bước vào cuộc đời ... , những thầy cô , những người bạn mà chúng ta có ... đã và sẽ làm tăng thêm hương vị cho cuộc sống của chính mình ... vì chúng ta có một fần để nhớ để thương ... Nghe nói sắp tới sẽ không còn tên trường nữa ư ... , nhưng những người đã từng học một mái trường Lê Quý Đôn như vậy sẽ vẫn luôn nhớ mãi về trường ... về các thầy cô và về những người bạn của mình ... , mãi mãi ... và mãi mãi ...
    Khi nào về thăm trường fải lật tấm bảng lên xem có còn cái chữ A2 forever viết trên tường không nhỉ ... hì hì ... , lại còn 32 cái tên được viết dưới bàn giáo viên nữa chứ ... hì hì ... zui wué ... hì hì .. hi vọng thông tin này sẽ được bảo vệ cẩn thận ... chứ không ... hì hì ... uổng mất một fần kỉ niệm như những chữ ghi trên tường hay trên bàn mất ... hì hì ... vì lần đó mấy chú bị bắt thanh toán sạch sẽ hết tàn tích ... chứ không thì ... teo ... hì hì ... ( mà lần ấy .. mình nằm trong những người tình nguyện cổ động quậy kiểu ấy đấy chứ ... hì hì ... , xui cho mấy lớp nào en hôi nên cũng bị fạt thê thảm hơn thế nữa ... ha ha ... )
    Một khoảnh khắc nhớ ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  10. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài hát lúc mình mới vào lớp 10 , ngày khai giảng , Phúc Hạnh đã lên hát bài này rất hay , làm cả trường như im lặng để nghe Phúc Hạnh hát.
    http://www.vietnet.com.pl/vietnet/canhac/cakhuctrutinh/monguockyniemxua[1].ram
    Everything will pass. Time lost can never be regained.

Chia sẻ trang này