1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khoảnh khắc (xem ai viết hay hơn nào)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kho_ua, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    khoảnh khắc (xem ai viết hay hơn nào)

    Tôi cứ cười với nụ cười khác hẳn
    Ai vẫn nhìn dấu chấm hỏi không tên
    Tôi cứ cười cố nén đôi dòng lệ
    Ai vẫn cười thúc đẩy lệ tuôn trào
    Đôi dòng lệ chảy dài trên má
    Giọt lệ này sao khóc vì tôi?
    Bạn bật khóc với bao điều muốn hỏi
    Tôi cố cười nhìn giọt lệ ai rơi
    Nước mắt có vơi, sầu có cạn....
    Khóc làm gì cũng chỉ thế mà thôi


    o` e' e.....

    Được hungdo3d sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 18/02/2003
  2. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn một chiếc lá, cuối thu mỏng manh. Chỉ còn một mình anh xót xa chờ em....(Khoảnh khắc)

    .::VIMOUZE::.
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    lẽ ra tôi sẽ không làm thơ gì cả vì đã có chủ đề thơ rồi. Nên cái chủ đề này có vẻ thừa. Nhưng thấy chắc nó rất quan trọng với tác giả nên ngẫu hứng viết vài dòng xem sao.
    Bối rối nhìn em rồi quay mặt
    Tay run tai đỏ vội chạy đi
    Em biết đấy, con trai cũng nhiều khi thẹn
    Khoảnh khắc bối rối anh chẳng biết nói điều chi
    Lần sau khi anh được gặp lại
    Thấy em cười, tự khoé mắt của em
    Anh sung sướng và lại bối rối
    Một lần nữa đỏ mặt quay đi
    Lần thứ ba khi em trước mặt
    Cười một cái rồi em cũng vội chạy đi
    Thế là thế , cả hai cùng bối rối
    Anh biết mình bối rối mà lại hay
    Khoảnh khắc chỉ là khoảnh khắc
    Thế mà chúng ta lại chỉ cần thế thôi.
    hungdo
  4. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Don't you ever wish
    You were someone else?
    You were mean to be
    the way you are exactly
    Don't you ever say
    You don't like the way you are?
    When you learn to love yourself
    You'll better off by far..
    And I hope you always stay the same...
    'Cause there's nothing about you I would chage....

    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
  5. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    khoảnh khắc đó ta nhận ra nhau trong dòng người chen chúc ..em cười với anh(anh cũng mong thế),và trên nhữngcon đường anh chỉ mong gặp lại em với nụ cười trên môi ..
    khoảnh khắcấy ta nhận ra ra có ích trong cuộc sống này cho dù ta nhỏ bé biết bao ,lúc ấy ta nhận thấy cs này dù nhỏ bé ta nhỏ bé nhưng ta vẫn fải sống fải tồn tại vì mọi người ko hẳn chỉ vì 1ai đó đặc biệt .
    khoảnh khắc ấy ta đọc đc trong mắt bạn niềm vui ,long lanh và ta muốn chia sẻ với bạn ,ta muốn cười cùng bạn và ta sẽ sẵn sàng đưa bờ vai ta để bạn dựa vào ,để những dòng nước mắt nóng ấm chảy xuống ,bạn của ta ạ
    đã có những lúc khóc trên đường về và có những lúc muốn quên người xưa ...
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vậy là duờng như mùa đông đã trôi qua cùng cái giá lạnh . Bầu trời lại có nắng , lại ấm, nhưng duờng như vẫn vuơng đôi chút hơi lạnh. Chẳng hiểu sao mình muốn đi dạo , từng con gió thổi làm ngưòi hơi gai gai nhưng cảm giác hơi lạnh này mới thích chứ . Cái lạnh ko đủ để làm ốm một ai cả . Nhưng cảm giác mình nhận đc trong cái khoảnh khắc giao mùa này thật buồn . Mình ko muốn nói cũng chẳng muốn cuời , chỉ muốn nhìn và suy nghĩ . Suy nghĩ về cuộc sống , suy nghĩ về những ngừoi bạn , về gia đình và về việc học của mình . Chắc là do mình ngủ nhiều nên ngưòi cứ mệt mỏi và chỉ muốn ngủ , nhưng mình đã ngủ đến nỗi chẳng thể nào mà ngủ đc nữa rồi . Mong rằng những cảm giác buồn này rồi sẽ qua nhanh thật nhanh , Mình muốn đc quên hết những nỗi buồn , muốn đc là chính mình , ko phải sống giả dối , muốn rằng tức thì khóc mà vui thì cuời như bao ngừoi .
    Có những khoảnh khắc ta muốn quên nhưng có những khoảnh khắc ta muốn khắc ghi mãi trong lòng !
    mèo con nghịch ngợm
  7. cuocsongthatphuctap

    cuocsongthatphuctap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    đôi khi con người ta thường cảm thấy buồn nhưng ko biết vì lý do gì,những lúc như vậy mình thường ngồi một mình suy nghĩ lung tung hoặc đi dạo khắp mọi nơi..................thật phức tạp.
  8. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh khắc mùa thu
    Chiều về chầm chậm trên những nóc phố. Lòng chợt bồi hồi nhớ về em khi thoáng nghe đâu đó giọng hát Ngọc Tân đang ngân nga ca khúc Khoảnh khắc của nhạc sĩ Trương Quý Hải.
    Mùa thu đã thực sự xa rồi, xa lắc trong hoài tưởng của tôi song bỗng đổi trở nên gần gũi lạ thường bởi "ngày mai bước chân em về" và căn phòng nhỏ này sẽ bớt cô đơn. "Chỉ còn một lá một chiếc lá cuối thu mỏng manh, chỉ còn một mình anh xót xa chờ em", chiếc lá rơi trong thời khắc thu muộn mang theo bao nỗi niềm tiếc nuối. Ký ức về em cứ sóng sánh hiện ra. Sự giao mùa trong đợi chờ có phải là sự chia ly không đưa tiễn hay một chút nhẹ nhàng mà đằm thắm tâm tư. Khi "xác lá rơi bên thềm" cũng là lúc anh mất em vĩnh viễn, rồi mùa đông rét buốt sẽ trùm lấy nỗi cô đơn trong anh, lòng anh lại càng xót xa khi toan đưa cánh tay nhặt chiếc - lá- mùa - thu trong tiếng nấc nghẹn ngào: "Người về đây với anh, về bên anh, về đây với căn nhà xưa êm đềm, vòng tay và làn môi ấm, ngày tháng chờ mong..."
    Một "cú va chạm" giữa thời gian và kỷ niệm, giữa cái đã qua và điều đang đến trong ký ức tôi dội về như tia chớp. Sự ký thác của thời gian lên ranh giới giao mùa nhanh bao nhiêu thì khoảnh khắc chiếc lá rơi càng thêm xót xa bấy nhiêu."Người yêu ơi thề xưa hãy trao lời cuối trong đời" như muốn nhắn gửi một điều rằng hãy để cho tôi được nói tiếng yêu em cho dù mùa thu đã chia xa, dù chỉ là...khoảnh khắc.

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  9. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    " Em yêu anh trong phút giây, khi anh nhìn em, em đã mãi mãi thuộc về anh.Chưa ai nhìn em như anh đã nhìn em và tim em chìm trong đôi mắt..."

    FROM THIS MOMENT, AS LONG AS I LIVE, I WILL LOVE YOU

  10. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh khắc chúng ta bên nhau thật là ngắn ngủi fải không anh....???? nhưng đó lại là những khoảnh khắc tuyệt vời và hạnh phúc nhất...để rồi khi xa nhau em lại " nhớ gấp ngàn lần hơn "....
    Chỉ còn một chiếc là cuối thu mong manh
    Chỉ còn một mình em xót xa chờ anh
    Chỉ còn đêm nay hãy đến bên em
    Khi mùa thu khuất nơi cuối trời ....
    Một chiếc lá khô không lời...
    Về đây với em....

    CKA@

Chia sẻ trang này