1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc.............

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi sleepbydays, 20/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh khắc.............



    Khi mùa đông sắp đến,cũng là khi lòng nghe giá rét..Bước về ngay về nơi tổ ấm.Biết bao ngày..Ưóc ao được đánh đàn,rồi được cha âu yếm......(Giấc mơ mong tìm thây_Cẩm Ly)
    Hỡi em..! Đời đã cho ta gặp nhau.Từ đây..trái tim hao gầy..những tháng năm chờ mong,biết chăng lòng anh đã.bao ngày.Người ơi xin lặng nghe này con tim anh muốn nói:"Tình yêu đó riêng cho em..." (Forever_Lam Trường)
    Mai em đi..dường phố thênh thang vắng em.Mai em đi,sỏi đá bơ vơ khóc thương.Và rròi ngày mai em đi, mùa đông gục trên giá băng tuyết rơi ướt lạnh vai gầy........Ta xa nhau, nhìn ngắm sao rơi lẻ loi.Ta xa nhau, ngọn gió lang thang vấn vương.Vá rồi ngày ta ca nhau một linh hồn trong đau cô đơn khóc thầm vô vọng,một bóng trong màn đêm...(Vắng em_Lam Trường)
  2. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    tớ nghe Rock, hic, chả bít cảm giác gì ở đây hết á :D
    Yellow Rose Forever​
  3. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết phải làm như thế nào nữa.Cuối cùng lại chẳng đâu vào đâu.
  4. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ai lang thang trên đường phố đêm mưa,vẫn biết rằng lòng mãi cô đơn.Từng hạt mưa mơn man trên bờ mi ai kia để hoà tan trong tim giọt nước mắt lạnh lùng..
    Mưa ơi mưa!!! Hãy nói lên đi?Sao mưa mãi ko nguôi?Cho ai kia cứ mãi lang thang đi thây suốt đêm khuya.Hay mưa ơi! Hãy mưa nhanh lên, để xoá hết ưu phiền....

    MƯA_(Lam Trường)

  5. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    TÔI VÔ TÌNH
    tôi vô tình quá tôi ơi
    người thân ghẻ lạnh
    đất trời không thương
    một mình lầm lũi một đường
    cơn mưa cũng hứng
    chẳng nhường đất khan
    tôi vô tình đến dã man
    hoa thơm chẳng ngửi
    hoa tàn hít chơi
    đôi chân để mặc rã rời
    cứ đi cho nhuốm bụi đời lại đi
    một hôm gió đến thầm thì
    bị tôi hắt hủi
    ướt mi ngẩn nhìn
    một hôm đêm giả mẹ mìn
    bị tôi bắt cóc đem dìm vào tôi
    một hôm tim tôi nảy chồi
    tôi đem cắt cụt làm mồi cho giun
    một hôm tôi bỗng lạnh run
    tôi lao xuống biển ngụt ngùn giá băng
    tôi vô tình đến hung hăng
    ném cuồng cho vỡ mặt trăng đáy hồ
    tôi vô tình đến ngây ngô
    nỗi đau chẳng biết nơi mô trong người
    vô tình không biết khóc cười
    dửng dưng hít thở
    biếng lười nhớ nhung
    tôi vô tình đến lung tung
    ngu si cũng được
    điên khùng cũng xong
    một lần tôi vô tình mong
    thế gian đi hết một vòng
    rồi yêu
    _st_
  6. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Mấy Cún nữ ơi ! Hàng mới đến nè...Sao thờ ơ quá vậy.....?

    MITDAC@.....

    Click here -->[topic]198119[/topic]
    .....Chán ! Không thèm kí....
  7. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Nghe chừng hôm nay nó có vẻ chán khi mình chẳng nói gì như mọi khi gặp nó nữa.Cũng phải đến gần 2 tháng ko gặp.Cả bọn đã đi làm gần hết rồi,còn mình,nó cũng sắp đi làm,và 2 thằng nữa.Cả 3 thằng còn 3 năm nữa,lâu quá.Phù...Chẳng biết mấy năm nữa thì như thế nào nhỉ,mỗi đứa đã ít gặp nhau từ dạo có bạn gái.Còn bây giờ thì lại vật lộn với cuộc sống,nhanh thật,có lẽ chuẩn bị tiết kiệm $ để ăn cưới chúng nó là vừa..Chẳng mấy nữa đâu chúng mày nhỉ...Nhưng chỉ mong rằng mỗi khi gặp nhau thì vui vẻ như xưa và có khó khăn thì cũng hãy tìm đến nhau nhé..Hy vọng là như thế.
  8. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Có những khoảnh khắc thật mong manh, và trôi qua nhanh ...nhưng sao nó lại lắng đọng mãi trong lòng....khoảnh khắc khi lần đầu tiên đi học, được mẹ dắt tay đến trường ..."em vừa đi vừa khóc..."....khoảnh khắc khi lần đầu tiên tập chạy xe đạp..."xe đạp ơi,đã xa rồi còn đâu ..."....ngã đau điếng nhưng vẫn vui và hăm hở hơn , đó là một sự chinh phục ....khoảnh khắc khi nhận được phần thưởng học sinh giỏi " bé chăm ngoan,bé đi học đều ".....ta thấy có một vầng hào quang toả quanh ta.....thật hạnh phúc- niềm hạnh phúc bình dị của trẻ thơ....
    ...khoảnh khắc lần đầu với chiếc Áo dài - truyền thống của người phụ nữ VN ....thật vướng víu, khó chịu....nhưng sao lại tha thướt, mượt mà và lại dịu dàng đến thế...nó nhắc người con gái luôn fảii ở trong một sự gò bó nhất định của gia đình, cuộc sống....nhưng lại fải luôn nữ tính , dịu dàng và chan hoà với con người, với cuộc đời ..."tà áo em... bay bay...bay bay trong gió dịu dàng...đẹp biết bao ...quê hương cho ta chiếc áo nhiều màu ...Tung bay tà áo tung bay ...."....hồn đất nước, hồn quê..lưu lại trong khoảnh khắc của tà Áo dài ....!

    ...khoảnh khắc khi lần đầu tiên ánh mắt biết thẹn thùng, trái tim biết lỗi nhịp " lần đầu tiên em nói dối, ai biết chi đâu mà bối rối .."......khoảnh khắc của "hand in hand"......" tay trong tay ta trao nhau ngàn lời tha thiết ...."....và khoảnh khắc tuyệt diệu nhất của nụ hôn đầu tiên " Tình yêu thứ nhất sẽ đi theo em và anh, anh mãi mãi sống trong những người em mến .....".....ôi thật ngọt ngào và tươi đẹp - khoảnh khắc của tình yêu !
    ....khoảnh khắc khi nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ " mẹ vẫn thứ tha ...dù cho con bao nhiêu lầm lỗi ..", khoảnh khắc của những gì đã qua không thể tìm lại được ......."Từ tháng năm đó, chìm dấu cơn sóng....lang thang chi mùa thu tội tình ....".......
    .....rồi sẽ có trong đời biết bao nhiêu khoảnh khắc nữa....khoảnh khắc của bạn -của tôi ...."tình yêu còn đó cho bạn , cho tôi....tình yêu còn mãi trong trái tim này "...thì bạn ơi hãy biết trân trọng và giữ gìn những khoảnh khắc đó.....như một món quà mà cuộc sống đã tặng cho ta ..." Bạn thân ơi hãy cố gắng yêu thương đời, dù đời không yêu thương ta .....hãy cứ yêu thương đời .....dù đời bao chông gai, dù đời là gian dối ...."
    Lâu lắm rồi vô TTVN mới có cảm hứng viết được bài như thế này ....cảm ơn topic Khoảnh khắc đã cho mình được khoảnh khắc cảm hứng nhé !

    In your eyes
    I see tomorrow
    In your arms
    I see love
    And in our future together
    I see happiness....forever
    Được co khong anh sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 30/05/2003
  9. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko uống rượu...chẳng thấy gì.Và hôm nay cũng là lần đầu tiên mình nói nhiều như thế,ko biết như thế có tốt ko nữa.Ko biết do thời tiết thay đổi hay là nguyên nhân gì mà..nhiều người bức xúc quá vậy.Còn mình thì chẳng biết thế nào,nhiều khi cũng chẳng thể nào hiểu nổi tính thanh niên thời bây giờ như thế nào nữa,nhiều bức xúc hơn thời xưa quá.Mọi thứ thay đổi đến chóng mặt,chẳng biết thế nào nữa.Vui buồn như thời tiết.Cái bài thơ " Tôi vô tình " đúng là...giống tính thanh niên thời nay.Mong là mình ko thế..[:D]
    -----------------------------------
    một hôm gió đến thầm thì
    bị tôi hắt hủi
    ướt mi ngẩn nhìn
    một hôm đêm giả mẹ mìn
    bị tôi bắt cóc đem dìm vào tôi
    một hôm tim tôi nảy chồi
    tôi đem cắt cụt làm mồi cho giun
    một hôm tôi bỗng lạnh run
    tôi lao xuống biển ngụt ngùn giá băng
  10. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bệ rạc quá..Bỏ cái này hơi lâu..
    Mấy ngày nay có nhiều cái mới mẻ.Tư tưởng lộn xộn,ko đâu vào đâu cả...Chẳng biết viết gì nữa..
    ----------------------------------------------

Chia sẻ trang này