1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khoảnh khắc

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi besua_xx, 03/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    khoảnh khắc

    Chỉ còn 1 chiếc lá cuối thu mỏng manh ............. cuối thu à ........ ko trời sang đông rùi . Hà Nội lạnh thật đắy.
    Buổi sangd bước chân ra khỏi nhà , thấy cô đơn và trống vắng lạ kì , mùa đông đầu tiên xa nhà , thấy mình nhỏ bé và lạc lõng quá ........
    Đôi lúc tự hỏi mình đang bon chen gì tại nơi đây , học và thi Đại học ư ? Thấy mất phương hướng quá ..........
    Nhớ mẹ quá , hic , nhìu đêm không ngủ được ngồi rơi nước mắt ...... ở nhà thì suốt ngày cãi mẹ , xa nhà mới biết vòng tay mẹ ấm êm thế nào .!
    tự dưng thấy trống rỗng quá , không hiểu nổi chính mình .....
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    HN lạnh quá , mấy hôm nay học hành chăm chỉ mà thầy giáo thì cứ nghỉ hoài chán quá ...........
    Chị nói cuối tuần xuống , nhớ chị quá.... em còn nhớ cái đêm mà chị em mình cùng ngắm sao , trên bầu trời trong vắt đêm ấy hàng ngàn vì sao lung linh .......... cũng là lúc chị em mình nói về ước mơ về cuộc sống ........ ngày hôm nay chị đã gần thực hiện được những ước mơ ấy rồi , chỉ còn em thôi chị ạ. Em đã ko vượt qua được chính mình ..... để rồi bao điều còn giang dở
  3. fallingstarhn

    fallingstarhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh khắc ta và ngưòi gặp nhau, đi qua nhau. 2 người xa lạ! Vô cảm với tất cả những j ngưòi đã từng nói với ta!!!
  4. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi vào luôn topic của mình viết cho zui. Lập topic mới làm gì. CÙng chủ đề mà
    " Những khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn"
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Sáng nay tỉnh dậy thấy trái tim mình như se lại , có cái gì đó nhói đau ..............
    Mình nhớ ngày này 1 năm trước , mình đã gạt tay bạn và bước đi để lại bạn và những giọt nước mắt ........... lúc ấy mình không thấy buồn như bây giờ , vẫn biết mình không yêu nhưng giờ vẫn có 1 cái gì đó day dứt , thi thoảng lại làm mình đau ....
    Không bao giờ mình có thể quên được những giọt nước mắt rơi xuống vai và tay mình ...... đôi lúc tự hỏi có fải mình tàn nhẫn quá không ?
    Không hiểu sao cứ thấy cái gì đó trống vắng quá !
    Mai là lại xa những người bạn ........... mình không cảm thấy buồn , lại quay về với thời gian biểu của mình ...
  6. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Đó là tâm trạng chung thôi bạn àh.Mình nghĩ bạn sẽ vượt qua được nó thôi.Vì suy cho cùng mình ra đi cũng vì 1 mục đích nào đó.Mong là bạn sẽ đừng bỏ dở nó
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Tối hôm qua không thể nào ngủ được , mình không thể hiểu nổi chính mình nữa , không biết cứ có cái gì làm mình khó chịu , cảm giác thật khó khăn ............. chúa ơi !
    Thấy tức hết cả ***g ngực , mồ hôi chảy ướt hết cả áo , mình làm sao thế không biết ????
    Tý nữa thì khóc , nhưng mình không dám khóc , sợ nếu khóc thì không kìm lại được .
    Cảm giác khó khăn này không khác gì 1 năm về trước , ngày ấy mình có thể vượt qua được nhưng sao hôm nay lại khó khăn đến thế ?
  8. bedieumt

    bedieumt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tham gia Đêm Giáng Sinh Hồng (ngày 23/12) !!!
    Nếu bạn rãnh rỗi không có việc gì làm hay chưa nghĩ ra sẽ đi đâu ? hay làm gì vào ngày đó thì Thu xin chỉ bạn một địa điểm vui chơi hấp dẫn đó là "Tiền Sảnh Nhà Văn Hóa Sinh Viên, 643 Điện Biên Phủ, Quận 3",Thời Gian : "6h30 tối thứ 7 ngày 23 tháng 12 năm 2006"
    mà không tốn tiền ,không cần mua vé gì hết ,mà còn được gặp mặt và giao lưu với nhiều bạn mới .Ngoài ra còn chơi nhiều trò chơi vui cùng họ, nhận được những mòn quà Giáng Sinh rất ý nghĩa từ ban tổ chức .......Vô cùng hấp dẫn ....Nếu muốn biết thêm chi tiết thì liên lạc với Thu qua địa chỉ email này nhé . Thu sẽ hướng dẫn các bạn tham gia chương trình ,rất dễ dàng bạn ơi ...............Hãy vui cùng bạn bè mình vào đêm trước Giáng Sinh tại sao không?
    Rất vui gặp các bạn vào ngày hôm đó ,mình sẽ là Ông già Noel để đón tiếp các bạn !!! Xin chào các bạn ........ ::)
    Liên lạc địa chỉ EMail này : van.nguyen@henho.com hay minhthu181283@yahoo.com . Mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia ngay ....
    [​IMG]
    Được bedieumt sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 09/12/2006
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Hôm qua chị xuống chơi với mình , ở cạnh chị sao mình thấy ấm áp thế , người chị mà mình đặt trọn niềm tin , cảm giác thật là bình yên ......... trong khảnh khắc ấy thấy cuộc sống thật là đẹp và thanh bình , thấy những lo toan , nghĩ suy như biến hết cả , cứ muốn giữ mãi khoảnh khắc ấy thôi .....
    Mình thật là yếu đuối , cứ tự làm khó mình .......... ko thể hiểu được....
    Biết chết liền !
  10. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    đọc được đoạn này, thấy sao cũng giống mình, liền copy vào đây.

    "Loanh quanh luẩn quẩn, rồi một mùa Giáng sinh đáo lại. Cũng gặp nhau vài lần, dường như bạn, nhưng dường như không thể trở lại là bạn, bởi cái cảm giác ấm áp đặc biệt mà từ đó đến nay vẫn chưa ai mang lại được mỗi khi gặp nhau; bởi cảm giác không gian rộng ra mỗi khi bất chợt nhớ đến một nụ cười? Mà cũng dường như không trở lại là bạn cũng không được, trong lòng cứ vướng vướng một điều gì đó không biết gọi tên.
    ..."

Chia sẻ trang này