1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khoảnh khắc

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi besua_xx, 03/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    1 cơn gió lạ thoáng qua , mang theo 1 cái mùi hương 1 mùi mà nó thấy vô cùng thân thuộc nhưng lâu lắm rồi nó mới ngửi thấy . cảm giác bình yên đến thế .....................
    Rồi thời gian lên sẹo vết thương thôi
    Cỏ sẽ lại xanh các loài hoa vẫn tím
    Kỉ niệm sẽ mãi là kỉ niệm
    Dù sinh ra sau mỗi nhát rìu .......
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Hum qua bạn nhắn tin cho mình , người bạn mà tôi đã để lại vết thương rất lớn trong lòng bạn , tưởng như hok thể đứng dậy nổi ...........
    Cảm giác thấy nhẹ nhành biết bao , cảm ơn bạn đã là 1 người lớn
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Hôm nay có người nói mình vô dụng , hok biết làm gì cả , hok làm được zì cho đời ...............
    giật mình , có fải thế hok nhỉ ???? nhưng thấy nặng lòng .............
    tuổi 18 chưa làm được gì cho đời , hok fải làm gig chỉ ăn học mà cũng hok nên hồn , trượt ............ làm sụp đổ niềm tin mà bao nhiêu người dành cho
    làm tổn thương biết bao nhiêu người yêu thương mình , có người đã ví mình mà mang nỗi đau trong trái tim
    vô lo vô nghĩ , làm gì cũng hok nghĩ đến hậu quả , để bao nhiêu người fải lo
    tuổi 18 hok thể tự chăm sóc cho mình , tuổi 18 chỉ biết theo đuổi những thứ fù fiếm ...
    tuổi 18 còn quá mải chơi và ham vui............
    tuổi 18 mình đã làm được những gì
    Cảm ơn 1 câu nói ( tuy hơi khó chịu ) đã để tôi nhìn lại mình
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Khi cầm trên tay chiếc hồ sơ thi đại học , ah ùh nhỉ , trong đó chứa biết bao nhiêu hoài bão , biết bao ước mơ của 1 con bé 19 tuổi .............. nhưng mà sao nó nặng trĩu thế ...............
    Mình thấy có cái jì đó , hok thể kí giả nổi , nhưng nó làm mình khó chịu , ngột ngạt , đến nghẹt thở , bỏ lại sau lưng cuộc sống thì vân chỉ có mình mình bước trên con đường ấy , .....................
    đôi lúc thấy nặng lòng quá , sẽ ra sao đây , mình sẽ là ai , sẽ như thế nào trong những tháng ngày tới ,
    có thể trả kời bàng 1 câu là fụ thuộc vào chính mình , vẫn biết thế , nhưng .....................................
    I''m down!
  5. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay thấy anh kêu buồn... làm đến giờ Mình vẫn thấy nao lòng. Ước gì chia sẻ đc với anh

Chia sẻ trang này