1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHOẢNH KHẮC..............

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Gengargo, 01/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. genuine

    genuine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    bộp bộp ... vỗ tay wá chời luôn .... hihihi ... nghệ thuật thiệt á ...
  2. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    cùm cắc......cùm cắc......
    Chu đáo tin cây 77 Hàng Đào
    East or West, WC is best
  3. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Đổi tittle đi ko papa đổi lại đấy con gái

    Am I evil?
    Yes I am
    Am I evil?
    I am man
    Yes I am
  4. Gengargo

    Gengargo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Để thi đua phong trào Topic hay (và giật giải thưởng ) mới được phát động.
    Tui sẽ tiếp tục loạt bài viết của topic Khoảnh Khắc này. Các bạn sẽ xem những tấm ảnh tui chụp được trong những chuyến đi và những câu chuyện về nó nếu có. Có những tấm ảnh vui, buồn và có thể gợi lại trong ta một kỷ niệm nào đó nhưng phần lớn chụp các...... cô gái và trẻ em. Hy vọng sẽ làm mọi người có những phút giây thư giản và thú vị về hình ảnh của những con người, cuộc sống khác nhau.
    Ngày đầu tiên đi học
    Đúng ngày 5-9 cách nay 2 năm, ngày mà thiếu nhi nô nức đi khai giảng, thì sáng sớm tui đi về miền thôn quê ngoại ô thành phố. Không khí ở đây thật khác hẳn ở thành thị, trẻ con tung tăng đi trên những con đường làng với niềm vui và mong ước được đến trường. Hình ảnh chúng nhìn tui cười hồn nhiên lóc cóc thành hàng nô nức đi học khiến gợi lại trong tui hình ảnh ngày bé đến trường nhiều kỷ niệm.
    Khi đến một ngôi trường nhỏ, đang đứng nhìn bọn trẻ nô đùa thì tui chợt thấy.......... một cô bé nét mặt khá xinh xắn. Hỏi ra mới biết nhà cô bé đó sát bên ngôi trường, có em sắp đi học. Vì đã đi chụp vài lần nên tui đã lanh hơn nhiều và có kinh nghiệm. Ngay lập tức, tui giới thiệu tui là phóng viên tới đây chụp hình đăng báo . Tui nhờ cô bé đó làm mẫu dùm, thế là cô bé chạy ù vào nhà, thay quần áo và dẫn em ra cho tui tha hồ......... chụp (tội nghiệp, chắc cô vui vì sắp được...... đăng báo lắm ).
    Các bạn đừng nghĩ tui siêu lừa lắm, lúc đầu khi mới đi chụp, tui còn bị shock hơn khi mấy ông bác đi chung còn giới thiệu mình là....... đại diện đoàn làm phim đến chụp hình....... tìm diễn viên, và dựng cảnh tỉnh rụi, thế là tha hồ.... rốp.... rốp.... thoải mái .
    Lòng đầy áy náy vì lần đầu tiên..... lừa đảo nên tui hê hê.......làm vài tấm để khỏi...... bứt rứt trong lòng.
    Và nó đây.
    Mời các bạn đón đọc kỳ tới, 2 tấm ảnh.... khoả thân female, một tấm 100%, một tấm 50%. Ai thích xem nào ???
    Được gengargo sửa chữa / chuyển vào 22/06/2002 ngày 00:57
  5. danmiennui

    danmiennui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    He he, bác Gen chơi được đấy. Bác nhớ post thêm mấy cái ảnh độc chiêu nữa cho bà con thưởng lãm nhớ
    123454321
  6. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    bác gen đã giật giải bên RFC cần câu vàng rùi còn tính giành bên này nữa à????
    forever....and one....
  7. Gengargo

    Gengargo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hà hà không để các bác chờ lâu, tui sẽ post như đã hứa.
    Tây nguyên
    Đây là vài tấm được chụp trong một chuyến đi đến một làng đồng bào dân tộc cách Đà Lạt khoảng 25 km. Đường rất khó đi và gập ghềnh, nhiều lúc phải chạy qua một một suối nhỏ. Khi đến một cây cầu bắc qua một con suối lớn thì nhóm (8 người) dừng chân và...... ăn bánh mì. Trong lúc đó một người phát hiện ra có một người đàn bà đang tắm suối ở đằng xa, thế là cả đám lỏm bỏm chạy lại........ chụp hình nhưng khi khi đến nơi thì........ đã thành bà mẹ người dân tộc tắm cho con .
    Và hình female khoả thân 100% tui muốn gửi đến các bạn đây. Đó là hình đứa bé........
    Khi đến ngôi làng, ngôi nhà đầu tiên tôi tới có một bà già và đứa bé, female ở đây và nhất là người già thì không mặc áo và họ là nhân vật đầu tiên để mọi người chụp. Cuộc sống ở nơi cao nguyên này thật dìu hiu, có cái gì đó thật heo hút. Trong lúc mọi người chụp bà già thì tui chợt thấy vài đứa bé đằng xa đang chui qua hàng rào (chắc là trốn nhà.... đi bụi ), một hình ảnh gợi điều gì đó thực mà xa xăm của thời thơ ấu.
    Và đây là một vài hình khác

    Kỳ tới là loạt hình về đề tài nông thôn, các cô gái trẻ trung hồn nhiên sẽ lần lượt............. xuất hiện , ai xem giơ tay lên nào ????

    Được gengargo sửa chữa / chuyển vào 22/06/2002 ngày 01:07
  8. GoodbyeBlueSky

    GoodbyeBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi hơi nghi ngờ đây là những bức ảnh của một tay máy nghiệp dư.Chẵng nhẽ bác Gen...
  9. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Khiếp Gen ui ghe wa' trời
    Lô vừa roòi mới là ảnh của bà già
    Kì sau là những cô gái trẻ kìa !!! Eo ơi khiếp!!1
    Hãy nói E: Em! Hãy nói X :xin! Hãy nói C:Chịu! Hãy nói T:Thua! Nói gì?:Em Xin Chịu Thua :
    kinkin
  10. Gengargo

    Gengargo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chùi, bác nghiêm trọng thế, hình tui cũng bình thường thui muh, bác xem báo thì thấy hình người ta đẹp hơn nhiều á. Tui kể chuyện là chủ yếu, còn hình thì minh hoạ thui .
    Thui, bác không tin thì tặng bác cái hình lúc ngồi nghỉ trên cây cầu hôm trước kể nè. Tui là tên thứ 3 từ trái qua (bị xoá mặt, tại gây thù chuốc oán khắp nơi )
    Ui, tui đang mơ tới cái bàn phím vàng .
    "Tiếng vỗ tay lốp rốp, anh ấy bước lên sân khấu nhận giải. Đầy xúc động anh ta nói:
    _ Anh xin cảm ơn TV, tình yêu của em là động lực để anh sống trên đời này, anh xin cảm ơn Kinkin, em đã cho anh biết chiến thắng, anh xin cảm ơn dhts, cảm ơn, sol cảm ơn nana....cảm ơn......cảm ơn........... VÂNG ! XIN CẢM ƠN !"

    Thế là đã chiến thắng. Sợ anh chưa ?
    Gengar
    I love TuongVy

Chia sẻ trang này