1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHOẢNH KHẮC..............

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Gengargo, 01/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tot_To_Chan

    Tot_To_Chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thế đã là gì chứ, tôi ngồi bên cửa sổ suốt ngày, khối khoảnh khắc khó phai hơn nhiều.
  2. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Khíp, Gorillaz và gen cứ nói tiếng gì thế, dịch đi


    Can't believe that I'm fool again.
    And I who though you was my friend. How was I to know.
    You never told me.....

  3. Gengar

    Gengar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Nông thôn (tiếp)
    Dừa ế
    Không biết cô gái này đợi khách tới mua dừa hay đợt người yêu vậy ta..... ???

    Gengar
  4. Gengargo

    Gengargo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

  5. 971

    971 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Được đấy , cái canon của bác đẹp đấy không biết cái Nikon của em có ngon bằng cái của bác hôn ...hihih ...nhưng dù sao thì bác đã làm được 1 pha ...hơi bị nghệ thuật , mỗi tội ống kính của bác hình như chưa zoom thì phải ...rõ tí nữa thì tốt
    Cuoc song that diu dang !!
  6. htktfantasy

    htktfantasy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
  7. lieudieu

    lieudieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0

    Đúng là đọc cái topic này bị bác gen dội hêt gáo nước lạnh này đến gáo nước lạnh khác vào mẹt, có cảm giác bác là nhiếp ảnh gia nghiệp dư nào đó, bác đi thi nhếp ảnh đi được tiền thưởng về chia cho tớ. Hội gà đúng là còn nhiều nhân tài chưa được khai quật
    a long long time ago, I can still remember that the music used to make me smile
  8. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Thế bác Gen bi giờ ra HN, làm cho anh em mấy kỉu nghệ thuật đi chào hàng cái nhể


    Can't believe that I'm fool again.
    And I who though you was my friend. How was I to know.
    You never told me.....

  9. Gengargo

    Gengargo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Nếu có dịp đi Hà Nội, tui kiếm bác, mình đi nhậu 1 bữa ha hehhe
  10. Gengargo

    Gengargo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Làm muối
    Một buổi sáng sớm mùa hè, tui đi về vùng làm muối...... đây là vùng làm muối cách Nha Trang khoảng 30 cây số.......
    Xung quanh chỉ toàn là ruộng muối. Nước biển được người ta dẫn vào trong đất liền và ngăn lại thành thửa ruộng rất rộng. Nước muối được phơi nắng lâu ngày, trở nên đậm đặt và từng hạt muối kết tinh bên dưới..... Từ sáng sớm những người làm muối đã làm việc..... họ cào lớp muối đó lên, rồi chất thành đống đem phơ khô.... Và cứ thế, ngày qua ngày, họ làm công việc lặng lẽ, đều đặn.......
    Hôm đó là lần đầu tiên tui đi chụp hình. Mới mua máy ảnh nên hào hứng lắm...... Mới vừa ngừng xe:
    _ A ha ! Đồng muối đây rồi !!!! ()
    Thằng bé "tung tăng" chạy lại đồng muối với một cảm giác lâng lâng khó tả giống như..... tình yêu đầu tiên ...... thì.......
    RẦM
    Tui bị.... té xuống con mương vì.... lo nhìn đồng muối mà không thấy con mương bé nhưng..... sâu nằm dưới chân. Con mương này toàn.... bùn, cũng may tui chỉ bị ngập tới..... "chỗ ấy" chứ không là đi đời cái máy chụp hình mới mua......
    Nhớp nhúa bùn, tui cũng làm được vài tấm đầu tiên. Vì chưa biết cách sử dụng nhiều nên tui táy máy, thấy có cái nút hay hay nên bấm thử. Ai ngờ rửa hình rồi mới biết đó là nút chụp ngược sáng.... thành ra nhìn cái hình cũng ấn tượng.
    Rửa hình ra, ông bác khen: "Thằng này thế mà.... sáng dạ, mới chụp tấm đầu tiên đã hay thế này.....". Há há, đúng là: "mù mà may"......
    Nó đây:
    Và mấy tấm khác

Chia sẻ trang này