1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khoảnh khắc...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Tieuthuvachanglangthang, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tieuthuvachanglangthang

    Tieuthuvachanglangthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    khoảnh khắc...

    Ta đi về nơi cuối đường vắng lặng
    Chỉ heo mau là vẫn ở trên đầu
    Và cô đơn thì bước đi bên cạnh
    Người ta thương thì lại chẳng thấy đâu
    ...........
    ...........


    Tôi yêu em, chân thành đằm thắm
    Cầu em được người tình như tôi đã yêu em
  2. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    CÓ KHI NÀO
    _ Bùi Minh Quốc _
    có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Phút lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
    Only love can stay
    Try again or walk away
    So I just play my part
    pray u'll have a change of heart
    But I can make u see it through that smt only love can do.

Chia sẻ trang này