1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoanh vùng HLC toàn quốc

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Global, 18/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Má mỳ chuẩn bị di cư vào Nam làm việc ... híc cho nên phải tìm kiếm lực lượng từ bây giờ .
  2. sonhai2301

    sonhai2301 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Qua? na?y mi?nh la?m phát trung tâm môi giới cho má my? chắc ăn thua đây
  3. micro_vn

    micro_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    quả này má mỳ ế chổng gọng
  4. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ...Ăng anh giĂ rĂi mĂ chả h?u rĂ về lĂm fn cả. Ai lại '<nh thanh lĂ cĂi khoản t"n kho 'Ă 27 nfm nay cơ chứ. Chuẩn b< mĂmĂ gi'ng con cĂng nĂng của ch"ng em rĂi. MĂ cĂ khi cĂn phải cĂc thĂm mTt khoản kha khĂ ấy Ăng anh ạ!
    @ ch<: hi hi...CĂi nĂy lĂ trả cĂng bĂ ch< vĂ tTi về HL ko gọi em Ăt. GhĂt quĂ!
  5. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Ối ối ối trước khi má mì về thì điểm danh dân bên này trước đi......Buồn quá đi thôi....Má mì bỏ e rùi....huhuhu ...
    @ ma mi`: chị ơi e thèm pizza tiong bahru .... e thèm lẩu bugis.....hixx hixx
  6. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ! Chị em mí nhau mờ ko vui mừng cho nhau, khóc lóc cái nỗi giề?
    Này nhá, bà má ấy có tí tuổi rồi mà chưa ai dám ăn ******* gan hùm để rước đi , ở cái đất Hạ Long này ko kiếm nổi ai, qua Sing cũng chả đong được lão già nào, giờ vì tương lai nên đành phải nhằm phương Nam mà tiến chứ còn biết loàm sao?? Nghe nói dân trong đấy thật thà hơn dân Bắc mình, nên dễ lừa lắm. May mắn ra biết đâu ....
    Thôi thì buồn vì bà chị ấy đi cũng đã buồn rồi, khóc cũng đã khóc rồi. Giờ tươi vui lên tí mà vẫy tay chào bà ấy cho bà ấy đỡ tủi. Nhá !!
    (Mỗi em tâm lý, má mì nhờ ? . Em cũng mong bà chị sớm kiếm được nơi trao thân gửi phận, (chỗ này cứ phải nói chậm, sợ nhầm) cho bà chị đỡ buồn bã cô quạnh lúc xế chiều. Chứ vào đấy mà ko được mấy hôm nữa lại tức mình phi sang Irắc tụi em cũng hết vía. ! Cố lên nào ! Èn èn èn ... )
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Trời trời - giận dễ sợ .
    Mình đi vắng có vài ngày mà chúng nó cong mỏ lên nói mình thế này đây , thật là đáng ghét .
    Sun : Về được mấy tiếng, chả kịp làm gì nên ko gọi, ko khóc lóc nữa nhá .
    Bác Hải : Khoan khoan hãy về HN, ở đó chờ em, hướng dẫn em vài chiêu đã rồi hãy về . Hic hic.
    Em Sô: Lần sau về, mà nhìn thấy là xông phi đạp thẳng ra cửa. Ghét cái mặt.
    Thu béo: Đứa nào leo lẻo " EM BẬN LẮM"?
    Chú Mic : Má mỳ mà ko lấy được chồng thì quả này có đứa chết với mình.
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Trời trời - giận dễ sợ .
    Mình đi vắng có vài ngày mà chúng nó cong mỏ lên nói mình thế này đây , thật là đáng ghét .
    Sun : Về được mấy tiếng, chả kịp làm gì nên ko gọi, ko khóc lóc nữa nhá .
    Bác Hải : Khoan khoan hãy về HN, ở đó chờ em, hướng dẫn em vài chiêu đã rồi hãy về . Hic hic.
    Em Sô: Lần sau về, mà nhìn thấy là xông phi đạp thẳng ra cửa. Ghét cái mặt.
    Thu béo: Đứa nào leo lẻo " EM BẬN LẮM"?
    Chú Mic : Má mỳ mà ko lấy được chồng thì quả này có đứa chết với mình.
  9. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Mic ơi thôi đã thôi rồi
    Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta...
  10. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Mic ơi thôi đã thôi rồi
    Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta...

Chia sẻ trang này