1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóc cho 1 tình yêu ảo

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chandaibt, 14/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Khóc cho 1 tình yêu ảo

    Cũng chả định làm 1 topic moí đâu nhưng chả bit để nó vào đâu. Thôi mod cho phép topic này tồn tại trong 1 tuần rồi xoá đi cũng được.
    Biết nói thế nào đây, sáng sớm nay còn vui mừng là thế, đến trưa tâm trạng bắt đầu k tốt khi nhận dc 1 tin nhắn từ chối và đến chiều thì là thảm hoạ. Anh đã làm em khóc phát nấc, khóc hết nc mắt. Em rõ là một con rồ khi khóc vì 1 người mih còn chưa bao giờ gặp mặt. Em ảo quá a nhỉ. Sự thật a nói với e, e đã ngờ ngợ từ lâu nhưng k dám chắn chắn. Tất cả những chuyện xảy ra, đã gần dc 1 năm rồi, em không còn nhớ nữa. Em không còn nhớ mình đã nói những gì với con người kia, không còn nhớ em nói với anh hay với ng lạ mặt kia. Khổ thân em, bị a lừa bao lâu mà không hay. Anh bảo anh không cố ý, chỉ vì càng lún sâu, càng thấy nghiện. Anh nghiện ư? Sao a không chọn 1 thời điểm khác để nói với em? Sao anh lại chọn hôm nay, tuần này, tháng này, cái thời điểm mà em cần nhất sự tự tin, vui vẻ để thực hiện nốt kế hoạch dở dang. Giờ thì em biết làm gì hả a? Em nên tha thứ cho anh, bỏ qua mọi chuyện? Hay em nên giận hờn a, tạm thời ngừng nc với a trong 1 tuần, 1 tháng? Hay là em dứt bỏ a thực sự, k bao giờ chat với nick ấy nữa? Anh thic e làm thế nào?
    Thực sự hnay e ghét a quá, làm em tốn quá nhiều nc mắt. KHóc như chưa bao giờ dc khóc. Em ngốc thật, điên thật. Nước mặt là thật, tình cảm là thật mà sao con người anh vẫn còn sợ sệt cái gì? Anh có sợ cả đời được không? Sao anh dại dột thế? Sao anh hèn kém thế? Thôi em hiểu rồi, a mún ta mãi chỉ là như vậy. Ok, sẽ là như vậy. Sẽ không gặp nhau nữa. Em cũng chả việc j fai đi thuyết phục a ba cái chuyện lăng nhăng ấy. Em có lòng tự trọng của e chứ a.
    Ngày mai e vẫn sẽ dũng cảm nc với anh nhưng liệu em có dũng cảm bỏ a không? Có thể không? Hình như...hình như e yêu a mất rồi. Nếu thế thật thì sao nhỉ? Hay như a bảo, mình cưới nhau đi, xong em đi đâu là quyền của em, em làm j cũng dc. Anh k fai chờ đợi, em cũng k bị ế. Ha ha rõ khùng.
    Em chỉ còn biết trút bỏ nỗi buồn này lên đây vì giờ vứt nó đi đâu cũng bị ng ta soi mói. Giờ sao anh? Em đã để anh quá hiểu con người em, em đã phạm sai lầm khi để tih cảm của mih đi quá xa. Thsu với e, a lúc đầu chỉ như 1 trò tiêu khiển. Còn bây giờ em k bit nó hoá thành cái j nữa.
    Như a nói, cuộc đời em sẽ mãi khổ vậy thôi vì em chưa có phút nào yên bình cho bản thân cả...
    Gửi anh...có lẽ e cần thời gian để bình tâm trở lại...có lẽ thế...
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    mùa hè năm kia mình cũng có qune 1 bận gái và sau 1 thời gian bạn ý đã yêu mình dù chưa 1 lần gặp gỡ...và cái mà bạn ý nhận đc là 1 lời từ chối 1 lời mời làm e gái và tất nhiên là cả nước mắt của bạn ý...mình ko có ý đùa j đâu nhưng tình yêu ảo hãy để nó là ảo và nuôi dưỡng tâm hồn chứ đừng để nó lấn quá sâu vào c/s thực...
  3. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Tại sao ảo cứ phải để nó là ảo? Mình đã đôi ba lần biến nó thành thực, dù đúng là chẳng ra đâu vào đâu nhưng cảm xúc dành cho nhau là thực. 2 lần mih từ chối và 1 lần bị từ chối, giờ thì chả ai từ chối ai nhưng cảm thấy bị anh lừa dối vì thời gian trước anh ấy đã nói dối mih 1 việc. Chỉ đơn giản vậy thôi. Giờ k bit nên bỏ qua hay tạm dừng cuộc chơi ở đây. Rõ ràng bản thân mih có chút tiếc nuối...
    Ôi cái sự ảo, không nghĩ nó lại hành hạ tâm trí mình đến nhường này. Biết thể chả chơi với lửa
  4. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Rất tâm đắc với suy nghĩ "nuôi dưỡng tâm hồn của bạn"!
    Tôi cũng có một người để nhớ. Gọi là mối tình thì không đúng, gọi là bạn thì đúng hơn. Hai con người cô đơn, không tin tưởng nhiều, cũng không dám hi vọng nhiều. Hình như cả hai đều không đòi hỏi hay kỳ vọng gì lắm cho mối quan hệ này- nếu như gọi đó là tình yêu!
    Một người ảnh hưởng đến vui buồn của mình thì rất quan trọng.
    Tôi nghĩ tôi không phải là người đầu tiên, càng không phải là người duy nhất mà anh quen qua YM. Cho nên có thể tôi nghĩ đến anh và vui buồn nhiều hơn những gì anh nghĩ về tôi. Anh hoàn toàn biết những thứ không nên nào có thể xảy ra cho tôi nếu tôi trở thành người mơ mộng- những điều mà tôi cũng biết và nhất định là không muốn nó xảy ra với tôi.
    Tôi chỉ muốn có một người bạn, muốn vì thế mà sống tốt hơn, vui vẻ hơn. Nhất định là tôi sẽ tốt hơn, dù cho về sau có thế nào. Tôi cũng mong anh vì tôi mà vui sống hơn. Chỉ có điều, tôi đã quên không nói câu đó từ đầu!
    Được vuanhgl sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 14/10/2009
    Được vuanhgl sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 14/10/2009
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Em làm anh cảm động quá!
  6. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Một tình yêu ảo là một tình yêu trong thế giới ảo hay một sự ảo tưởng vào thứ gọi là tình yêu. Dù là gì trong hai thứ trên thì việc rơi nc mắt vì nó là một việc ko đáng. Tình bạn hay tình yêu đều phải xuất phát từ sự chân thành và ko gian dối kể cả khi nó có bước khởi đầu ngoài đời thực hay trên mạng internet.
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Mình thì nghĩ nước mắt vẫn có thể xứng đáng để rơi cho những cảm xúc thật sự trong lòng, bất kể là vì lý do j... ^^
    Ảo hay ko đâu có j là quan trọng nhỉ? Quan trọng là mình đã cảm thấy như thế nào... Ảo cũng có thể thành thật và thật cũng có thể trở nên ảo. Nhiều khi chỉ vì hợp chuyện với nhau trên mạng ng` ta cũng có thể nhớ, chỉ vì những tin nhắn quan tâm ko tên ng` ta cũng có thể mong lắm chứ.
    Nhưng riêng kinh nghiệm của mình thì nếu chưa gặp nhau bao h, "tình cảm ảo" ko thể nào thành yêu hay j đó cao xa hơn, dù cảm xúc về nhau trong lòng là thật. Thiêu thiếu, trống vắng, nhớ mong 1 thói quen có lẽ chưa đủ, nên nếu ko được vun đắp thêm thì sớm muộn j mọi thứ cũng ra đi thôi
  8. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Chả biết nói gì, trình bày gì vì mình cũng là ảo. . Đọc topic của bạn, để lại cho bạn vài dòng chia sẻ cũng là ảo. Tất cả đều là ảo .
    Nhưng công nhận 1 điều " tình ảo " khiến người ta bay bổng hơn " tình thật " . Tự thân vận động thôi
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ớ chị ơi!!! mình là thật chứ và e tin tình cảm ảo nhưng chân thật chị ạ...nhưng e vẫn giữ quan điểm tình ảo chỉ nên để nó là gia vị của cuộc sống và dựa vào nó để nuôi dưỡng những cái khác chứ ko nên đặt nhiều thực tại vào nó...(tất nhiên cũng có tình ảo hạnh phúc)...
  10. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Mình qua cái thời này từ năm lớp 8 rồi chúc mừng ông situ, suýt nữa thì bị cá xấu nó bắt

Chia sẻ trang này