1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóc cho 1 tình yêu ảo

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chandaibt, 14/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng quen một người bạn ảo như vậy. Hơn một năm rồi. Chúng tôi rất ít khi nói chuyện trực tiếp qua yh mà chủ yếu là mail, ngoại trừ một vài lần mà 2 bên hẹn trước, theo đúng cách anh gọi là " hẹn hò". Anh kể cho tôi nghe về cuộc sống của anh, về những kế hoạch dang dở của anh. Còn tôi cũng chia sẻ rất nhiều với anh, những suy nghĩ mà đôi khi tôi klhông thể nói được với cả đứa bạn thân của mình.

    Tôi là một con nhóc khá mộng mơ, tôi biết đó cũng là điểm yếu của mình, khi tôi nói cho anh biết rằng tôi đã bắt đầu hình dung về anh khi tôi đọc mail của anh. Một ngày, hai ngày, rồi hai tuần tôi không nhận được mail của anh. Ban đầu là băn khoăn, sau đó là là lo lắng. Tôi viết một bức mail khác cho anh nói về cảm xúc và suy nghĩ của mình khi anh không hồi âm cho tôi. Ngày hôm sau tôi nhan được tin từ anh. Anh nói anh đang suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ giữa chúng tôi. Anh hỏi tôi rằng tôi có thấy là " anh ảo không ?" Tôi gật mình, uh tôi biết gì về anh nào?????? Sau bức mail đó tôi đã suy nghĩ nhiều và cũng không hồi âm cho anh nữa.
    Một tuần sau tôi nhận được mail của anh với vẻ vẹn một dòng ngắn ngủn : anh rất khó chịu , không là rất tức giận khi không nhận được mail của em. Như vậy có bất ổn không ?
    Tôi vừa đọc mail xong thì điện thoại đổ chuông ầm ỹ. Anh gọi. Thực ra chúng tôi đã có số của nhau từ lâu, nhưng chưa bao giờ cả 2 có ý định gọi cho nhau thì phải. Tôi bắt điện thoại lên sau khi đã để tay ở bên ngực trái. Anh bảo rằng a chỉ muốn nghe giọng nói của tôi, và chuyện anh sẽ đi Sa pa nửa tháng, khi anh trở về anh muốn gặp tôi.
    Gác điện thoại , bên tai tôi vẫn ám ảnh giọng nói của a. Một giọng Hn chuẩn rất ấm. Trong giọng nói đầy sự quyết đoán, nó đúng với một phần hình dung của tôi về anh.
  2. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    @lolem08: tôi thic câu chuyện của bạn, đọc xong thấy nhẹ nhõm. Tình yêu ảo phải chăng cũng đẹp? Có thể nhiều người cho là xa xỉ khi gọi đó là tình yêu nhưng tôi thấy khi lòng đã nôn nao, trái tim đã thổn thức, tâm trí đã quẩn quanh những câu nói với người đó, khi ấy tôi yêu được rồi.
    Tất nhiên con người bên ngoài đời thực, họ cư xử "thực" ra sao, ăn nói "thực" như thế nào mới là quan trọng. Từ trước đến giờ tôi vẫn chỉ coi Ảo như một trò đùa, một trò giải trí. Có lẽ chính vì thế mà giờ tôi phải trả giá bằng nước mắt...
    Vậy đấy...nhưng nước mắt rơi chả đúng lúc và đúng chỗ tẹo nào. Phải chăng tôi đang sống qúa ủy mị và ngây thơ?
  3. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    hay thật thời đại internet co khác,cứ dính vô mạng là y rằng:D Buồn buồn gặp được người tâm sự,chuyện trò nhiều thấy wuen wuen ,nhớ nhớ,thiếu thì thấy khó chịu rồi cứ nghĩ đó là tình yêu.Dù một số đôi đã đi đến đích nhưng đối với mình mà nói ảo mãi cũng chỉ là ảo. Có khóc có buồn một chút thì cũng chẳng sao đó là cảm xúc của con nguòi rồi
  4. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Nói chung các mối quan hệ trên mạng, theo mình thì cho zui là chính, chả giải quyết vấn đề gì.
    Nếu muốn ra vấn đề thì nhất quyết phải gặp nhau ngoài đời thật nhiều, không thì mãi mãi nó chỉ thế.
    Ai khóc dc vì tình ảo mình phục. Rất phục
  5. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    @lolem08: háo hức nờ, có gì bạn nói tiếp đi! Nghe bạn kể, tôi thấy vui vui.
    Tôi lúc này cũng đang im lặng, bằng tất cả sự chết nhát, bằng sự tôn trọng, và cả những nghĩ ngợi linh tinh. Có lẽ tôi sẽ im lặng lâu, đến khi nào đó, hoặc là tôi sẵn sàng cho một điều gì mới, hoặc tôi quên những cảm xúc tôi dành cho bạn tôi- như một thói quen xấu vậy!
    @honeyNclover: " Ảo cũng có thể thành thật và thật cũng có thể trở nên ảo. ", Thanks bạn vì câu này! Tôi đọc thấy đúng ý mình luôn.
  6. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Tôi bỗng giật mình khi bạn nào đó trên này nói: bạn đã trải qua cảm xúc này từ hồi lớp 8. Có lẽ cả tôi và anh đều như 2 con bò lạc, lạc vào xứ sở thần tiên, đã háo hức như thế nào, trêu đùa ra làm sao để rồi dẫn đến hết thất vọng này đến thất vọng khác.
    Tôi đã quyêt định viết cho a 1 bức thư, vừa viết vừa khóc. 1 ngày sau a trả lời tôi, hỏi thăm tôi và tôi lại khóc. 2 ngày sau tôi trả lời a sau mấy ngày lăn tăn, bâng khuâng. 1 vết thương lòng, có lẽ vậy vì giờ cứ khi nào nghĩ tới a tôi lại ỉu xìu, lại buồn và nao nao, cay cay sống mũi...Tôi đã nói rằng hi vọng cả 2 sẽ không bao giờ sống ảo như thời gian vừa qua nữa. Cuộc sống ngoài kia có bit bao điều đang đợi ta khám phá, các bạn nói đúng, ảo sẽ mãi chỉ là ảo, không có 1 mối quan hệ nào đứng yên cả. Có người từng ví nó như đồ thị sin cos, có lúc đi lên rồi thể nào cũng có lúc xuống. Quy luật k ai có thể dễ dàng chối bỏ còn a của tôi vẫn đang lo sợ về 1 điều gì đó chính bản thân tôi cũng không thể cắt nghĩa nổi. A sợ khi gặp tôi tình cảm sẽ khác, cứ sợ đi a ạ vì ảo sẽ mãi chi là ảo, nỗi sợ của a nó cũng ảo vậy thôi...
    Sang tuần mới, e sẽ có nhìu cái mới, và a rất có thể nằm trong waiting list của e nếu như...
  7. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Thôi thế là chia tay nhau từ đây. Anh dở hơi quá nhỉ, k chỉ ngớ ngẩn mà còn tự ái cao vút mà thì...rất hãi hùng những "người anh hùng" như a.
    Anh lại làm em buồn cười với câu kết luận của a. Hih như càng già người ta lại có xu hướng trẻ hóa suy nghĩ của mình thì phải, cư xử như 1 đứa trẻ con. Có lẽ anh hâm thật rồi.
    Dù sao em cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì đã có thể làm cho a dứt áo ra đi. Lòng nhẹ bẫng.
    Phù phiếm quá, sống như vừa rồi, có đáng sống và yêu k ta?
    Tất cả cuối cùng cũng đã kết thúc, em nói vậy thôi, chả có j tốt đẹp cả đâu. Tặng anh bài thơ này:
    Silva Kaputikyan
    Em bảo: anh đi đi!
    Sao anh không ở lại ?
    Em bảo: đợi chờ chi!
    Sao anh xa em mãi ?
    Lời em buông cứng cỏi,
    Lệ em trào mắt đen.
    Sao anh tin lời nói,
    Mà không nhìn mắt em ?
  8. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    "Thật dễ nuối tiếc về 1 điều gì đó đã mất...nhưng thật khó nhận ra và trân trọng những gì ta đang có..."
    Tới giờ anh mới nhận ra những điều đó ah, em lại cứ tưởng, tưởng rằng anh đã ngộ ra điều này từ rất rất lâu rồi cơ.
    Rất tiếc! Câu ấy em mới phải là người nói ra...
  9. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ng tình thứ 31 chăng?
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chít anh, cứ hay thả dê ảo dư lày đến khi bị cái tiếng oan thì hết giãy.
    Anh nà anh không có oánh số thứ tự các em đâu

Chia sẻ trang này