1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóc cho 1 tình yêu ảo

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chandaibt, 14/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa cũng từng..
    có lẽ tớ hiểu tâm trạng của bạn
  2. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Với bản thân mình thì ngược lại, tình yêu ấy chỉ thành ảo sau khi hai người gặp nhau . Trước đó , mình vẫn nghĩ là thật. Chỉ tiếc nhiều người nói tiếng yêu quá dễ dàng. Để rồi nhận ra rằng họ không yêu mình , chỉ có người nào cho đi yêu thương thì nỗi đau nhận lại.
  3. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Đấy là em đếm số lượng chứ có oánh số đâu?
  4. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng đã từng có một tình yêu ảo, hồi đấy tớ ở VN, còn em kia đi du học bên Đức... hồi mới đầu tớ cả em ý hết chát chít, hát hò qua voice. rồi sms qua dt... gọi điện nữa.. nhiều lém.. cơ mà cuối cùng cũng chả đi đến dâu, vì tất cả chỉ là ảo.
  5. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu tình yêu ảo này vừa vui vừa buồn
    Tớ cũng từng ở trong hoàn cảnh của bạn chủ topic, và nói thật là fải mất 1 thời jan để quên.
    Tự nhiên có 1 người nói chuyện hợp cạ với mình, vui vẻ, chia sẻ mọi thứ trong khi những người khác thì ko... vậy tại sao lại ko nhỉ...
    Bây jờ tớ thấy là... fải mơi gặp bằng được, còn ko thì cố mà "nín" ...
    Haiz.
  6. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Duyên trên cõi mạng này có phải tốt??? Chắc không rồi, vậy mà sao em lại gây thương nhớ cho các anh thế. Em chẳng uốn nhiều, em cũng không ngọt nhạt các anh mà sao ...vẫn nhớ nhớ nhung nhung...
    Sắp tới ảo sẽ thành thật nhưng giờ em lại là người sợ chứ k fai các anh...
    Mình lăng nhăng linh tinh lang tang thật đấy!
  7. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Xong. Vừa gặp 1 đối tượng về. Cảm xúc thế nào ư, dù xdinh từ trước, dù tôi chẳng trèo cao nhưng tôi vẫn cảm thấy có đôi chút thật vọng.
    cũng k bit nữa nhưng thsu vô cảm với tất cả. Còn mih anh thôi đấy mn ạ, cố mà thuyết phục trái tim em nhé. Bản thân em đã bdau tháy thấm mệt với trò chơi này của mình, sau anh, có lẽ em sẽ ngừng tất cả để trở về với csong thực.
    Thực tại vẫn là trên hết, như e nghiệm ra cho tới bjo, chưa một mqh ảo nào của e nó đường được 1 tí cả. Ng mih cảm thì k cảm mih, ng mih k cảm thì cứ lăn xả. Chán hết chỗ nói.
    Chỉ có 1 nửa, vậy mà sao tìm hoài k ra, anh ở đâu hỡi phu quân tương lai của em. Anh có bit em đang rất mệt mỏi, chùn bước...
    Ước mơ em vẫn còn đó, nốt năm nay, a tìm e đi nhé, em thực sự oải rồi...
  8. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Thế thì trước khi gặp nhau, tình cảm đó cũng chỉ là một tình yêu ảo, có thể ảo vì một hoặc cả đôi bên chưa yêu nhau thực lòng, có thể ảo vì đôi bên yêu cái ảo tưởng về nhau chứ không phải con người thật của nhau. Tốt hơn hết là khi lòng đã bắt đầu thấy thương nhớ thì phải xác định ngay là có muốn nghiêm túc với mối quan hệ đó hay không, và nếu có thì phải thu xếp gặp mặt nhau càng sớm càng tốt.

Chia sẻ trang này