1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóc cho lần yêu cuối

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chiriengem89, 18/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiriengem89

    chiriengem89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ biết cho đi rồi chờ đợi. Anh chỉ biết nhận rồi lãng quên! Nửa năm trôi qua đã đủ chứng minh cho một tình yêu chưa anh? Dù rằng bây giờ cả em và anh đang bước trên một con đường em vẫn là người yêu anh nhưng sao em không bằng một ai đó trong góc khuất trái tim anh? Anh nói em mạnh mẽ đủ chín chắn để suy nghĩ và bước qua mọi chuyện mà không cần có anh, ùh thì em mạnh mẽ nhưng liệu có người con gái mạnh mẽ nào có thể một mình bước đi trong cuộc sống có bộn bề thứ phải lo lắng không anh? Đôi chân em làm sao tự đứng vững tự bước đi trước những sóng gió của cuộc đời, có những lúc em cảm thấy mình muốn ngục ngã, khi đó em rất cần có một bờ vai để em dựa vào, những lúc em mệt mỏi muốn có một bàn tay nắm giữ lấy tay em để bước tiếp, nhưng sao những lúc như thế em toàn phải tự cố gắng, mà chưa lần nào anh ở bên em?
    Có phải trong suốt nửa năm qua và đến bây giờ em vẫn tự lừa dối mình, tự biện minh cho những hành động của anh để em luôn chạy theo anh? Càng cố gắng quan tâm gần gũi anh thì càng cố đẩy anh xa em hơn, Em đã từng nói những gì cô ấy chưa làm được cho anh thì em sẽ thay cô ấy làm nốt nhưng sao anh không cho em cơ hội? Anh ah em không còn đủ sức để chạy theo anh mãi, cũng không thể một mình níu giữ tình yêu này, vậy xin anh đừng bước nhanh vậy hãy dừng lại đợi em với được không?
    Em cứ ngỡ tình yêu này sẽ đâm hoa kết trái em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất khi biết tin mình có thai nhưng đau đớn thay điều đó đã tước đi một sinh linh tội nghiệp, khi chính anh bắt buộc em bỏ đi chình giọt máu của mình với lý do giờ em không thể để được vì còn sự nghiệp của hai đứa.... Sự nghiệp quan trọng vậy sao anh? Em đau khổ đến tận cùng khi phải bỏ đi đứa bé con anh và em mà con đâu có tội gì đâu anh? Anh cho em hy vọng cho em hạnh phúc chỉ trong chốc lát khi trở về thực tại em đã mất đi thứ quý giá điều cao cả thiêng liêng nhất của một người phụ nữ. Em đã từng nghĩ đến một gia đình hạnh phúc tiếng cười đùa cùng đứa con thơ, anh đã từng nói anh rất yêu trẻ con, đã có lần anh từng nói mình có con đi, vậy mà sao giờ anh bắt em bỏ đi sinh linh này vậy anh?
    Em bỏ đi rồi sau này khi mình đến với nhau mình lại có, anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để cho em là cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc nhất, trong tình yêu phải có sự hy sinh vì nhau, anh và em đừng bao giờ xa nhau được không vì anh yêu em và cần có em.....Liệu đến ngày đó em có thể hạnh phúc được như anh nói không anh? Những lời nói đó chỉ là giả tạo thôi phải không anh? Một chiến sỹ công an có thể sẽ mất tất cả nếu không có sự lựa chọn và suy nghĩ sáng suốt, anh lo cho đường công danh anh sau này, Vâng em chấp nhận nhưng liệu rằng tương lai ai nói trước được điều gì ? Em cũng không đủ tự tin để làm mẹ một mình, dù mạnh mẽ thế nào em cũng không có đủ tự tin để vượt qua dư luận để đối mặt với gia đình và xã hội, nhưng có lẽ bây giờ em đủ tự tin để rời xa tất cả.... Lại thêm lần nữa em tự an ủi tự biện minh cho anh, lại lần nữa em cho anh cơ hội, lại lần nữa em chạy theo anh, lại lần nữa em vì anh nhưng sẽ có ngày em không thể cho anh thêm cơ hội nào nữa khi em đã quá mỏi mệt. Tại em quá ngu ngốc quá dại khờ quá yêu anh nên chưa bao giờ anh sợ sẽ mất em, chưa bao giờ anh dừng chân để nhìn về phía em cùng nắm tay em bước tiếp con đường mà giờ mình anh đang đi?
    Thời gian lại trôi qua theo từng ngày cũng như tình yêu ạnh dành cho em ngày vàng mờ nhạt vậy phải không anh ? Mình chia tay thôi em mệt mỏi quá rồi...em sẽ để anh ra đi tìm chân trời mới nơi mà không có em níu bước chân anh như bây giờ, nơi có thể đem lại cho anh tất cả công danh, sự nghiệp, hạnh phúc như vậy anh hài lòng rồi chứ..em không muốn nắm lấy con người anh mà em muốn có trái tim anh em không cần thể xác anh ở bên em hằng đêm không cảm xúc, khi em vòng tay ôm lấy anh chỉ là sự hờ hững vô tâm, hằng đêm không còn cánh tay ai đó cho em tựa vào không còn những cái ôm siết chặt không còn những nụ hôn và những lời ngọt ngào bên em...lúc đó em hiểu rằng mình phải ra đi thôi. quá khứ đau thương sẽ chỉ mình em gánh chịu, sẽ chỉ mình em bước tiếp con đường sau này mà em đã chọn và bước đi
    Sẽ không còn những giọt nước mắt hằng đêm rơi ướt gối sẽ không còn những lời hờn trách anh nữa, em hiểu sự hy sinh trong tình yêu là như thế nào, nhưng thật sự sự hy sinh này em dành cho anh quá lớn mà có lẽ cả đời này em sẽ không bao giờ quên, một vết thương mà trong tim em không bao giờ lành lại nữa. Em biết sau này sẽ chẳng có một người con trai nào đến với em nếu biết quá khứ của em và chăc chắn rằng em cũng sẽ chẳng đủ tự tin để yêu tiếp một người khi tình yêu em dành tron vẹn cho anh. Nhưng em vẫn sẽ rời xa anh thôi như thế là cách tốt nhất. Dù có xa nhau nhưng em vẫn sẽ xem bố mẹ anh là bố mẹ em, gia đình anh vẫn như gia đình em không có gì thay đổi. Em chủ động chia tay để anh không cảm thấy có lỗi với em để anh bước tiếp con đường không chút đắn đo và suy nghĩ, gặp lại nhau anh cũng đừng tỏ ra đau khổ anh hãy cứ bình thường nha anh...! Bình an và hạnh phúc. Tạm biệt người em đã từng yêu...em sẽ để tình yêu ngủ yên trong ký ức nơi mà chỉ có kỷ niệm anh và em...
    [/SIZE]
  2. Virgo.Thanh

    Virgo.Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ....sao buồn vậy....=((...
  3. chiriengem89

    chiriengem89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chán quá trời khi đi vào ngõ cụt
  4. tiendungland

    tiendungland Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
  5. chiriengem89

    chiriengem89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    minh chia tay roi phai khong anh?
  6. CaoVanKhungLong

    CaoVanKhungLong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghĩ thoáng và nhìn sang vấn đề khác khi tỉnh táo quay lại vấn đề cần gỡ rối đi bạn. Cuộc sống nhiều chữ ngờ có phải lúc nào cũng bình an đâu. Hãy biết yêu bản thân mình trước khi nghĩ về mọi thứ khác
  7. tiendungland

    tiendungland Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
  8. chiriengem89

    chiriengem89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    quá mệt mỏi rồi...buông tay thôi
  9. chiriengem89

    chiriengem89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    trên đường đời tấp nập, đôi lúc vô tình mình lướt qua nhau...mà không nở một nụ cười. Một người 1 thời đầu ấp tay gối mà giờ đây như người xa lạ
  10. GlieseSecret

    GlieseSecret Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    22
    cứng rắng lên sẽ tốt hơn, tìm vui nơi khác thôi em ơi.

Chia sẻ trang này