1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khóc cho quên đời nhau thế thôi.......!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoiolai135, 13/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoiolai135

    nguoiolai135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    khóc cho quên đời nhau thế thôi.......!

    Em yêu!
    Anh muốn được gọi em như vậy một lần cuối! Hôm nay anh đã xa em trọn vẹn cả 1 ngày, 1 ngày không điện thoại, không nháy máy, không sang nhà em... nhưng trong anh có lẽ ngày hôm nay anh nghĩ đến em nhiều nhất! Tình yêu là thứ mà ai cũng có thể đau khổ vì nó, anh cũng thế! Em biết không, cái hôm anh muốn gặp em để nói 1 câu thôi, em cố tình tắt điên thoại, anh đã cố treo lên tầng 2 nhà đối diện để gọi em nhưng rồi mẹ em, bố em bảo anh về đi, lúc mẹ nói " M à, muộn rồi về đi cháu" anh lặng người va buông xuống để cho mình rơi tự do! Anh không bao h nghĩ là có 1 ngày em đối với anh như thế!
    Em biết không, hồi lớp 10 anh quay lại với em chỉ vì anh thấy thương em, mỗi khi anh nhìn ra lan can thấy em đứng 1 mình, hay mặc cái áo len trắng, mắt đỏ hoe, anh biết là em khóc rất nhiều! Anh cảm thấy mình có lỗi và muốn được yêu em để đền bù cho em! Thực ra yêu là yêu thôi không phải kể mọi chuyện ra là để nói người này ban ơn cho người này người kia thì khác!
    Nhưng em giờ đây đối với anh như thế nào nhỉ? Anh không ngờ có 1 ngày em nói với anh là em đã tập sống không có anh quen rồi nên h anh hãy để em yên! Đôi khi anh cảm thấy như em chẳng còn 1 chút gì nữa, em nói với anh như vậy lòng em được thanh thản sao??? Nhưng mà thật ra là tại anh không chịu hiểu, người ta đã xua đuổi anh như thế anh còn cố lao đầu vào làm gì? Anh cũng chẳng biết nữa, có điều anh chưa bao h cảm thấy hối tiếc vì những gì anh đã làm cho em! Và giờ đây khi cố gắng quên em anh thấy tiếc nuối là sao em không có 1 chút long thương nhỉ? Có phải em không có tình cảm hay tình cảm em đã dành cho người khác hết rồi nên em đối với anh tàn nhẫn như thế!
    Anh muốn quên đi tất cả và cũng không trách em, chỉ trách bản thân anh nhu nhược, điều duy nhất anh cảm thấy bứt rứt là con người em liệu vô tình thế thật sao?
    Tạm biệt em, tạm biệt mối tình đầu, tạm biệt những kỷ niệm thời cấp 3, tạm biệt tất cả!
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đã cảm thấy ko hối tiếc thì bạn cũng đừng nên tiếc nuối về bất cứ cái gì và theo tôi chẳng cần phải tìm hiểu lý do.
    Bạn muốn quên đi tất cả và cũng ko trách nguời ta nhưng bạn lại cần hay hi vọng người ta có lòng thương với bạn??? để làm gì ? Vô nghĩa .
    Hãy buồn đi, bứt rứt cũng được, thậm chí than thở nhưng đừng có hi vọng người khác thương mình, tôi nghĩ ko đáng thế. Tôi cũng đã từng buồn, thất vọng, nhưng tôi ko bao giờ hi vọng ai đó thương mình. Xác định những gì đang diễn ra một cách thực tế và quên đi là tốt nhất.
  3. nguoiolai135

    nguoiolai135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    cám ơn sanu!
    Quên đi tất cả hình như là một việc rất khó làm phải không vì khi cố quên thì lại rất rất khó quên phải không!
    Mình sẽ cố để có một ngày mới sáng lạng, tốt đẹp hơn!
  4. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Đúng thế, bạn ko việc gì phải cố cả. Mọi thứ vẫn diễn ra tự nhiên như quy luật của nó vậy. Chẳng có gì là mãi mãi, và tình yêu cũng vậy. Mối tình đầu....để xót xa một lần đi, cũng ko phải là cái gì quá nhiều nhặn để ko chịu đc vì nó phải ko.
    Đừng bao giờ để bản thân sẽ "rơi tự do" như thời điểm bạn đã có nhé. Hạnh phúc nào !
  5. nguoiolai135

    nguoiolai135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ok sẽ hạnh phúc chứ. Nếu tớ nhớ không lầm hình như nhumaynhumua cũng đã trải qua 1 thời gian rất dài để "đi về miền ánh sáng" đúng không! Ai cũng vậy thôi, rồi sẽ vượt qua được tất cả, chỉ có đôi lúc yếu lòng cảm thấy không thể hiểu nổi cuộc sống... nhưng rồi nhưng phut giây đấy cũng càng ngày càng it xuất hiện trong một ngày và đến 1 lúc nào đấy nó không còn trở lại nữa, đến khi đấy ta thật sự đa quên, ta thật sự đã bớt đau buồn! Chấp nhận thực tế không như mong đợi là một điều khó nhất nhưng rồi khi tôi bước ra trường đời, những điều như thế sẽ là hiển nhiên nhất với tôi thôi! Cứ lớn lên, thời gian và cuộc đời sẽ giúp ta hiểu nhiều điều, mang lại cho ta nhiều thứ, cũng để nhiều thứ trôi qua để sinh ra kỷ niệm... vậy đấy!
    Một ngày hạnh phúc cho tất cả mọi người, những người đang yêu, những người ra đi và cả những kẻ ở lại!
  6. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Dù có thế nào ta vẫn cứ hướng về những miền đất sáng. "Ông trời ko lấy đi hoàn toàn của ai cái gì" Có người đã nói với tớ như vậy. Bạn cứ cố gắng lên !
  7. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé. Tôi cũng đã từng đối xử với người yêu mình như vậy, và bây giờ tôi thấy vô cùng ân hận. Chẳng biết nói thế nào nữa, xin lỗi anh, xin lỗi bạn, xin lỗi tất cả. Tôi đã sai rồi!
  8. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Đừng xin lỗi, muộn màng mà ko làm dc gì cả sẽ tiếc nuối nhiều lắm
  9. nguoiolai135

    nguoiolai135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi, một lời nói có rất nhiều ý nghĩa an ủi! Ai cũng vậy thôi, nghe một lời xin lỗi là đủ rồi, bỏ qua tất cả mọi thứ chứ!
    Hì hì lúc này tôi buồn lắm! Biết người đấy đi với người khác, còn phũ phàng hơn là cũng được một thời gian rùi he he đôi khi cái tự ái của con trai nóng lên muốn chửi thề mấy câu.... nhưng trong sâu thẳm vẫn là nỗi buồn!
    Biết thế nào nhỉ? Hỏi người ta tại sao em lại thế? Người ta nói em thế vì em cảm giác là em sẽ không được hạnh phúc bên anh!
    Định hỏi là thế sao em chưa cảm giác mà đã đi với người khác? Nhưng lại thôi, tốt nhất là không nên hỏi nữa vì biết khi không còn yêu mình người ta sẽ nói là em có quyền như thế!
    Ha ha chán thế đấy!
    Thấy mình như một thằng ngu, cứ lao đầu vào yêu để rồi ex đi với người khác haha điên thật là điên........! Buồn quá. liệu có vượt qua được hay không đây! Biết là chỉ có chính mình mới giúp được mình nhưng liệu mình có qua được không! Thôi tự tin lên về một ngày mới nào........! Sắp hết ngày rồi đây!
  10. nguoiolai135

    nguoiolai135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này