1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khóc cho quên đời nhau thế thôi.......!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoiolai135, 13/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. con_khi_kho

    con_khi_kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    " không có anh ngày mai trời vẫn sáng"........mình dùng câu nói này đễ tự an ủi mình khi người ấy ra đi đấy bạn ạ.....mình đã từng đau khổ và khóc rất nhiều ..nhưng chua bao giờ người ấy nhìn thấy dc 1 giọt nước mắt của mình,trưóc mặt người ấy lúc nào mnìh cũng vui cười và rất hạnh phúc.......mình cứ nghĩ rằng suót đời này mình ko sao quên dc người ấy.....nhưng sau 3 năm.....khi người ấy quây trở lại và xin mình tha thứ thì mình mới nhận ra rằng........ko biết từ lúc nào trái tim mình đã ko còn hình bóng của người ấy..........bạn là nam mà.....đừng suy nghĩ nhiều bạn ạ,rồi có 1 ngày họ sẽ tự nhận ra rằng họ đã đánh mất đi cái hạnh phúc nhất đời mình.....đó là 1 tình yêu chân thành......chúc bạn vui và hnạh phúc
  2. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0

    Được kid_quai sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 15/09/2006
  3. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Con trai, khóc thì cũng chỉ nên một hai lần, khóc để cho quên đời nhau thì đến bao giờ xong, nước mắt còn để dành sau này khóc tiếp chứ! Hị hị!
    Chia tay rồi, chú vẫn cứ cái kiểu tự kỷ ám thị rằng trước đây chú yêu em ý là vì thương hại, ừ, chú nghĩ thế nào cũng ok, anh chỉ thấy trong đó cái tôi bị tổn thương của chú thôi, thôi thì có cái cọc mà bám vào cũng tốt đấy!
    Em nó đi với ng khác rồi thì để cho em í đi, chúc phúc cho cô bé đấy rồi quên đi em à. Cũng chẳng cần phải níu kéo hay làm gì hoành tráng như trong phim đâu, cuộc đời này đôi khi nó thẳng tuột í, dù có làm gì thì cũng chỉ thể hiện cái sự yếu đuối của mình trước người ta, đàn ông,đâu cần phải thế.
    chú cũng cần xem lại mình một tí, có phải trước đây chú chiều em í quá ko, có fải em í càng lớn thì càng có những điều ko hài lòng về chú ko? (cái này nó chả nói ra đâu, nhưng chú tự nghiệm). Nghĩ đi rồi thay đổi những cái đó, mạnh mẽ lên, xác định cho mình một con đường để bước mà chả cần phải có em í bước chung. Nếu chú chả có vấn đề gì mà em ý lại như thế, thì thôi, quên cũng xứng đáng mà.
    Anh chia tay có lý do hẳn hoi, vật vã suốt một năm với cái đấy mới chia tay được, ko fải ko còn tình yêu, nhưng đó lại là điều cần thiết.
    Được kid_quai sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 15/09/2006
  4. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng vậy cả, hic, giống nhau quá. Có điều về sau hình như biết trước hay sao ý, không dài dòng, không níu kéo, thôi là thôi luôn. Bởi vì như thế bớt đau hơn mà cũng đỡ tốn time. Tình yêu thì lâu mà chia tay thì mấy tý.
  5. nguoiolai135

    nguoiolai135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Kid à! Có nhưng lúc em tiếc thật thấy muốn quay lại thật nhưng h em nhân ra la người đấy đ.. xứng với em! Mịa, yêu nhau kiểu gì nói chia tay là vì học hành nhưng thòng với 1 thắng khác được gần 2 tháng roài! Mấy tuần trước hỏi thì nước mắt ngắndài bảo anh phải tin ở em??!! Ha ha h mới thấy đàn bà "chơ lơ" là cái loại nguy hiểm ntn! Có thể mọi người nói em ko quân tử nhưng lúc này em chỉ mong cho nó bị 1 thằng nào đó nó thòng cho chết đi....... haha long tự ái, ích kỉ biến con người ta thành nhỏ nhen thế đây! Nhưng thôi, cố nghĩ được gì cho mình hài lòng thì được, vứa sock đêm hôn qua h nói là mong cho em hạnh phúc với người ta! Ai đủ lòng tự trọng để nói là câu đấy là câu xuất phát từ đáy lòng không?!
  6. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài đầu tiên với bài bây giờ của em khác quá. Thà em đừng nói gì về chuyện đó. Em cứ tâm sự một cách bình thường có lẽ vẫn sẽ nhẹ nhàng hơn. Chị thích thế. !
  7. nguoiolai135

    nguoiolai135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    hì hì chị ơi ích kỷ thì nói thế thôi chứ từ h em cũng kệ người ta chứ! Làm hết sức với người ta rồi, đây cũng là lần thứ 2 trong 5 năm yêu em người ta chơi cái trò 2 chọn 1! Lần đầu thì có thể bỏ qua chứ đến lần thứ 2 thì thôi! Hỏi thử chị một người con gái như thế có xứng để em danh trọn vẹn cả 5 năm bên người đấy không? Có xứng đáng để em tiếc không! Mà người đấy cũng dại, làm lại như thế này thì để người ta không tôn trọng mình hơn thôi! Chị có biết là người đấy nói chia tay vơi em hôm thứ 7 tuần trước (09/09/06) với lý do là cần để em lớn lên, cần em trưởng thành hơn... thế mà thật ra đã chính thức có người khác hơn 2 tháng roài! Cách đây 1 tháng vô tinh em gặp thi ex khóc lóc bảo với em là anh dành cho em 1 chút niềm tin! Con gái như thế là thể loại gi? "chơ-lơ" hả chị!
  8. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là cứ buồn vài ngày đi rồi vui trở lại, tìm mấy thằng bạn thân đi đâu đó, cafe cafáo, rượu chè... gì cũng được nhưng đừng say, ko thì cứ alo cho mình, đang rỗi ...
  9. nguoiolai135

    nguoiolai135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Một dại khờ một tôi, một cô dơn, một hận thù, một đau khổ, một chán nảm vẫn một tôi!
    Tự thấy mình không việc gì phải buồn vi người ta như thế vì người ta đâu đáng để mình buồn như thế!
    Tự thấy mình sao phải thế khi người ta mới là người không biết giữ mình!
    Nhưng sao thấy mình vẫn ray rứt về chuyện đấy quá! Không biết tại mình ích kỷ, nhỏ nhen hay là do mình vẫn còn ...
    Mong là mình ích kỷ nhỏ nhen chứ đừng có ....
    Tự an ủi, cái thể loại đấy không có chuyện chờ mong đâu, out mx ra khỏi đầu cậu đi!
  10. nguoiolai135

    nguoiolai135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em!
    Anh định viết mail cho em nhưng chẳng biết có nên viết cho em hay không nữa! Anh định kể về em cho T nhưng rồi cũng chẳng dám kể nữa, đành viết lên đây!
    Trong hai ngày vừa qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, có những lúc buồn lắm, có những lúc ray rứt nhưng rồi anh cũng coi chuyện chúng mình chia tay là chuyện binh thường! Anh biết đấy chỉ là do con tim em mách bảo em nên em làm thế, anh không hề trách em!
    Dù gì cũng yêu nhau được 5 năm roài. anh cũng là người đan ông đầu tiên của đời em nên anh cũng thấy lo lắng về tương lai của em lắm! Anh cũng chỉ mong là sau này em sẽ có một mái ầm hạnh phúc, một người chồng yêu thương em thôi!
    Lúc tối anh gọi em ra nói với em là anh không hề trách gì em, anh mong cho em sẽ được hạnh phúc và cũng chỉ dám dặn em là nếu có thể nên giữ mình để sau này được hạnh phúc! Anh chỉ nói vậy với em thôi, anh biết lúc này em đang yêu nên em sẽ không để ý tới lời anh nói đâu, thậm chí còn có thể nghĩ là anh ích kỷ nên nói thế nữa! Em tin hay không là ở em thôi nhưng dù sao anh cũng thật sự lo cho em!
    Nhưng khi em nói với anh thì lại là lúc anh thấy suy nghĩ nhiều nhất em ạ! Em bảo anh còn có bạn bè còn em thì chỉ biết tìm niềm vui trong học tập! Em biết không, câu nói đấy của em làm anh suy nghĩ nhiều lắm, đêm nay anh mất ngủ vì nó đấy! Em biết không, thật sự anh thấy thất vọng vì em nhiều lắm, anh không hiểu nổi con người em đến lúc nào rồi mà em lại còn như thế nữa (như anh hay nói vui là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ).
    Có thể em không biết chứ hôm nọ HH bảo với anh là em đã giới thiệu người đấy với mọi người từ lâu lắm rồi! Anh cũng biết cả chuyện em nói là em cho bạn muợn máy nhưng thật ra là thay sim để nt với ng đấy trong mấy hôm! Rồi chuyện nói là đi với TL, đi với chị H, đi sn T,.... nhiều chuyện nữa.. Thật sự anh ko trách em chuyện đấy vì giờ đây anh ko coi em là người yêu nữa! Nhưng anh không hiểu em cố tình nói thế kia ra với anh để làm gì? Tự dưng lại nhớ đến mấy tuần trước đây, khi anh hỏi, em lại ôm anh, khóc và nói là anh hãy tin ở em dù 1 phần 1000 là em chỉ có mình anh!
    Chẳng nhẽ con người em thật sự là như vậy sao? Thật sự anh không biết nên nghĩ thế nào về em nữa! Anh cũng chẳng hiểu sao anh mất ngủ khi nghĩ đến em nữa! Anh không hiểu, có thể anh lo cho em, có thể anh xót cho em.... có thể vì một cái gì đấy nhưng thật sự anh thấy sợ em. Hôm qua hôm kia có những lúc anh còn nghĩ lại những khi chúng ta bên nhau, những khi anh ôm em, nhưng giờ đây thì không, anh không nghĩ được như thế nữa dù đặt trong hoàn cảnh 2 người bạn. Có lẽ anh đang sợ cái con người của em! Anh chẳng biết anh mong ngóng em sẽ khác liệu em có khác được không nhưng anh vẫn mong ngóng lắm, dù gì em cũng đã là người anh yêu, anh muốn tốt cho em! Nhưng chắc không bao giờ anh bỏ được cái cảm giác ghê sợ em! Vì em quá là khéo, vì em quá là.... anh không muốn nghĩ tới nữa! Lúc này nghĩ là em không phải người yêu anh, anh thấy vui, nhưng trong lòng anh vẫn còn một chút gì đó thất vọng em ạ! Anh chẳng biết anh nghĩ như thế thì có được gì không nhưng hi vọng có lúc em tỉnh ra, có lúc em nhận ra là nên đối với nhau bằng sự thành thật, điều đó đáng quý trọng hơn tất cả ....
    Được nguoiolai135 sửa chữa / chuyển vào 03:06 ngày 18/09/2006
    Được nguoiolai135 sửa chữa / chuyển vào 03:09 ngày 18/09/2006
    Được nguoiolai135 sửa chữa / chuyển vào 03:11 ngày 18/09/2006

Chia sẻ trang này