1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóc có làm vơi bớt nỗi buồn?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rikikuto, 18/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rikikuto

    rikikuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Khóc có làm vơi bớt nỗi buồn?

    Bố chạy theo một người đàn bà khác, bỏ lại mẹ và chúng tôi lại với nỗi đau bất tận. Tôi đau đớn, nhưng không làm gì khác chỉ biết an ủi bản thân không nên khóc than. Tôi gò bó mình trong khuôn khổ, tôi gồng mình lên như không có chuyện gì xảy ra. Tôi muốn khóc lắm chứ nhưng nếu khóc thì nó có làm tôi thấy vui hơn không? Hay chỉ là sống lại những đau thương?
  2. yahoo_yahoo

    yahoo_yahoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    836
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn khóc sẽ giảm đi được nỗi buồn. Nhưng nỗi buồn đó sẽ quay lại nếu bạn cảm thấy khoc chưa đã. :D
  3. binto

    binto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    Khóc thì dể thôi,buồn bạn cứ khóc,nhưng vấn đề sau khi khóc bạn sẽ thế nào,bạn có đứng dậy được ko?
  4. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Khóc vô tư, nhưng đừng để ai nhìn thấy.
  5. ao_dai

    ao_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    khóc giải quyết đc trong phút chốc, thời gian giải quyết đc dài hơn, còn chẳng có gì giải quyết đc mãi mãi. nó đã từng tồn tại và hàng triệu năm mới xoá đc mờ cơ mà
  6. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Khóc đi,khóc cho đỡ chai sạn cảm xúc.Ít ra,khi khóc thì vẫn biết là mình vẫn sống.Thân.
  7. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    KHóc đi mình ơi, khóc được nhẹ nhõm lắm, nhẹ hơn giữ trong lòng nhiều, cái cảm giác ko khóc được điên lắm chỉ muốn hét lên đập phá thôi muốn điên lên ấy, khóc lên to vào, xong rồi thì cố lên nhé
  8. rikikuto

    rikikuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Biết là cuộc sống có quá nhiềunỗi đau, tuy nhiên ko phai nỗi đau nào cũng dễ dàng tan biến.
  9. no_regrets

    no_regrets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    - Rút kinh nghiệm, để sau này có một gia đình tốt hơn. Cố lên bạn
  10. caubebanchuoi

    caubebanchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    khóc đi, cứ khóc đi...
    khóc xong nhớ phải lau nước mắt nhé.

Chia sẻ trang này