1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóc có làm vơi bớt nỗi buồn?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rikikuto, 18/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Bố đã phá cả gia đình mình chỉ vì ....nhưng con chưa bao giờ hận bố hay ghét bố . Khóc khi chưa hiểu gì về việc " con sẽ ở với ai " . Đến giờ tự dưng mình chỉ muốn làm "single mom" . Thà rằng con mình k có bố còn hơn .... .
  2. mainlink

    mainlink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    hic hic liệu khóc có vơi đi nỗi buồn không nhỉ.
  3. phamtrinh64

    phamtrinh64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bố chạy theo một người đàn bà khác, bỏ lại mẹ và chúng tôi lại với nỗi đau bất tận. Tôi đau đớn, nhưng không làm gì khác chỉ biết an ủi bản thân không nên khóc than. Tôi gò bó mình trong khuôn khổ, tôi gồng mình lên như không có chuyện gì xảy ra. Tôi muốn khóc lắm chứ nhưng nếu khóc thì nó có làm tôi thấy vui hơn không? Hay chỉ là sống lại những đau thương?
    Bạn ơi , bạn nên khóc mà không than , và bạn cũng nên hiểu rằng khi bạn khóc , không chắc bạn sẽ vơi buồn nhưng mà là dể cho đỡ chai sạn cảm xúc, điều này nếu bạn gò bó mình trong khuôn khổ, gồng mình lên như không có chuyện gì xảy ra ....thì coi chừng cái cảm xúc của bạn . như fangdi đã viết : Khóc đi,khóc cho đỡ chai sạn cảm xúc.Ít ra,khi khóc thì vẫn biết là mình vẫn sống.
    Và đồng thời bạn nên tìm 1 người để lắng nghe những tâm sự , những nổi niềm của bạn , dĩ nhiên bạn phải chọn lựa đối tượng để trao gửi tâm tư. Mình không biết bạn đang ở vào lứa tuổi nào , nhưng cho dù ở lứa tuổi nào , bạn cũng nên tìm đến 1 nhà TÂM LÝ , vì mình có cảm giác bạn đang đi có những dấu hiệu trầm cảm. Nếu câu chuyện của bạn là thât, và cho dù không là sự thật , nhưng với nội dung của bài viết như thế thì cũng làm cho mì nh nghĩ bạn đang có tâm sự buồn mà không biết tỏ cùng ai . Cho nên ....bạn nên thử nghĩ lại xem đề nghị của mình
    phamtrinh64 YMS
  4. chan_nan

    chan_nan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi khóc kô về 1 lí do nào đó hết cả , nước mắt rơi đâu cần nhiều lí do ...tui khóc nhiều cũng chẳng còn cảm giác j`mấy
  5. doimatbuon06

    doimatbuon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cô muốn được chia sẻ cùng cháu và mẹ.Cô hiểu được nỗi đau của mẹ con cháu vì chính cô cũng là người trong cuộc. Con cô chỉ khi có một mình đóng cửa lại khóc cho vợi nguôi tất cả nhưng khó lắm cháu ơi.còn cô nỗi đau gậm nhấm con tim, đau không thểt ả xiết vì cô lại bị bệnh tim nữa cho nên cơn đau cừ tự co thắt ngực, khó thở .Đời cháu còn cả tương lai fía trước , cô tin là ông trời có mắt sẽ bù trừ cho cháu sẽ có một tương lai đẹp.Cháu hãy nén nỗi buồn an ủi động viên mẹ , mẹ cháu cần cháu hơn ai hết những lúc này, cháu hãy làm cầu nối cho bố mẹ xích lại với nhau vì fụ nữ chúng ta dễ tha thứ và vị tha cháu ạ. Cô đã khóc nhiều lắm mà nỗi buồn đâu có giảm chỉ cố gắng tự tìm giải fáp nào cho mình cho lòng đỡ đau,nhưng liều thuốc là thời gian còn ở fía trước.mẹ con cô dựa vào nhau để sống , động viên nhau cố vượt nỗi đau...Lúc này đây tâm sự với cháu chồng cô đã sang bên đó với người đàn bà của ông từ 4giờ 30 sáng, có nỗi đau nào đau hơn mà mắt vẫn fải ráo hoảnh và miệng vẫn fải tự nhiên.Vì con mà cô có thể hy sinh tất cả vì con cái là của để dành vô giá của mẹ.....con cô mới có gia đình và suýt bị sảy thai vì chuyện của bố mẹ vì chấn động tinh thần thương mẹ...nếu con,cháu cô có mệnh hệ gì thì cô không sống nổi cô sẽ vì của để dành mà gượng đứng lên.Cháu hãy can đảm là chỗ dựa cho người mẹ đã sinh thành gia cháu...cô chúc cháu sẽ có hướng giải quyết tốt...chào cháu.
  6. doimatbuon06

    doimatbuon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cô muốn được chia sẻ cùng cháu và mẹ.Cô hiểu được nỗi đau của mẹ con cháu vì chính cô cũng là người trong cuộc. Con cô chỉ khi có một mình đóng cửa lại khóc cho vợi nguôi tất cả nhưng khó lắm cháu ơi.còn cô nỗi đau gậm nhấm con tim, đau không thểt ả xiết vì cô lại bị bệnh tim nữa cho nên cơn đau cừ tự co thắt ngực, khó thở .Đời cháu còn cả tương lai fía trước , cô tin là ông trời có mắt sẽ bù trừ cho cháu sẽ có một tương lai đẹp.Cháu hãy nén nỗi buồn an ủi động viên mẹ , mẹ cháu cần cháu hơn ai hết những lúc này, cháu hãy làm cầu nối cho bố mẹ xích lại với nhau vì fụ nữ chúng ta dễ tha thứ và vị tha cháu ạ. Cô đã khóc nhiều lắm mà nỗi buồn đâu có giảm chỉ cố gắng tự tìm giải fáp nào cho mình cho lòng đỡ đau,nhưng liều thuốc là thời gian còn ở fía trước.mẹ con cô dựa vào nhau để sống , động viên nhau cố vượt nỗi đau...Lúc này đây tâm sự với cháu chồng cô đã sang bên đó với người đàn bà của ông từ 4giờ 30 sáng, có nỗi đau nào đau hơn mà mắt vẫn fải ráo hoảnh và miệng vẫn fải tự nhiên.Vì con mà cô có thể hy sinh tất cả vì con cái là của để dành vô giá của mẹ.....con cô mới có gia đình và suýt bị sảy thai vì chuyện của bố mẹ vì chấn động tinh thần thương mẹ...nếu con,cháu cô có mệnh hệ gì thì cô không sống nổi cô sẽ vì của để dành mà gượng đứng lên.Cháu hãy can đảm là chỗ dựa cho người mẹ đã sinh thành gia cháu...cô chúc cháu sẽ có hướng giải quyết tốt...chào cháu.
  7. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    khóc trong mưa hay khóc một mình chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, khóc trên bờ vai một ai đó thì sẽ nhẹ người đi rất nhiều.
  8. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    khóc trong mưa hay khóc một mình chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, khóc trên bờ vai một ai đó thì sẽ nhẹ người đi rất nhiều.
  9. bienxanh86

    bienxanh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    chia se cung ban noi dau qua lon
    To nghi neu ban khoc duoc thi ban cu khoc cho thoai mai,ban khoc tuc la ban se duoc giai toa.de kho thoai mai roi se lam cho dua cho me,se song de cho bo ban thay bo di la sai lam
  10. bienxanh86

    bienxanh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    chia se cung ban noi dau qua lon
    To nghi neu ban khoc duoc thi ban cu khoc cho thoai mai,ban khoc tuc la ban se duoc giai toa.de kho thoai mai roi se lam cho dua cho me,se song de cho bo ban thay bo di la sai lam

Chia sẻ trang này