1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóc có làm vơi bớt nỗi buồn?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rikikuto, 18/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------
    Vi ơi, Mẹ thành thật xin lỗi....
    Vi thật sự sụp đổ, tinh thần trở nên hỗn loạn. Mắt ráo hoảnh, nỗi đau quá lớn đã chẹn cứng dòng nước mắt của vi, trái tim vi như bị ai bóp nát. Vi những tưởng buông xuôi tất cả, mặc cho gì đã và đang xẩy ra, bản thân vi không ngờ sự thật lại quá phũ phàng như thế, cuộc đời này đối với vi đã không còn gì nữa, vi đã hy sinh hạnh phúc của riêng mình để níu kéo gia đình vi trở lại, nhưng...
    Vi muốn vứt bỏ tất cả những duyên nợ cuộc đời này để đi đến một nơi thật xa, nơi mà không có sự đau khổ, không có sự bon chen và không có sự yêu thương.. hay được ngủ yên một giấc ngủ ngàn thu để vĩnh viễn quên đi tất cả..
    Nhưng Mẹ vi, mẹ phải làm sao khi không có vi???...
    Hoàn cảnh của chị có giống em?, chị đã từng trải qua những tháng năm buồn bã đó, và chị đã không cho phép mình được gục ngã, không cho phép mình đầu hàng trước những nỗi đau, và sự mất mát, chị phải tiếp tục sống và tiếp tục cố gắng cho dù không phải sống cho bản thân mình... Cố gắng lên em, thời gian sẽ giúp em hàn gắn vết thương, bên em bây giờ còn có mẹ thương yêu và gia đình em, em hãy cố gắng học tập và làm việc thật tốt , đừng để nỗi buồn ấy làm ảnh hưởng đến tương lai của mình, đừng vì điều đau buồn ấy làm mình bước ngoặt sang con đường khác. Chúc em sớm vượt qua và tìm lại được niềm vui của mình.
  2. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------
    Vi ơi, Mẹ thành thật xin lỗi....
    Vi thật sự sụp đổ, tinh thần trở nên hỗn loạn. Mắt ráo hoảnh, nỗi đau quá lớn đã chẹn cứng dòng nước mắt của vi, trái tim vi như bị ai bóp nát. Vi những tưởng buông xuôi tất cả, mặc cho gì đã và đang xẩy ra, bản thân vi không ngờ sự thật lại quá phũ phàng như thế, cuộc đời này đối với vi đã không còn gì nữa, vi đã hy sinh hạnh phúc của riêng mình để níu kéo gia đình vi trở lại, nhưng...
    Vi muốn vứt bỏ tất cả những duyên nợ cuộc đời này để đi đến một nơi thật xa, nơi mà không có sự đau khổ, không có sự bon chen và không có sự yêu thương.. hay được ngủ yên một giấc ngủ ngàn thu để vĩnh viễn quên đi tất cả..
    Nhưng Mẹ vi, mẹ phải làm sao khi không có vi???...
    Hoàn cảnh của chị có giống em?, chị đã từng trải qua những tháng năm buồn bã đó, và chị đã không cho phép mình được gục ngã, không cho phép mình đầu hàng trước những nỗi đau, và sự mất mát, chị phải tiếp tục sống và tiếp tục cố gắng cho dù không phải sống cho bản thân mình... Cố gắng lên em, thời gian sẽ giúp em hàn gắn vết thương, bên em bây giờ còn có mẹ thương yêu và gia đình em, em hãy cố gắng học tập và làm việc thật tốt , đừng để nỗi buồn ấy làm ảnh hưởng đến tương lai của mình, đừng vì điều đau buồn ấy làm mình bước ngoặt sang con đường khác. Chúc em sớm vượt qua và tìm lại được niềm vui của mình.
  3. rikikuto

    rikikuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Em xin gửi lời cảm ơn tới các anh chị - những người xa lạ. Vâng, em xin phép đc gọi anh chị như vậy, bởi chính bạn bè, những người thân thuộc bên em thì em lại chưa bao giờ thổ lộ với họ cả.Chuyện xảy ra cách đây cũng một thời gian, tuy nhiên khi mỗi lần nghĩ lại em lại thấy đau thương như vừa mới xảy ra. Giờ đây, em đã biết mình cần gì và muốn gì cho cuộc sống của mình. Em ko thể sống mãi với quá khứ vì em không thể thay đổi nó. Chỉ có tương lai đang chờ đợi em. Giờ đây, em là cô bé mạnh mẽ hơn, sống cứng cỏi hơn, em cười nhiều hơn và biết chấp nhận sự thật.
    Một cô bé 21t như em, tương lại sẽ rộng mở và em ko cho phép mình trượt ngã, bởi bên cạnh em còn mẹ - ngưởi cả cuộc đời này em luôn dành tình yêu thương,. Với em mẹ là người quan trọng nhất chính vì vậy em sẽ sống thật tốt để luôn làm mẹ vui lòng.
  4. rikikuto

    rikikuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Em xin gửi lời cảm ơn tới các anh chị - những người xa lạ. Vâng, em xin phép đc gọi anh chị như vậy, bởi chính bạn bè, những người thân thuộc bên em thì em lại chưa bao giờ thổ lộ với họ cả.Chuyện xảy ra cách đây cũng một thời gian, tuy nhiên khi mỗi lần nghĩ lại em lại thấy đau thương như vừa mới xảy ra. Giờ đây, em đã biết mình cần gì và muốn gì cho cuộc sống của mình. Em ko thể sống mãi với quá khứ vì em không thể thay đổi nó. Chỉ có tương lai đang chờ đợi em. Giờ đây, em là cô bé mạnh mẽ hơn, sống cứng cỏi hơn, em cười nhiều hơn và biết chấp nhận sự thật.
    Một cô bé 21t như em, tương lại sẽ rộng mở và em ko cho phép mình trượt ngã, bởi bên cạnh em còn mẹ - ngưởi cả cuộc đời này em luôn dành tình yêu thương,. Với em mẹ là người quan trọng nhất chính vì vậy em sẽ sống thật tốt để luôn làm mẹ vui lòng.
  5. Crayon_Shinchan

    Crayon_Shinchan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Rất mừng vì bạn đã nhìn nhận được như vậy
    Còn nhiều thứ đáng để bạn dành thời gian quan tâm
    Còn nhiều niềm vui bạn sẽ được chia sẻ
    Còn nhiều công việc để cho bạn lo toan
    Live on !!!
  6. Crayon_Shinchan

    Crayon_Shinchan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Rất mừng vì bạn đã nhìn nhận được như vậy
    Còn nhiều thứ đáng để bạn dành thời gian quan tâm
    Còn nhiều niềm vui bạn sẽ được chia sẻ
    Còn nhiều công việc để cho bạn lo toan
    Live on !!!
  7. rikikuto

    rikikuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn những lời động viên. Em tin rằng trong cuộc sống ông trời sẽ không lấy đi của ai tất cả. em sẽ sống, sống hết mình để khi nhìn lại ko thấy hối hận.
    Cười lên để thấy đời tươi đẹp.
  8. rikikuto

    rikikuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn những lời động viên. Em tin rằng trong cuộc sống ông trời sẽ không lấy đi của ai tất cả. em sẽ sống, sống hết mình để khi nhìn lại ko thấy hối hận.
    Cười lên để thấy đời tươi đẹp.
  9. thaophuong0608

    thaophuong0608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, tôi ko thể khóc được.Tất cả đang dồn nén trong lòng.Tôi thấy bức bối quá .Tôi cũng vừa chia tay với người mà tôi rất yêu.
  10. thaophuong0608

    thaophuong0608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, tôi ko thể khóc được.Tất cả đang dồn nén trong lòng.Tôi thấy bức bối quá .Tôi cũng vừa chia tay với người mà tôi rất yêu.

Chia sẻ trang này