1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóc có làm vơi bớt nỗi buồn?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rikikuto, 18/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    thật ra tình cảm khong phải nằm trong tiếng khóc!
    nếu nói như bác thì bạn coi ngưòi yêu thật rẻ rúng!chia tay ngưòi yêu mà chỉ khóc có mỗi đêm thôi á!
    Đối với tôi thì tôi nghĩ khóc chẳng để làm gì cả! những lúc nhớ tôi thưòng ngồi một mình trầm ngâm suy nghĩ!tôi nghĩ về tất cả!hãy nghĩ về những kỷ niệm đã qua!điều uqn troịng là ta phải xác định ră ngf t mối tùnh này đã không còn nữa!nó đã trở thành quá khứ!
    hãy ghi nhớ từng khoảnh khắc , từng kỷ niệm ngày xưa nhưng không phai5r vì nó sâu đậm quá mà trở nên đau khổ tuyệt vo9ngj!hãy vững tin và hi vọng vào ngày mai!rồi sẽ có ngưòi yêu bạn hơn ngưòi của ngày hôm qua!hãy tin vào điều đó thì ta sẽ không phải buồn đau nữa!
  2. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    thật ra tình cảm khong phải nằm trong tiếng khóc!
    nếu nói như bác thì bạn coi ngưòi yêu thật rẻ rúng!chia tay ngưòi yêu mà chỉ khóc có mỗi đêm thôi á!
    Đối với tôi thì tôi nghĩ khóc chẳng để làm gì cả! những lúc nhớ tôi thưòng ngồi một mình trầm ngâm suy nghĩ!tôi nghĩ về tất cả!hãy nghĩ về những kỷ niệm đã qua!điều uqn troịng là ta phải xác định ră ngf t mối tùnh này đã không còn nữa!nó đã trở thành quá khứ!
    hãy ghi nhớ từng khoảnh khắc , từng kỷ niệm ngày xưa nhưng không phai5r vì nó sâu đậm quá mà trở nên đau khổ tuyệt vo9ngj!hãy vững tin và hi vọng vào ngày mai!rồi sẽ có ngưòi yêu bạn hơn ngưòi của ngày hôm qua!hãy tin vào điều đó thì ta sẽ không phải buồn đau nữa!
  3. rikikuto

    rikikuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Khi ban mat di cai gi do, cai ban con lai la nhung bai hoc.
    cuoc song van dang tiep dien va chung ta van phai song, dung vi chuyen gi do lma danh mat ban than.
  4. rikikuto

    rikikuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Khi ban mat di cai gi do, cai ban con lai la nhung bai hoc.
    cuoc song van dang tiep dien va chung ta van phai song, dung vi chuyen gi do lma danh mat ban than.
  5. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Đã có lúc tôi khóc đúng 1tuần, chỉ vì chtay anh. Sao lại fải vậy chứ. Tôi đã từng nghĩ thế. Nhưng mờ, ko vậy thì còn biết làm gì nữa đây. Buồn, con ngta fải khóc, tự mình an ủi mình bằng cách đó là "lành mạnh và an toàn" nhất. Ngta tự giải wuyết nỗi buồn ko = cách này cũng cách khác mà thôi. bạn ko khóc, trong bạn ắt sẽ rất bực bội và tìm cách thoát khỏi tình trạng đó, bạn sẽ làm gì? đánh vào 1 cái gì đó? hay là vô ý ai đụng fải bạn sẽ làm 1 tràng "^%$#*&#@...." gì gi đó à?
    Tuỳ bạn chọn, nhưng hãy khóc đi, thế có lẽ là tốt nhất. Để rồi sau trận ướt át đó, là nh4ng ngày tốt đẹp hơn.
    Hìhì.
  6. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Đã có lúc tôi khóc đúng 1tuần, chỉ vì chtay anh. Sao lại fải vậy chứ. Tôi đã từng nghĩ thế. Nhưng mờ, ko vậy thì còn biết làm gì nữa đây. Buồn, con ngta fải khóc, tự mình an ủi mình bằng cách đó là "lành mạnh và an toàn" nhất. Ngta tự giải wuyết nỗi buồn ko = cách này cũng cách khác mà thôi. bạn ko khóc, trong bạn ắt sẽ rất bực bội và tìm cách thoát khỏi tình trạng đó, bạn sẽ làm gì? đánh vào 1 cái gì đó? hay là vô ý ai đụng fải bạn sẽ làm 1 tràng "^%$#*&#@...." gì gi đó à?
    Tuỳ bạn chọn, nhưng hãy khóc đi, thế có lẽ là tốt nhất. Để rồi sau trận ướt át đó, là nh4ng ngày tốt đẹp hơn.
    Hìhì.
  7. andinh1111

    andinh1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    người yêu tôi hay khóc, lúc nào buồn mà khóc thì thương nhưng mà lúc cãi nhau mà ngồi khóc nhìn sốt ruột lắm
  8. andinh1111

    andinh1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    người yêu tôi hay khóc, lúc nào buồn mà khóc thì thương nhưng mà lúc cãi nhau mà ngồi khóc nhìn sốt ruột lắm
  9. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Có lúc Mình buồn nhưng kô khóc đc , nếu mình khóc đc thì lại càng buồn hơn , khóc sẽ kô làm vơi nỗi buồn
  10. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Có lúc Mình buồn nhưng kô khóc đc , nếu mình khóc đc thì lại càng buồn hơn , khóc sẽ kô làm vơi nỗi buồn

Chia sẻ trang này