1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóc có làm vơi bớt nỗi buồn?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rikikuto, 18/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rikikuto

    rikikuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn mất đi cái gì đó, cái bạn còn lại là bài học.
    Hãy học cách tự mỉm cười bạn nhé. Khi bạnc ười với cuộc sống thì cuộc sống cũng sẽ mỉm cười với bạn.
  2. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Khi còn khóc được là em còn có cảm xúc. Chỉ sợ chai lì với cuộc sống đến nỗi có niềm vui cũng trở thành bình thường mà buồn cũng chả rỏ được giọt nước mắt nào.
    Rikikuto thân, chia sẻ với em nỗi buồn trong gia đình nhé, nhận ở chị một vòng tay chia sẻ này. Cứ khóc đi em ạ, nó sẽ làm mình cảm thấy nhẹ lòng hơn đấy. Khóc một mình hay có ai bên cạnh cho mượn một bờ vai để khóc đều là điều đáng quý trong cuộc sống xô bồ và chụp giựt này. Bây giờ, em chính là chỗ dựa cho mẹ em đấy. Mong em và mẹ em có đủ nghị lực để vượt qua khoảng thời gian này.
  3. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Khi còn khóc được là em còn có cảm xúc. Chỉ sợ chai lì với cuộc sống đến nỗi có niềm vui cũng trở thành bình thường mà buồn cũng chả rỏ được giọt nước mắt nào.
    Rikikuto thân, chia sẻ với em nỗi buồn trong gia đình nhé, nhận ở chị một vòng tay chia sẻ này. Cứ khóc đi em ạ, nó sẽ làm mình cảm thấy nhẹ lòng hơn đấy. Khóc một mình hay có ai bên cạnh cho mượn một bờ vai để khóc đều là điều đáng quý trong cuộc sống xô bồ và chụp giựt này. Bây giờ, em chính là chỗ dựa cho mẹ em đấy. Mong em và mẹ em có đủ nghị lực để vượt qua khoảng thời gian này.

Chia sẻ trang này