1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóc ...có phải là yếu đuối???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pikachungo, 23/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kachia

    Kachia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Người ta khóc với nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau, tôi thì dễ khóc nhất là khi nhìn một vận động viên đăng quang mếu máo nhận huy chương hay đứng chào cờ nghe quốc ca.
    Còn khi khóc vì buồn thì tôi lại có một khoái cảm thật đặc biệt, nó khiến cho tôi nghĩ thêm vài chi tiết khiến cho mình buồn hơn, buồn hơn rồi khóc oà lên, và rồi tận hưởng một cảm giác gì đó gần như là êm dịu... Đó là vì nỗi buồn chỉ là vu vơ..
    Nhưng điều khiến tôi khóc lâu nhất, thổn thức, nặng nề mệt mỏi nhất là khi có cảm giác không được đón nhận, bị tổn thương...
    Chưa từng khóc vì nỗi đau mất mát tột cùng nhưng có thể mường tượng ra sự khủng khiếp của nó... Đó là khi nhìn mẹ khóc bà..
    Theo tôi thì không thể khóc là một điều bất hạnh.

  2. kakalotta

    kakalotta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    0
    [Cứ khóc đi ai chửi yếu đuối thì kệ, nhưng đừng khóc nhiều quá bệnh, ai mà ko khóc khi đau khổ( ngoài công việc) tôi nghĩ người đó bị khùng
  3. meocon1811

    meocon1811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    tớ cho ràng khóc là khi ta cảm thấy bất lực trớc một việc nào đó mà ta không thề giẩi quyết đuợc ,,,,,,,,,,,,,,,tớ không muôn phài khóc .. không muốn để ai biết mình khóc và sẽ không khóc ,,,,, bời vì tớ không bao giờ bất lực .....
  4. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Theo mình khóc thì OK, nhưng khóc với "cường độ" nào thôi... Có thể coi nó là 1 cách giảm stress, để giải toả mà bất kỳ con người nào cũng có lúc gặp phải... nhưng khóc nhiều quá sẽ thành yếu đuối... vì dù sao, khóc cũng không giải quyết được vấn đề gì... Túm lại, lúc thực sự cần khóc thì khóc, lúc chưa đến mức "cần" thì tìm cách khác để giải quyết vấn đề hoặc giảm stress trước đã... Với lại, mình nghĩ khóc trước mặt mọi người là không nên chút nào, tất nhiên với những người thân thiết, hay đang trong những hoàn cảnh đặc biệt, hay đang rất rất rất bức xúc thì OK, nhưng lúc nào cũng mít ướt như vậy thì có lẽ nên xem lại ...
    thuymp
  5. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Bạn bè ai cũng nói nó là đứa chẳng biết buồn bao giờ và cũng là đứa cứng rắn nhất ..........Nhưng cuộc sống fải có vui có buồn, và khi buồn nó luôn ước có ai đó ngồi bên cạnh để cho nó được khóc .
    Nhưng, lại là chữ Nhưng - nó ghét cái chữ này lắm, nó lại sợ người khác nhìn thấy nó khóc, những khi đó nó lại luôn cố gắng cười thật tươi, để rồi khi chỉ còn 1 mình, nó lại thấy trống trải, lại thấy thèm được khóc
    Ngày xưa anh thường nói với nó, đằng sau cái lớp vỏ bọc cứng rắn của nó là một con bé yếu đuối, con người ta đâu fải hễ khóc là yếu đuối . Ừ nhỉ, khóc đâu fải là yếu đuối . Khi buồn hãy cứ khóc thật nhiều đi bạn nhé, rồi bạn sẽ thấy lòng thật thanh thản
  6. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    nếu khóc được thì hãy khóc, đừng e ngại. Bởi vì đôi khi khóc cũng cần phải có can đảm đấy. Tôi còn nhớ trước đây có đọc một câu chuyện kể về một anh hề. Suốt cuộc đời anh miệt mài đem lại tiếng cười cho mọi người, nhưng có mấy ai biết là mỗi tối trở về nha sau buổi biểu diễn, khi cởi bỏ bộ mặt nạ ra là anh hề lại khóc. Đến nỗi mà lúc nào anh cũng chỉ muốn đi diễn, để ko bao giờ phải cởi bỏ cái mặt nạ ra, để ko bao giờ phải nhìn thấy bộ mặt thật của mình trong gương.
    Có những người lúc nào cũng cười, lúc nào cũng có vẻ như sung sướng và may mắn, nhưng chưa hẳn đã vậy. Có thể họ cưòi vì họ không thể khóc được, hoặc là vì họ đã khóc, đã tổn thương quá nhiều, đến nỗi họ sợ khi phải khóc trước mặt người khác, sợ phải để người khác thấy là mình yếu đuối. Vì thế lúc nào họ cũng phải gồng mình,tạo một cái vỏ bọc để che giấu đi sự yếu đuối của mình. Và họ rất muốn có được can đảm tựa vào một bờ vai để khóc..........
    Bạn phải có sức mạnh để cảm thấy nỗi đau của người khác nhưng đôi khi bạn phải có can đảm để cảm thấy nỗi đau của chính bạn.
    Bạn phải có sức mạnh để che giấu nỗi buồn của mình nhưng đôi khi bạn phải có can đảm để không cần giấu giếm

  7. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Hãy khóc khi bạn buồn nhưng đừng để những giọt nước mắt của bạn cũng làm buồn phiền cả những người xung quanh. Đôi khi bạn cần phải khóc. Đôi khi bạn không được khóc. Nước mắt làm vơi nỗi buồn nhưng cũng có thể làm tăng sự yếu đuối.
  8. wildthings

    wildthings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì cứ khóc thôi, việc gì phải đè nén, chứ có nước mắt để làm gì?? Đôi khi nghe một bài nhạc buồn thênh thang, tớ xúc động cũng khóc một dàn thoải mái...
    Nhưng nếu ai đó cố tình làm cho tớ khóc thì tớ chẳng bao giờ, trái lại tớ còn tỏ vẻ cứng cỏi, mạnh mẽ để cho họ thất vọng, để cho họ thấy rằng việc họ làm chẳng thể ảnh hưởng được mình.
  9. A6A3

    A6A3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một cô bé rất hay khóc. Tôi có thể khóc bất cứ lúc nào, bởi mỗi lần khóc xong tôi lại thấy mình nhẹ nhàng hơn. Cuộc sống có bao nhiêu nỗi buồn và ta hãy khóc để cho nước mắt cuốn đi những nỗi buồn đó. Với tôi khong chỉ khóc khi buồn mà khi vui chúng ta cũng khóc "những giọt nước mắt buồn vui lẫn lộn sau bao nhiêu khó khăn thử thách của cuộc sống". Nước mắt chính là một món quà mà tạo hoá đã ban tặng cho chúng ta hãy biết sử dụng nó. Chẳng thế mà khi chào đời chúng ta đã chúc mừng cuộc sống mới bằng tiếng khóc là gì.
    HÃY KHÓC ĐI![r39)]
  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    ko phải là yếu đuối? mà đơn giản nếu khóc mà bớt sầu, bớt tủi thì hãy khóc, khóc để wên đi tất cả, tôi rất ít khi khóc, khi có những suy nghĩ hay là những lúc cô đơn, tôi thuờng đi lang thang, có thể đã có những ngày lang thang khắp thành phố đơn giản để wên đi mọi chuyện rồi đến khi về nhà ngủ cho nó khoẻ

Chia sẻ trang này