1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóc!!! Hãy cùng nhau chia sẻ qua những giọt nước mắt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi longlanhlunglinhlieuru, 14/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ khóc khi còn có thể
    Đáng sợ nhất là ko còn nước mắt để khóc Mit ơi
  2. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt lại trào lên trên khóe mắt. Chẳng hiểu nước mắt ở đâu mà nhiều thế. Khóc mãi, khóc mãi mà sao vẫn luôn chờ chực để được trào ra. Khi không còn biết tâm sự ở đâu, với ai, lại khóc cho chính mình và những gì đang diễn ra xung quanh.
    Đến bao giờ tôi sẽ hết nước mắt để khóc cho chính số phận của mình.
    Cái gì đang có trong tay thì không thấy nó đáng quý, nhưng những gì mất đi rồi mới thấy tiếc nuối.
    Cái tình yêu này vậy là đã không còn bất kỳ sự nuối tiếc nào nữa. Có chăng cũng chỉ là cái tình cảm mà tôi tự huyễn hoặc ra và làm cho nó thành ảo tưởng sau bao năm tháng.
    Đến giờ nó đang trôi theo những dòng nước mắt của tôi và sự giằng xé.
    Mọi người thường nói rằng khóc cho vơi bớt nỗi buồn, còn tôi, sao tôi càng khóc thì thấy nỗi buồn càng như chất chồng và dầy thêm lên.
    Khóc!
    Được longlanhlunglinhlieuru sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 21/10/2006
  3. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Bữa cơm trưa xong. Vừa rửa bát nó vừa thầm nuốt vào lòng những giọt nước mắt thầm lặng. Bố ngồi đó, cùng 2 bác. Rượu đang ngấm dần, lan toả đặc quánh trong đầu Bố. Ôi, Bố nghĩ gì về nó thế này? Trong mắt Bố, nó tồi tệ đến mức thế sao? Nó muốn khóc thật to, thật to mà không dám nấc lên trước những lời đay nghiến vu vơ của Bố. Nó vẫn hay cắn răng chịu đựng như thế. Bố không chủ định nhằm thẳng vào nó mà nói, nhưng rõ ràng... rõ ràng là Bố đang lên án nó, kể tội nó với 2 bác.
    Nó khóc không phải vì ngượng với 2 bác của nó. Bởi nó biết, 2 bác biết nó là con người như thế nào. Mà nó khóc là bởi... là bởi Bố nhìn nhận con người nó quá lệch lạc. Nó không còn nhận ra chính nó trong những lời day dằn của Bố.
    Xong chậu bát cũng là lúc 2 bác nó cáo lui lại nhà. Nó chạy ào lên gác cùng nỗi ấm ức làm nước mắt cứ trào dâng, trào dâng. Nó nghẹn! Bỗng thấy thèm có một người ngồi nghe nó giãi bày tâm sự. Mãi rồi nó cũng nghĩ ra được một người... Đã lâu lắm rồi nó và anh không liên lạc. Nó cũng cầm chắc nỗi thất vọng nhưng khát khao muốn được giải toả với 1 ai đó lớn hơn... Nó bấm máy nhấn đi 1 cái tin...
    "Bây giờ a có rảnh lên mạng được chút không? Em đang rất cần một người nói chuyện.Xin lỗi nếu như em đã làm fiền"
    Bao giờ cũng thế, nó rất sợ làm phiền 1 ai đó không đúng lúc. Nhưng khi đã hỏi thăm đến người nào, nghĩa là nó đang rất cần người đó, rất cần. Nhưng... khi người ấy không hiểu, nó cũng không cần thiết nữa.
    Không cần đợi lâu, nó nhận lại được ngay hồi âm vỏn vẹn 2 câu...
    "A xin lỗi. A rất bận"
    Đấy, chỉ cần thế thôi. Nó cũng kiểm nghiệm được về những lời nói xưa kia. Nó ngẫm hoài vẫn thấy lựa chọn của nó là đúng đắn. Nó phải thông cảm thôi. Nhưng... hình như trong lòng nó, nỗi buồn càng dày thêm; càng thêm nức nở. Trời không thương nó, biết làm sao? Nó lại phải tự vượt qua chính bản thân thôi.
    Nó định im lặng. Nhưng rồi như thiếu một điều gì đó, nó vẫn nhắn lại, hình như có nhuốm chút niềm trách cứ...
    "Vâng, xin lỗi a.E sẽ không bao giờ làm fiền a thế này nữa"
    Anh phone lại cho nó ngay sau đó. Nó vô cảm nhìn chiếc điện thoại nhảy nhót, vô cảm nghe những âm thanh bùng nhùng bên tai, gạt điện thoại sang một bên, bỏ qua phím nhấn "OK"
    Càng muốn khóc to hơn... Chao ôi! Nước... nước...
  4. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    1 lần khóc vì con bạn thân, đó là những giọt nước mắt ý nghĩ nhất với mình, khóc để rùi con bạn hiểu rằng mình ý nghĩa và quan trọng như thế nào.
  5. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Những dòng chữ trong phần chữ ký của nó đập vào mắt. Chao ôi! Nó thấy sao mà đắng cay, nước mắt càng đậm thêm vị mặn chát!
  6. hatcat_giuasamac1

    hatcat_giuasamac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    co chap mach ko day ? co bi than kinh ko ? ma lai muon dau kho ? lai muon khoc ? can than do !keo bi banh tam than la kho chua day . ko biet a? benh tram cam cung la vi khoc nhieu do ........... chuc ban moi dieu an lanh
  7. ruou_thit_lon

    ruou_thit_lon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Gần chục năm truớc tớ đã từng thề "mình sẽ ko bao giờ khóc nữa" hehe ..Đúng là trẻ con thật, vậy mà từ đó đến giờ mình khóc ngon lành ko biết bao nhiêu lần nữa .
    Khóc vì cuộc sống của mình nhạt nhẽo quá, mình nhỏ bé quá với những cái cần làm truớc mắt, khóc vì một cái nhìn khinh thường hăy một lời nói vô ý động phải thể diện dân tộc, khóc vì sự đơn điệu của từng ngằy trôi đi vv.....Khóc riết rồi giờ "kho nuớc mắt" hình như đã cạn kiệt, để bây giờ truớc mối tình tan tành mây khói mình ko khóc nổi một giọt nuớc mắt nào nữa . Thà rằng đuợc khóc một trận cho thoải mái lòng sẽ vơi đi bao ưu tư phiền muộn, nhưng ......nuớc mắt ơi mi ở đâu ? :(
  8. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0

    Được longlanhlunglinhlieuru sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 23/10/2006
    Được longlanhlunglinhlieuru sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 23/10/2006
  9. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Em không khóc cho anh nữa đâu
    Khi không còn nhau em chẳng muốn mình là người yếu đuối
    Khóc một mình-khóc trong đêm-buồn lắm
    Nước mắt cho mối tình đầu là nước mắt tự khô.
    Đêm nay lại đã khóc. Không biết rồi đến bao giờ mới thấy nước mắt mình không dành để khóc cho sự tuyệt vọng mà khóc dành cho hạnh phúc.
  10. Ti_Ti_Vi_En_On_Lai

    Ti_Ti_Vi_En_On_Lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Khóc lóc chả giải quyết được gì. Nếu nó có tác dụng thì ai chả muốn khóc để giải quyết.

Chia sẻ trang này