1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóc!!! Hãy cùng nhau chia sẻ qua những giọt nước mắt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi longlanhlunglinhlieuru, 14/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    ai chả biết điều đó. Chỉ là tự dưng nước mắt lại rơi xuống
    Cảm xúc của mỗi người khác nhau. Có thể là khóc đấy nhưng không hề bi lụy, chỉ là để cho lòng mình được giải tỏa và để tiếp tục cố gắng.
  2. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Khóc vì nhớ đến một người mà biết rằng người ta không còn nhớ đến mình nữa.
    Khóc vì sao lại không thể có cảm tình với một người quan tâm đến mình.
    Nhiều lần như vậy trong đời.
    Khóc cho cái số phận mình sao mãi là nhân vật chính trong cái hình tam giác qủy quái đó.

    Nhớ đến câu"trăm năm chỉ một lần họ được trùng làm một" lại xót thương cho người ta, xót thương cho mình, trăm năm ư, cuộc đời con người có bao năm?
  3. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Trên con đường tôi đi
    Có hai người đã đến
    Một người rất yêu tôi
    Còn tôi yêu người khác
    Người sống trong khao khát
    Trong những giấc mơ tôi
    Người kia đứng sững sờ
    Trước cửa lòng khép chặt
    Người cho tôi hạnh phúc
    Luôn như gió vội bay
    Người dâng tôi cả đời
    Không được gì đền đáp
    Người bắt máu tôi hát
    Tình phóng khoáng trắng trong
    Người như cuộc đời thường
    Bóp mộng lòng tôi rát
    Hai người đó trên đường
    Phụ nữ nào cũng gặp
    Trăm năm chỉ một lần
    Họ được trùng làm một.
    Bài thơ này của một người đã tặng tôi khi trái tim tôi đã thuộc về người khác cách đây 5 năm. Và giờ tôi lại lấy nó ra và viết lên đây.

    [​IMG]
    cái tam giác tình cảm cứ xoay vòng như thế cho tới bao giờ con người mệt mỏi hoặc đã đạt đc mục đích. Bao giờ tôi sẽ kết thúc vòng xoay đó nhỉ? Bao giờ
    Được longlanhlunglinhlieuru sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 27/10/2006
  4. tuyetthangtu82

    tuyetthangtu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tôi rất ít khóc.Vì tôi đã rất hạnh phúc,một gia đình êm ấm,một công việc suông sẻ,một tình yêu tưởng như hòan hảo.Vậy mà lại "tưởng như",vì tình yêu đó không hề đẹp như tôi đã nghĩ.
    Anh đan tâm lừa dối,để tôi còn lại một mình mà không hiểu lí do vì sao?Khóc,tôi đang khóc cho chính mình,từng đêm,bao nhiêu đêm rồi không thể đếm hết?Sao nước mắt đâu mà nhiều vậy nhỉ?Tôi ngu ngốc,tôi dại khờ?Càng nghĩ nước mắt lại muốn trào ra
  5. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Khóc cho vơi nỗi đau trong lòng. Nên khóc cho nhẹ nhàg đầu óc
  6. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên phát hiện ra một điều khá lý thú. Chả khóc nổi
  7. viettete

    viettete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Cóc cần những điều lý thú kiểu đó bà già nhỉ
  8. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    chỉ cần có thời gian cafe và chụp ảnh với thằng em thoai nhờ
    bg sẽ cố gắng để có đc một buổi chụp sớm cùng thằng e và bà saobien.
    Hay T7 tuần nì nhỉ. Để bg làm tư tưởng với các cụ đã
  9. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    5h45'' pm
    Hôm nay bỏ lỡ mất những bức ảnh tuyệt đẹp bên cái hồ thân iêu. Vì tôi còn phải đi nộp hồ sơ mà. Khi quay lại thì đã không còn cảnh đẹp như tôi mong muốn nữa. Tôi chỉ chụp được duy nhất một tấm ảnh hoàng hôn bên mớ dây điện lổn nhổn. Tôi muốn xin mẹ đi chụp ảnh sớm, chả biết có đc không.
    Tự dưng hôm qua đọc được blog của một ng đàn ông. Đọc xong thấy bi lụy quá. Nhưng trong tình yêu thì sự bi lụy đó không thể trách. Không phải ai cũng cứng rắn và bạc bẽo được như người tôi đã từng yêu. Đêm qua tôi lại khóc, thực lòng biết rằng khóc không mang anh trở lại bên mình nhưng nước mắt không thể ngừng rơi. Tôi cũng bi lụy đó chứ nhỉ.
    Nhưng những giọt nước mắt đó lại giúp tôi vượt qua được tâm trạng trống rỗng hiện tại. Tôi đã thử, thử một điều gì đấy cho một tình cảm mới, bên một người mới nhưng rồi tôi đã không làm được. Cho dù tôi đã rất cố gắng để thích nghi.
    Hôm nay, ngồi nhìn những cậu nhóc đá bóng dưới lòng đường. Nhưng còn đâu tiếng cười thơ ngây của những chú bé. đi kèm với những khuôn mặt trẻ con và những nụ cười đấy là những câu chửi thề, những lời lẽ thô tục mà tôi không nghĩ nó được thốt ra từ miệng những chú bé kia.
    Trưa nay, em film trên kênh Hà nội có 1 câu mà ng diễn viên nam nói với ng diễn viên nữ thế này:
    CHO DÙ EM NÓI RẰNG Ở BÊN EM ANH SẼ MẤT TẤT CẢ, NHƯNG EM CÓ BIẾT LÀ NẾU MẤT EM, ANH MỚI THỰC SỰ MẤT TẤT CẢ.
    Ước gì ai yêu cũng tìm được một nửa thực sự của mình nhỉ, như thế sẽ không có nước mắt và những vết thương ăn hằn lên trái tim.
    Tự dưng lại có cảm giác mất mát xâm chiếm. Thấy thật buồn. Có lẽ sự mất mát trong tình đầu sẽ hằn mãi vết thương.
    Gắn bó-Trao gửi-Hy sinh và rồi mọi thứ chợt tan biến trong phút chốc. Làm sao để quên và vượt qua tất cả nhỉ. Chỉ còn biết cố gắng để đối diện với thực tại.
    Buồn!!!
    7h15'' pm
    Quay trở lại đây khi biết mình được nghỉ học. Hình như mỗi lần đến đây đều mong sẽ được nhìn thấy bóng dáng thân quen của ai đó. Nhưng không, chẳng bao giờ có sự tình cờ như thế. Có thể cũng đôi lúc người đó quay lại đây, nhưng chưa bao giờ bỗng gặp nhau.
    Đã rất nhớ nhưng lại không muốn níu kéo nữa. Bởi thêm nữa chỉ làm cho mọi chuyện đi vào ngõ cụt và làm mất đi cơ hội để ng đó tìm thấy một nửa kia đích thực. Để anh đi ra khỏi đời tôi một cách thanh thản như khi anh đến- không ràng buộc.
    Sao bỗng dưng xung quanh lại vắng lặng đến thế. Càng làm tôi có cảm giác chống chếnh. Thèm một vòng tay, thèm sự an ủi thèm 1 lời động viên. Không coi nhau như kẻ thù nhưng lại coi như những người không quen biết. Chới với khi nhìn sự yêu thương của người khác--> đau, giằng xé.
    stress mất thôi huhuhu
  10. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Lần mò trong đêm tối. Sợ mẹ biết mình vẫn thức. Những giọt nước mắt lăn dài trên má.
    Lần tìm những trang có bài viết của anh. Tìm nick anh sáng đâu đó trên cái mạng ảo ttvn này.
    Mãi sau này, không biết có còn đi tìm nó và khi không còn thấy nữa thì vẫy tay chúc ngủ ngon.
    Ngu ngơ và điên loạn
    Crazy in love

Chia sẻ trang này