1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóc!!! Hãy cùng nhau chia sẻ qua những giọt nước mắt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi longlanhlunglinhlieuru, 14/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Luffy__

    Luffy__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    nước mắt chảy ra tự nhiên như là mình cười vậy.
  2. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Bỗng hôm nay nghe được chuyện anh đang sắp có một người con gái khác. Chợt thấy lòng buồn. Vào nhà tắm, nước xối vào mặt mà sao mặn đắng. Nước mắt lại rơi.
    Mình luôn mong muốn anh tìm được một người con gái khác mà. Sao lại cảm thấy buồn nhỉ, phải vui cùng anh chứ.
    Chắc tại vì thấy nhanh quá. Quên mình nhanh quá. Thấy buồn
    Khóc hàng đêm và nghe tim mình như thắt lại.
    Tìm việc làm lại thôi, shock thế đủ rồi. Lấy lại tinh thần và cố gắng để có một công việc. Đủ nuôi bản thân và nuôi ngọn lửa yêu cho dù nó đã lụi tàn
  3. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Một chiều nào mưa rơi, anh đón em về qua
    Con đường mình mang bao nhiêu kỷ niệm
    Tình yêu mình trao nhau suốt đời trọn vẹn
    Thôi những gian dối hờn ghen
    Qua nhanh thôi mà những giây phút muộn phiền
    Vì mình có nhau trong cuộc đời hai đứa
    Nghĩ thật nhiều những gì mình trăn trở
    Phải làm sao để hạnh phúc bền lâu ?
    Phải làm sao để tình mãi đậm sâu
    Để mang đến cho nhau thật nhiều hạnh phúc.
    Cuộc sống này biết bao nhiêu lo toan, tất bật
    Mình sẽ vượt qua để đôi lứa trọn đời
    Em yêu hỡi, những ngày tháng tuyệt vời
    Anh mang đến cho em nhiều hơn em suy nghĩ
    Và những gian dối, hờn ghen sẽ qua nhanh em nhỉ
    Ta lại ở bên nhau, trong ấm áp nụ cười
  4. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Chả còn nước mắt để khóc nữa. có những lúc muốn khóc cho vơi bớt nỗi buồn nhưng mắt cứ ráo hoảnh. Không nhỏ 1 giọt lệ nào cho tất cả mọi việc.
    nuối tiếc rất nhiều thứ và đã 2 lần đi qua ngã rẽ của đời mình chỉ vì sự "cả nể"

Chia sẻ trang này