1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóc Mẹ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caothaiuy, 03/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Khóc Mẹ...

    Mẹ ơi!

    Con khóc mẹ con không giữ được mẹ
    Cháu thương bà,bà vẫn đi xa
    Con mẹ đây,nhà mình đông đủ cả
    Phản con kê mẹ nằm ở giữa nhà

    Mẹ có nghe tiếng các con gọi mẹ
    Con đứng đây nuốt nước mắt nghẹn lời
    Ba năm một lần nhà ta sum họp
    Từ bây giờ sao bỗng quá xa xôi

    Trước hẹn một tuần mẹ ra hiên ngóng đợi
    Có thấy gì mẹ đỡ nhớ con thôi
    Con nơi ấy cũng muôn phần vất vả
    Mình con đi thử sức với trường đời

    Giờ về đây mẹ không còn nói nữa
    Cả nhà mình toàn tiếng khóc thương
    Đêm qua con còn ôm chặt mẹ
    Để hôm nay quỳ lạy mẹ dưới giường

    Mẹ thường nói mẹ thương con nhất
    (Trong lòng mẹ,con ai chẳng như ai)
    Mẹ lại nói:Mày xa xôi nhất
    Mỗi lần về thương nhớ sẽ làm hai

    Mẹ nằm đấy nhẹ nhàng như đang ngủ
    Vẫn nụ cười thanh thản phút ra đi
    Vẫn mái tóc lấm tấm đôi sợi bạc
    Bàn tay chai,có đôi chỗ xù xì...

    Con cố ôm mẹ cho thật chặt
    Cứ nghĩ rằng,mẹ ốm giống mọi khi
    Rồi mẹ nói nhẹ nhàng,mẹ nói
    Trên tay con mẹ cứ lịm dần đi

    Ai cũng bảo mẹ về nơi cửa Phật
    (Mẹ một đời sống đức độ hiền lành)
    Ai cũng bảo mẹ ra đi thanh thản
    (Sinh tử ở đời cũng quá mong manh)

    Mẹ đừng nghĩ con mẹ giờ đã lớn
    Tuổi bốn mươi cũng quá nửa đời người
    Đứng trước mẹ con thấy mình bé nhỏ
    Cái ngày còn đuổi **** rong chơi

    Giờ còn lại mình con với tất cả
    Nhà trống trơn,đời cũng quá rộng dài
    Có một điều không thể thành hiện thực
    Một buổi chiều con dẫn mẹ dạo chơi

    Mai con đi nơi ấy là đất khác
    Lại mình con với sóng gió cuộc đời
    Bốn mươi tuổi đầu giờ con mới hiểu
    "Chỉ bên mẹ là mua xuân thôi"...



    Kính viêng hương hồn bác Th.
    Kính tặng các anh chị.... HN 3-10-03
    Cháu K.H
  2. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Cầu mong Bác của cháu yên nghỉ!Linh hồn bác siêu thoát, phù hộ cho các anh chị anh D chị T chị P và các cháu!Cúi lạy bác ba lạy!Cháu của Bác... K.H
  3. frome2u

    frome2u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ xúc động quá,vote cho đại nhân 5 sao và kính viếng hương hồn bác ...
  4. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn from.. nhé!
  5. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Đi qua lắm biển nhiều hồ
    Trên vai những tưởng cơ đồ làm nên
    Giờ về đứng trước mái hiên
    Thấy mẹ vẫn đợi muộn phiền như xưa...
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ngồi góp nhặt gió sương
    Nhọc nhằn in dấu trên gương mặt hiền
    Con về ngồi lại bên thềm
    Lời ru thơ ấu ướt mềm hàng mi​
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  7. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói đây là lần đầu tiên tôi được đọc một bài thơ gây cảm giác chân thực, ẩn giấu những mảnh lương tâm của một con người, tức là những gì từng trải. Bốn câu cuối của bạn viết
    Đi qua lắm biển nhiều hồ
    Trên vai những tưởng cơ đồ làm nên
    Giờ về đứng trước mái hiên
    Thấy mẹ vẫn đợi muộn phiền như xưa...
    gây cảm giác như mẹ bạn vẫn còn, hơi làm cho tôi khó hiểu, nhưng gây một cảm xúc thật. Không hiểu sự thật thì như thế nào.
  8. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!Người mẹ đây là người bác ruột mình vừa qua đời cách đây vài hôm,bác có 1 người con trai xa nhà(ở nước ngoài, trước khi bác mất có về kịp với mẹ ít ngày).Minh viết bài thơ với tâm trạng buồn và đau xót thật sự...Thay lời anh để tiễn đưa bác về nơi an nghỉ cuối cùng bạn ạ!
  9. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Doanminhhang oi!Viết cho mình bài thơ hay nhé,mình chờ đấy! Cảm ơn Hằng trước!
  10. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    ...Có lần tôi thấy một bà già
    Đưa tiễn con đi trấn ải xa
    Tàu chạy lâu rồi bà vẫn đứng
    Lưng còng đổ bóng xuống sân ga...
    Đây là tuyệt phẩm "những bóng người trên sân ga" của Nguyễn Bính,khổ này mình thích nhất....

Chia sẻ trang này