1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóc Mẹ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caothaiuy, 03/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí ơi, dạo này tớ bận nên chưa viết được, hẹn đồng chí dịp khác nhé.Hôm nọ tớ ốm nên mới có thời gian ngồi online nhiều chứ bi giờ tớ phải chạy rồi đồng chí ạ.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  2. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Hằng ơi!Nhắn tin lại cho mình chưa?Mình chờ tin mà...
  3. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai con sẽ trở về
    Trồng cây,gánh nước,đắp kè ngăn mưa
    Đóng chuồng gà lại như xưa
    Để nghe cục tác sớm trưa tiếng gà...
    Mẹ tôi có một đàn gà
    Hai con chó với cả ba con mèo
    Bầu bạn với mẹ sớm chiều
    Tôi đi lang bạt cũng nhiều năm xa
    Mẹ tôi tuổi cũng đã già
    Mong tôi về đóng chuồng gà như xưa
    Chuồng gà cũ những khi mưa
    Dột nhiều nên mấy lứa gà ấp non
    Tôi thề với hẹn bao lần
    Chưa về nên mẹ muôn phần nhớ mong
    Đa mang tôi lại đèo bòng
    Bao giờ mới được yên lòng mẹ tôi...
    Chuồng gà cũ quá mẹ ơi!
    Vườn hoang,cả giếng nước khơi đục ngầu
    Tóc mẹ cũng đã bạc màu
    Con thương chỉ biết gục đầu...khóc thôi...
  4. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Cúi đầu trước mẹ
    Ngẩng mặt nhìn đời
    Ai cho con lớn
    Giờ thành mồ côi...
  5. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Ông Mặt Trời chỉ có một mà thôi
    Và mẹ tôi chỉ có một trên đời...
  6. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Ai yêu mẹ nhất trên đời
    Viết cho tôi nhé một lời với tôi
    Có người viết bởi một người
    Quên rằng mình đã ra đời ở đâu...
  7. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mình tôi với thi ca
    Người ta chỉ đọc để mà thế thôi
    Người ta có thể quên tôi
    Nhưng thơ chẳng thể qua đời được đâu...
  8. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Người mẹ khóc
    (HDT-13/10/2003)
    Những tiếng búa đe chát chúa
    Gọi lòng vết thương xưa nhầy nhụa
    Nứt mình ứa nước vàng khóc tua tủa
    Tủi hận nhiều nên chưa kín được đâu
    Quỷ ma cũng đòi vạch tóc, phanh râu
    Đòi máu chảy linh hồn vàng đất Việt
    Nghìn năm rồi máu còn rơi chưa hết
    Máu chỉ đi tìm xương máu mà thôi
    Xương chất chồng từng đống trên đồi
    Tiếng súng đạn, găm mảnh bom vào thịt
    Mắt nhìn trời lần cuối cùng để biết
    Than khóc muộn rồi, biền biệt quê hương
    "Mẹ thương con thao thức đêm trường"
    Giấu hy vọng vào từng hạt cơm nhỏ
    Nuôi cho lớn, cho đời con khỏi khổ
    Nước mắt mẹ dài như tuổi của con
    Ai mang súng bảo con quyết sống còn
    Xác người rơi, có đứa con vừa chết
    Để máu chảy thành sông đẫm huyệt
    Mẹ lại ngồi xót hạt gạo nắng mưa
    Bao nhiêu nước mắt cho vừa
    Trắng vành tang mẹ khóc đưa con về
    Tay gầy quờ quạng thảm thê
    Nhìn con nằm ngủ mà tê tái lòng.
  9. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Tiễn con đến tận cuối đường
    Hôm nay mẹ nhận nắm xương con về
    Con về trong chiếc ba-lô
    Thương con đêm thức đắp mồ cho con....
  10. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Bạn có bài thơ xúc động quá chuot_con ạ,cảm ơn đã tham gia topic của mình nhé....

Chia sẻ trang này