1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóc Mẹ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caothaiuy, 03/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn về những bài thơ hay ....Mong lại nhận được nhiều từ bạn,bạn nhé....
  2. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Tấm áo mẹ khâu cho con ngày nào
    Qua bao năm giờ đây đã cũ
    Con lớn lên không còn mặc vừa nữa
    Con để ở đáy rương
    Để chiều nay con lấy áo ra xem
    Kỷ niệm trào về làm con cay cay mắt
    Ngọn đèn dầu ngồi nhìn không rõ mặt
    Suốt đêm mẹ ngồi khâu áo cho con
    Mẹ muốn con trong ngày khai trường
    Vui với bạn trong chiếc áo mới
    Ôi tuổi thơ sao mà con nông nổi
    Chiều học về áo rách hết hàng khuy...
    Mẹ lại ngồi vá áo như mọi khi
    Con thì ngủ không cần lo nghĩ
    Mẹ miệt mài bên đường kim mũi chỉ
    Sáng ra con lại mặc áo đến trường....
    Con nơi này,với chiếc áo quê hương
    Áo của mẹ,khâu cho ngày thơ ấu
    Kỉ niệm về tuổi thơ con yêu dấu
    Đi theo con trên những chặng đường dài
    Áo cũ rồi sờn chỉ sờn vai
    Theo tháng năm áo bạc như màu tóc
    Mỗi khi buồn,nhớ quê con khóc
    Con mang áo ra lau nước mắt một mình
    Những chiếc quần chiếc áo mới tinh
    Con vứt bỏ nhiều khi đang còn tốt
    (Bên này họ mặc đồ theo mốt)
    Dưới đáy rương chiếc áo mẹ vẫn còn...
    Có cái gì đáng nhớ hơn quê hương
    Có gì cao hơn,đẹp hơn tình mẹ
    Áo của con hình như cũng thế
    Cũ chật rồi sao quá đỗi thiêng liêng....
    Tặng các bạn xa quê và chị gái!caothaiuy
  3. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Có nhớ thương viết vào đây chị nhé.
    Bạn xa nhà,thơ gửi đến cho tôi.
    K.H caothaiuy
  4. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Con ngồi nhổ tóc cho mẹ
    Con toàn nhổ sợi tóc đen
    Vì con sợ nếu nhổ tóc bạc
    Tóc mẹ lại bạc thêm...
    Tặng mẹ kính yêu...
  5. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Có ai ngồi khóc mẹ
    Hối hận có nhiều không
    Khi một lần ta khóc
    Mẹ khóc ta ngàn lần
    Có ai từng làm mẹ
    Có thương mẹ nhiều không
    Ngày ta còn thơ bé
    Mẹ vất vả muôn phần
    Bây giờ tay mang nổi
    Cả thế giới trong tay
    Vì ai ta khôn lớn
    Để có ngày hôm nay
    Từng nếp nhăn trên mắt
    Không phải vì thời gian
    Chỉ vì trên vai mẹ
    Gánh bao nhiêu nhọc nhằn
    Thơ làm sao nói hết
    Dù nghìn bài thơ hay
    Cũng như mẹ chăm sóc
    Chẳng kẻ bao tháng ngày
    Trên đường công danh ấy
    Có lúc ta trắng tay
    Nhưng ta về bên mẹ
    Tình mẹ luôn tràn đầy....
  6. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người yêu cũ
    Mãi chẳng thấy cạn lời
    Viết thư về cho mẹ
    Chỉ được vài dòng thôi
    Nào là con vẫn khỏe
    Vẫn đi học bình thường
    Bên nay đang mùa lạnh
    Con ít đi chơi hơn
    Mẹ ơi tiền sắp cạn
    Mẹ gửi tiếp cho con
    Mai con thi giai đoạn
    Phải học thêm nhiều hơn
    Chàng trai nơi xứ ấy
    Chẳng nhớ nhiều chốn quê
    Đêm mùa đông Hà Nội
    Mẹ gánh nước đêm khuya...
  7. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Tôi đưa thơ tặng mẹ về trang nhất
    Cho bạn tôi đang học rất xa nhà
    Bạn tôi đọc chắc là rơi nước mắt
    Xuân nay bạn về dẫu có cách thật xa
    Tôi đưa thơ khóc mẹ về trang nhất
    Để anh tôi nơi ấy bớt u sầu
    Vì anh tôi cũng gặp mẹ lần cuối
    Chăm mẹ từng viên thuốc lúc mẹ đau
    Tôi đưa thơ tặng mẹ tôi về nhất
    Để muôn người biết tôi yêu mẹ tôi
    Từ đứa trẻ hư thân mất nết
    Tôi vươn lên đứng vững giữa cuộc đời....
  8. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Con không sợ trời khi mưa nắng
    Con không sợ đời lúc trắng đen
    Con chỉ sợ nếp nhăn trên mắt mẹ
    Cứ nhiều dần khi tóc lại bạc thêm
    Con không sợ dù cho làm vất vả
    Bước chân con giờ cũng đã trưởng thành
    Con chỉ sợ trở trời mẹ không khoẻ
    (Mẹ lúc nào cũng chiếc áo phong phanh)
    Con lo nghĩ không bằng mẹ lo nghĩ
    Con thương mẹ sao bằng mẹ thương con
    Con biết thế nên mỗi lần nhớ mẹ
    Trang thơ này con viết lại nhiều hơn
    Đây là topic thiêng liêng,không thể đê trôi đi được....caothaiuy K.H
  9. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Tôi gặp em chiều nay trên phố
    Trời trở gió heo may
    Em rảo bước qua từng ngõ nhỏ
    Vành mũ to khoả lấp dáng em gầy
    Em chỉ là một đứa trẻ
    Một chú bé đánh giầy
    Tôi ngồi xuống bên em muốn nói
    Có một dòng chữ trên mũ em
    Tôi bỗng cay cay nơi sống mũi
    Dòng chữ đằy tủi hận xót thương
    "Mẹ ơi!Đời con khổ..."
    Ai trả lời cho em khi đi khắp nẻo đường
    Đôi giày đen của tôi rách gót
    Bàn tay em làm cho nó mới hơn
    Tôi thầm nghĩ ngày mai khi tỉnh giấc
    Đôi giày tôi đi trên đường
    Em làm mới bao đôi giầy cũ
    Sao em đi chân không
    Khi mùa lạnh về từng góc phố
    Có chú bé mồ côi áo mỏng chân trần
    Hình như trên đôi giầy có một giọt nước
    Tôi cúi xuống nhìn
    Một giọt mồ hôi...
    Tôi đưa tay vuốt nhẹ
    Mồ hôi em thấm vào tay tôi...
    Tôi cũng đã có tuổi thơ bươn chải
    Có lúc tôi quên những vất vả thường ngày
    Tôi đốt thời gian và tiền bạc
    Vào bụi trần và những cơn say...
    Để có một ngày hôm nay
    Em làm tôi thức tỉnh
    Bằng tiếng gọi từ nơi sâu thẳm
    Ai trả lời tiếng gọi ấy....chiều nay...
    Tặng em bé đánh giầy trên phố TTV mà tôi gặp,mong em mạnh khoẻ và cầu Chúa phù hộ che chở cho em....caothaiuy K.H...
    Được caothaiuy sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 20/10/2003
  10. lvu429

    lvu429 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ru mẹ (thơ Phi tuyết Ba)
    Con nâng lời ru
    Làm cây sáo trúc
    Mẹ nằm thao thức
    Nghe con ru thầm
    Ngủ đi nếp nhăn
    Ngủ đi vầng trán
    Ngủ đi con mắt
    Ngủ đi tuổi già
    Ngủ đi xót xa
    Ngủ đi mất mát
    Ngủ đi bệnh tật
    Ngủ đi xanh gầy
    Lời ru cầm tay
    Như nhành hoa dại
    Làm sao mềm mại
    Bằng lời mẹ ru...

Chia sẻ trang này