1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóc...Mình khóc bạn khóc....khi nào nhỉ,bé ơi, lớn rồi...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 16/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gacon_85

    Gacon_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    khi mình sinh ra thì mình khóc con` mọi người cười , hãy sống sao cho khi mình chết đi , mình sẽ cười còn mọi người khóc ok?
    nbd
  2. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Mình và mọi người biết điều đó và chúng ta sẽ cố gắng sống sao như câu mà bạn đã dẫn(nếu mình nhớ không lầm thì câu nói này nằm trong kinh thánh phải không?)!
    Nhưng có những giọt nước mắt mà mãi mình vẫn không hiểu là tại sao! .....
    Hôm qua nước mắt đã rơi trên vai mình!
    ......Mỗi..........
  3. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Mình xin trích lại một vài dòng mà mình đã đọc được ở đâu đấy để mọi người cùng hiểu!
    Ai cũng đã một lần khóc,lần đầu tiên khi cất tiếng khóc chào đời.
    Cô giáo khóc khi thấy học trò mình không cố gắng,rồi lại khóc khi thấy học trò mình thành danh bước vào đời.
    Người học trò khóc khi chập chững vào lớp Một,lại khóc khi tạm biệt cô,thầy,và bạn,và mái trường .
    Có những ông bố,bà mẹ khóc vì đứa con hỗn xược,rồi lạ trơi nước mắt khi thấy con mình bấy lâu ham chơi,nay đã biết suy nghĩ nhiều về việc mình cần làm.
    Anh công nhân khóc khi bị sếp trách mắng,rồi lại khóc khi thấy sản phẩm của mình được tung ra trên thị trường.
    Bác nông dân khóc khi thấy lúa của mình bị sâu bệnh,thất mùa ,đàn con nheo nhóc,rồi lại khóc khi một đứa rời xóm nghèo lên Sài Gòn ăn học.
    Những em bé mồ côi khóc vì chưa một lần biết mặt bố mẹ,rồi em lại khóc khi có gia đình nào đó dang tay đón em rời mái ấm tình thương.
    Suốt dọc cuộc đời biết bao giọt nước mắt đã rơi,có những giọt nước mắt buồn,có những giọt nước mắt vui...Nhưng dù thế nào thì những ai đó ơi,hãy cố gắng vượt qua tất cả để đích đến cuối cùng là một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc
    ......Mỗi..........
  4. pun_ind

    pun_ind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ tui bị đánh đòn nhiều lắm. Lần nào nước mắt cũng lã chã cả. Thú thưc lúc đó chả thấy buốn gì cả, mà chỉ thấy akay vì để băt quả tang và ước gì minh được trốn đến một nơi không có bố mẹ đẻ có thể tha hồ làm nhưng gì minh muốn.
    Lần duy nhât tui khóc cũng là lần đầu tiên xa nhà, xa bố mẹ. Lúc đó tui ươc gì nhi?
  5. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi,cho mình vào khóc ở đây một chút nha,nước mắt trong lòng chẳng biết chảy đi đâu...mình đã tự hứa ko bao giờ rơi lệ vì quá khứ nữa nhưng vẫn có những phút giây yếu đuối...ko cứ phải có nước mắt rơi mới gọi là khóc...
    tomorrow is a new day...
  6. pun_ind

    pun_ind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đừng khóc mà giữ nước măt lại trong lòng bạn ạ. Hãy tìm một người mà bạn hoàn toàn tin tưởng để trút hết những gì đang giằng xé trong lòng.
    Hãy khóc để vui lên chứ đừng khóc vì nỗi buồn bạn nhé.
    ...you're my Angel ...... come and save me tonight...
  7. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Jemi lại khóc trong lòng à!
    Jemi ơi, đã tự hứa đã đặt cho mình những quyết tâm thì thường ai cũng cố để làm fải không?Nhưng mọi cái cũng là do mình đặt ra và mình cũng có thể thay đổi nó, đừng bao giờ khiến bản thân mình fải đau khổ fải kìm nén để rồi lúc nào đó oà ra N nhé!
    Chia sẻ với Jemi một chút nào đó và mong Jemi lại vui bên những công việc của mình!
    K đã từng biết, từng fải trải qua những cái luật rất dở hơi do K đề ra để rồi lúc nào đó K lại trách mình, giờ thì K hiểu được rằng có những cái chỉ là tương đối và mình fải biết khi nào là cái tương đối đó đúng!...
    Mình lại dở hơi rồi!
    .....
    Cười một nụ cười nào!
    ......Mỗi..........
  8. hoatrungnguyen

    hoatrungnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Khóc!Một cái gì đấy thực sự khó hiểu.Tôi là một "trang nam tử hán đại trượng phu" nhưng tôi vẫn thường khóc.
    Cũng như các bạn ngày xưa tôi khóc vì bị bố mẹ đánh,không được chia quà... Nhớn một tẹo khóc vì bị điển kém,vì không chịu nổi sự sai lầm của mọi người....gần đây khóc vì thi trượt...Còn lúc này tôi không thể khóc được nữa,Khóc từng đó đã khiến cho tôi thấy lòng mình trở nên chai sạn.Không hiểu được nữa.Mất mát đã làm tôi lúc này rrất thèm được khóc mà không thể.

    ~~Good bye.See you again~~
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên chào đời, tiếng khóc của mình là niềm hạnh phúc và sung sướng của gia đình và tất cả những người thân.
    Lớn hơn 1 chút, mình khóc khi nhớ ba, cứ ngẩng mặt lên trời gọi tên ba... tự hỏi đến bao giờ ba lại về với mình...
    Rồi mình khóc khi biết mẹ nói dối mình, mẹ đã đi đến 1 nơi rất xa để tìm kiếm những niềm hạnh phúc cho mình và đứa em. Mình không hiểu điều đó và khóc, khóc vì 1 lời nói dối của mẹ vào 1 buổi chiều đó, mẹ hứa sẽ mua kem cho mình vậy mà mẹ đã bay đi thật xa, sang bên đó với ba làm an , để mình lại cho ông bà ngoại....
    Rồi những lần khóc vì mình hư, những lần khóc vì điểm kém....
    Những lần bị mắng oan, mình cũng khóc nhưng đó là những giọt nước mắt không bao giờ ba me nhìn thấy.
    Khi bên những người bạn của mình, mình cũng khóc khi một đứa bạn nào đó khóc. Chứng kiến thằng bạn say rượu thất tình, mình khóc như thể mình cũng bị ruồng bỏ, đứa bạn thân khóc vì cãi nhau với người yêu nó, mình cũng khóc vì không giúp được gì cho bạn mình........
    Những ngày cuối bên bọn bạn thân thương, những câu nói bất chợt khi thằng bạn nói: Lớp mình quá vui. MÌnh cũng khóc, khóc vì không thể níu kéo lại thời gian.....
    Ngày chia tay Việt Nam, gia đình và bạn bè, mọi người không nhìn thấy những giọt nước mắt đó. Khi mà tất cả mọi thứ đều tự nhiên thu bé lại khi ngồi trên máy bay, mình cũng khóc. Khóc vì đã xa thật rồi......
    Khóc vì nhớ nhà, khóc vì xa đứa em ở ngay gần mà hoá ra lại rất xa.... NGày tốt nghiệp, mình cũng khóc vì đã qua thật rồi tuôi rhọc trò, trở thành 1 sinh viên chuẩn bị bước vào cổng trường đại học....
    MÌnh chắc rằng mình sẽ khóc, hy vọng ngày đó sẽ đến gần, đó sẽ là ngày mình được bay về thăm Việt Nam, gia đình và những đứa bạn thân thương, những người mà mình luôn mong nhớ
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  10. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    con trai khóc cũng là do một nguyên nhân nào đó....vĩ đại hay yếu mềm.........
    Con gái được quyền khóc sao con trai lại ko ...
    Giọt nước mắt của con trai quý giá hơn của con gái ......dù sao con gái cũng được chúa tạo ra từ cái "xương sườn rán" của con trai mà
    Cảm ơn bác god và tất cả các bác đã bênh vực cho nước mắt con trai.....có thời gian tôi sẽ vote cho bác 5* gọi là làm quen
    God will bless you and me

Chia sẻ trang này